Trở thành thủ tướng từ lớp học bổ túc

Tự truyện “Decisions: My life in politics” (tạm dịch: Cuộc đời chính trị của tôi) vừa được phát hành của cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đang được bán rất chạy tại Đức.

Tập sách chủ yếu nói về các vấn đề chính trị và những quyết định cùng kỷ niệm buồn vui của ông Schroeder trong 7 năm (1998 - 2005) giữ chức thủ tướng Đức, nhưng đã để lại khá nhiều bài học bổ ích cho giới trẻ.

Ông Schroeder kể chưa bao giờ thấy mặt cha mình vì chỉ 6 tháng sau khi ông chào đời, cha đã qua đời. Tuổi thơ của ông gắn liền với người bố dượng bị bệnh lao phổi hành hạ và “những cơn đói cứ giày vò liên tục” anh chị em ông.

Lớn lên trong một gia đình khốn khó như thế nhưng chàng thanh niên trẻ Schroeder vẫn quyết tâm đeo đuổi chuyện học vấn dù ông thú nhận: “Hồi nhỏ tôi chưa hề màng đến việc sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ hay chính trị gia”. Một ngày vào mùa thu năm 1962, Schroeder tìm thấy một địa chỉ của trường học ban đêm. Ông mừng như người nhặt được vàng vì địa chỉ này đã có thể giúp ông vừa đi làm vào ban ngày và ban đêm được cắp sách đến trường.

Schroeder lấy bằng cấp III trước khi bước vào học tại một trường đại học luật (1966 - 1971). Cuộc sống của ông lúc đó khá vất vả. Ông phải thường xuyên đi làm thêm, nhất là trong các kỳ nghỉ hè và sống rất tiết kiệm để có thể “trả tiền nhà và tiền điện”. Từ những ngày tháng ấy ông trở thành luật sư, trước khi bước vào con đường chính trị và trở thành thủ tướng vào năm 1998.

Bài học lớn nhất mà cựu thủ tướng Schroeder để lại cho giới trẻ thông qua tự truyện rất đơn giản, đó là triết lý sống của những thanh niên có lý tưởng: nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

Theo Duy Triều
Tuổi Trẻ