“Khóc cười” chuyện SV ở kí túc xá:

Từ sống cùng tai nghe đến học trong...toilet (P2)

(Dân trí) - Sống trong môi trường tập thể KTX, những công việc cần không gian riêng luôn gặp không ít khó khăn và những tình huống “dở khóc dở cười”. Sau các vấn đề về nội quy bất di bất dịch, cùng nghe các cư dân kí túc kể chuyện học tập, sinh hoạt nơi này.

Với sinh viên đại học, chuyện hàng tối phải tự học, tự mày mò, đọc sách trở nên khá quen thuộc. Nhưng với một không gian không riêng tư như KTX, việc tập trung học đòi hỏi sự “hợp tác” từ nhiều phía và những câu chuyện khó xử cũng bắt đầu từ từ sự bất hợp tác ấy.

Một phòng sinh hoạt thông thường từ 4 – 12 người, dù cho có rất nhẹ nhàng cũng rất dễ tạo ra “tín hiệu” gây mất tập trung cho người khác. Những nhu cầu như nghe nhạc, xem phim, lướt web, thậm chí là tự hát vu vơ cũng luôn bị “kìm kẹp” nhiều chiều.

Từ sống cùng tai nghe đến học trong...toilet (P2) - 1

Đôi khi không gian học lại nằm ở ngoài phòng kí túc.

Từ ngày thường….

Bạn N.T.Hồng (ĐH Khoa học Tự nhiên) chia sẻ: “Cuộc sống ở KTX khá phức tạp, chỉ nguyên việc nghe nhạc thôi cũng có thể khiến chị em trong phòng cãi nhau inh ỏi. Ví dụ như phòng mình, bạn này thích nghe nhạc Hàn, bạn khác thì không, bạn này thích Rap, bạn kia nghe pop…Vì vậy lúc nghe nhạc muốn không gây “chiến sự” thì đành dùng tai nghe.

Có những khi đi học về mệt, muốn nghe nhạc cũng phải nhìn trước ngó sau xem có phiền ai không. Và giải pháp tốt nhất luôn là dùng tai nghe khi ở trong phòng. Sinh viên KTX thường trêu nhau rằng, học hết 4 năm, lành lặn cũng thành khiếm khuyết”.

Những vấn đề như nói chuyện cũng gây phiền hà với những nàng thích tâm sự “xuyên lục địa”.

Bạn P.V.Anh ( ĐH KHXH&NV) cho biết: “Mình học ngành xã hội vì vậy phải đọc khá nhiều sách trong khi sinh viên thường ngủ muộn mà lúc thức thì đủ thứ chuyện tỉ tê.

Phòng mình 8 người, mỗi người học một khoa khác nhau vì vậy mỗi tối điểm qua chuyện trong ngày của 8 khoa là đã đến khuya rồi. Có những lúc các bạn trong phòng thấy mình đang học nên có ý nói nhỏ lại, nhưng âm thanh rì rào cũng khiến mình không thể tập trung được”.

Cho đến mùa thi…

Ngày thường nhường nhau một chút thì được nhưng đến mùa thi thì mọi chuyện thật “nan giải”. Những “con sâu chăm chỉ” bị ảnh hưởng từ những thành viên “buôn xuyên lục địa” trong phòng.

N.T.Hồng chia sẻ: “Phòng mình có một bạn yêu xa nên thường “nấu cháo” điện thoại với người yêu. Lúc thủ thỉ tâm sự thì không sao nhưng lúc giận hờn, cãi vã thì biết nhau luôn. Cả phòng không ai học được. Những lúc như vậy thực sự không thể nhắc nhở được, bọn mình có học cũng chỉ biết ngưng lại đợi chiến sự đi qua lại tiếp tục học tiếp”.

Và để có thể chuyên tâm học tập trong những ngày mùa thi, sinh viên KTX nghĩ ngay ra các “chiêu trò” từ quay mặt vào tường, dùng tai nghe hay lên thư viện và thậm chí là….vào toilet.

“Đến gần ngày thi, mọi người trong phòng đều giao ước trật tự để ôn thi, nhưng mọi chuyện chỉ được lúc đầu rồi sau lại vào đó. Không gian “yêu thích” và riêng tư nhất để ôn thi những ngày này của mình là…nhà vệ sinh. Mùa đông thì không sao, mùa hè thì như phòng xông hơi vậy.

Một bạn khác phòng mình thì thường ra hành lang phơi đồ để học. Vừa ôn vừa lo che chắn để nước quần áo không nhỏ nước vào sách vở, chưa kể muỗi bay liên tục đến nỗi xong được một bài mà chân như hoa gấm”, bạn V.T.Trang (ĐH KHXH&NV) than thở.

Từ sống cùng tai nghe đến học trong...toilet (P2) - 2

Ở KTX, từ chuyện ăn, ngủ đến cả học cũng ảnh hưởng từ tinh thần tập thể...

Và tinh thần tập thể….

Bạn N.P.Thanh (ĐH Khoa học Tự nhiên) tâm sự: “Đến mùa thi thường không hiểu vì sao mình rất hay buồn ngủ sớm. Những lúc như vậy nếu như ở một mình, mình sẽ đặt lưng xuống và làm một giấc không suy nghĩ.

Nhưng khi ở chung phòng với các bạn, nhiều khi đặt lưng xuống rồi vấn thấy bạn giường đối diện miệt mài đọc và ghi chép, mình lại cố dậy để học cho bằng bạn bằng bè. Cũng may nhờ có vậy mà mình mới có thể vượt qua những mùa thi”.

Trong khi đó, bạn V.T.Thuỷ (ĐH xây dựng) cho biết: “Có lần mình và bạn cùng phòng hẹn nhau 4h sáng dậy học bài. Đến 4h sáng hai cái báo thức cùng kêu inh ỏi, tuy nhiên bọn mình cũng chỉ kịp mở mắt ra nhìn đối phương cũng đang ngái ngủ và quyết định…tắt chuông ngủ tiếp.

Đó chỉ là một trong số nhiều những lần mình thất bại khi muốn dậy học vào mùa thi. Ở KTX, từ chuyện ăn, ngủ đến cả học cũng ảnh hưởng tập thể. Chỉ cần thấy bạn mình cũng chưa học và đang ngủ như mình là tự thân cảm thấy… yên tâm lạ lùng”.

Cuộc sống sinh viên tập thể luôn mang lại những tiếng cười, những câu chuyện hài hước và ý nghĩa trong cuộc sống. Dù là đối đầu với nội quy nghiêm ngặt hay đối mặt với những khó khăn trong chuyện học tập, các công dân KTX luôn có các xử lý “gọn gàng” những khó khăn đó.

Những câu chuyện “dở khóc dở cười” đó đi vào cuộc sống của sinh viên như những kỉ niệm đẹp nhất, những câu chuyện tất yếu nhất của dân kí túc.

(Còn nữa)

Phạm Ngọc