Tự khoe ảnh và clip sex: Cảnh báo sự tha hóa về lối sống

Hiện đang có một bộ phận giới trẻ chạy theo trào lưu “đẹp đẽ khoe ra, xấu xa… càng phải lộ (!?)”. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi phát hiện ra một lượng không ít các tác phẩm “lộ hàng” đều do một bàn tay đạo diễn đứng phía sau.

Mục đích show hàng...   

 

Đang lướt web, tôi bỗng giật mình bởi cái “buzz” của cậu em tên Giang, hiện đang là học sinh một trường THPT tại Hà Nội. “Anh xem ảnh nóng của nữ sinh T.K không?”. “Ảnh nóng gì, trên mấy diễn đàn lau… us, tra… com… ngày nào chả có đầy”, tôi trả lời.

 

“Không, con bé này học cùng trường với em cơ, thuộc dạng “hotgirl” đấy! Đám ảnh này chưa có trên Internet đâu. Thằng bồ nó lớ ngớ thế nào lại để trong USB nên bọn em cóp được”. “Thôi, ảnh riêng tư của tụi nó, mình xem làm gì”, tôi từ chối.

 

“Sao chú tài thế? Mà liệu có đúng là do nó post không?”, tôi hỏi. “Ôi giời, trường hợp này em gặp mấy lần rồi. Nếu là bị “kẻ xấu” post lên mạng thì ảnh thường sẽ bị chỉnh sửa. Kiểu như cắt cúp lại, tăng giảm sáng/tối, độ tương phản; “bắn” chữ lên để khẳng định thương hiệu… Đằng này ảnh rất “mộc”, không có dấu hiệu bị chỉnh sửa”.

 

Tự khoe ảnh và clip sex: Cảnh báo sự tha hóa về lối sống - 1
Những cô gái tự nhận "hotgirl" khoe ảnh và clip sex trên mạng dễ trở thành tiêu điểm của nhận xét và đàm tiếu.

 

Rồi Giang dùng laptop của cậu ta, đăng nhập vào một website thoạt nghe rất lạ tai. “Phải có tài khoản VIP mới vào được anh ạ. Đây là trang web chuyên dùng để các hotgirl lên bán ảnh.

 

Những tấm hình “bán nuy”, hoặc nuy nhưng che những phần nhạy cảm đi sẽ được các cô gái đưa lên để “chào hàng”. Nếu như ai có nhu cầu chiêm ngưỡng 100% thì phải “bắn” tiền qua việc mua thẻ điện thoại cho cô ta. Thường 100.000 đồng sẽ được xem khoảng 5 tấm.

 

Sau vài lần “bắn” tiền cho một hotgirl chuyên đăng hình trên mạng, Giang làm quen và rủ được cô nàng đi chơi. Sau vài lần, Giang chính thức trở thành “bồ” của cô gái.

 

Em gái này tên Thanh, vốn quê ở một huyện của Điện Biên. Đi học ở trường nội trú của tỉnh, Thanh đã bị sa vào vòng ăn chơi của đám bạn thành phố. Dần dà, Thanh trở thành “gái gọi”. Vì cao ráo, trắng trẻo, cô gái này khá đắt hàng, túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Thế là thay vì học hành, ngoài giờ “đi làm” Thanh có thêm sở thích mua sắm, làm đẹp.   

 

Qua Thanh, chúng tôi được biết đến Tú, một nữ sinh Hà Nội hẳn hoi, song cũng có nghề “bán hàng” qua mạng để kiếm tiền. Lúc đầu, Tú chỉ đơn giản cho người khác xem hình, đổi lại mình có thể nuôi được dế hàng tháng, hàng năm.

 

Cách đây chưa lâu, cư dân mạng từng xôn xao vụ Phan Thị H. (trú tại TP Hải Phòng) đã lập một cái “nick” thật “kêu”. Sau hàng trăm comment tán dương cùng những lời mời gọi, thách thức, H. dần cởi bỏ xiêm y để khoe đường cong của cơ thể từ ngực xuống đến chân. Những bức ảnh chụp bằng điện thoại, thân thể chỉ được che chắn bằng những chiếc khăn, diện tích những chiếc khăn này cũng hết sức khiêm tốn. Phải tới khi người nhà H. phát hiện ra sự tình, thì sự việc mới tạm kết thúc.

 
Tự khoe ảnh và clip sex: Cảnh báo sự tha hóa về lối sống - 2

Những hậu quả đáng tiếc của những lần khoe thân qua chat rất dễ xảy đến.
 

… Và “Nhật ký mây mưa”

 

Cũng tương tự như ảnh nóng, cứ dăm bữa nửa tháng cư dân mạng lại được một phen “no mắt” bởi những clip mát mẻ, chủ yếu là của giới trẻ. Về món này, Nam, bạn thân của Giang, là một trong những tay chơi rất thạo.

 

Nam kể, có những thời gian cậu ta có trong tay gần cả chục clip nóng của học sinh trong trường có, học sinh trường khác cũng có. Chủ yếu những clip này được “lan truyền nội bộ”, hơn nữa những nhân vật chính trong phim cảnh giác hơn đàn anh đàn chị, thường không quay mặt nên sự việc không gây hậu quả lớn.

 

Thời gian gần đây, cư dân mạng liên tiếp được “no mắt” trước clip sex của một số nữ sinh. Người xem thực sự bất ngờ vì cách các đôi nam nữ thể hiện trước máy quay. Xung quanh phim trường là bàn ghế, quần áo vứt lỏng chỏng. Đôi nam nữ thực hiện những màn nóng bỏng, hệt như phim cấp ba của Nhật. Khi bị “lộ” clip, các nữ diễn viên chính đã thanh minh với báo giới: Không hiểu vì sao clip lại bị phát tán lên mạng (!?)

 

Còn theo Vũ – chủ một chuỗi nhà nghỉ ở khu vực đường Láng – phố Nguyễn Chí Thanh – phố Trần Duy Hưng, nhiều lần anh gặp các cô cậu tuy mặt mũi còn “búng ra sữa” song đã lôi nhau vào phòng để quay phim. “Chỉ cần bỏ ra từ 70 -120 ngàn đồng là các diễn viên không chuyên sẽ có 2 giờ đồng hồ để tha hồ vừa làm đạo diễn, vừa làm diễn viên ghi lại cảnh nóng bỏng của mình. Chúng coi như đó là kỷ niệm để thỉnh thoảng xem lại” – Vũ xác nhận với tôi.

 

Vẫn theo Vũ, có lần anh đang thiu thiu ngủ ở lễ tân thì một cậu học sinh xuống đánh thức : “Anh có sạc pin điện thoại Xstar không ạ, cho em mượn một lúc”. Vũ lắc đầu, cậu này liền lấy xe chạy đi đâu đó, mang bằng được cục sạc rồi lại quay ngược lên. “Thằng cu này toàn mang bạn gái đến vui vầy rồi quay clip thôi anh ạ. Chắc hôm nay đang quay thì hết pin”.

 

Thậm chí, có một số cặp đôi trước khi nhận phòng nghỉ còn hỏi han rất kỹ lưỡng, lắm lúc lên tận phòng “check” xem nội thất có lãng mạn, đẹp đẽ không để quay cho đẹp. Rồi nước nôi, bánh trái, mì tôm có đầy đủ để chúng còn… tiếp thêm năng lượng có sức mà làm phim!

 

Tuy chưa có quy định xử lý việc tự làm ra những sản phẩm “nóng” như vừa kể trên, nhưng những hành vi trên cho thấy sự tha hóa về đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh, sinh viên.

 

Theo T.Minh - N.Linh

PLXH