Đại diện BTC Miss ITgo lên tiếng:

“Tôi xin ghi nhận ý kiến từ các thí sinh, nhà tài trợ…”

(Dân trí) - Khép lại cuộc thi Hoa khôi trí tuệ 2008, nhưng lại “rộ” lên những “ồn ào” quanh đó - đặc biệt là những thiếu sót từ phía ban tổ chức.

Ngay sau khi các thí sinh, nhà tài trợ có ý kiến về đêm trao giải Miss ITgo 2008, Tổng biên tập tạp chí Thanh Niên, ông Lê Văn Cầu đã có buổi trao đổi cùng chúng tôi để làm rõ những “ồn ào” hậu cuộc thi này.

 

Ông giải thích thế nào về việc không chỉ thí sinh, phụ huynh mà ngay cả nhà tài trợ vẫn chưa thấy tính “trí tuệ” thể hiện trong cuộc thi Miss ITgo do báo tổ chức?

 

Thí sinh tập trung và thực hiện các phần thi tại chính Thiên đường Bảo Sơn. Hôm chung kết vừa qua chỉ là buổi công bố giải thưởng cho thí sinh đạt điểm số cao nhất qua các phần thi. Thực ra, các bài thi của thí sinh đã diễn ra với sự chấm điểm rất công tâm của ban giám khảo. 

 

Phần thi đầu tiên quan trọng nhất, BTC đã bố trí cho các bạn thí sinh vào lăng viếng Bác. Đây là hoạt động có ý nghĩa xã hội to lớn trong hoàn cảnh chúng ta đang thực hiện cuộc vận động học tập và làm việc theo tấm gương Hồ Chí Minh. Sau khi thăm lăng Bác, các thí sinh sẽ phải thực hiện hai nội dung thi. Một là viết bài luận: Bác Hồ với tuổi trẻ , tuổi trẻ với Bác Hồ. Bài luận được khống chế ít nhất 200 chữ trong khoảng thời gian nhất định. Với bài thi này, các bạn thí sinh sẽ phải suy nghĩ để hoàn thành bằng những tình cảm và sự hiểu biết của mình. Bên cạnh đó, các thí sinh sẽ phải thao tác trên máy tính gửi bài luận bằng file đính kèm. Nội dung thứ hai, các em sẽ thực hiện bài thi trắc nghiệm Công nghệ thông tin gồm 20 câu hỏi. 

 

Rồi Miss ảnh, Miss hình thể… bên cảnh vẻ đẹp hình thể, các thí sinh sẽ phải thể hiện sự thông minh, trí tuệ ở đó. Chúng tôi mong rằng, nếu có vấn đề gì, xin mời các thí sinh đến tòa soạn, chúng tôi sẽ đưa kết quả bài thi. Chúng tôi đảm bảo cuộc thi diễn ra rất minh bạch. Và đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ khiếu nại nào về cuộc thi.

 

Nếu tôi là ban giám khảo chắc tôi cũng sẽ thấy tiếc. Tiếc vì 22 thí sinh chỉ có 6 giải thưởng bởi ai cũng là gương mặt sáng giá. Nếu có thêm giải thưởng chắc sẽ tốt hơn, đây cũng là một kinh nghiệm để chúng tôi tổ chức cuộc thi sau tốt hơn.


“Tôi xin ghi nhận ý kiến từ các thí sinh, nhà tài trợ…” - 1

Ông Lê Văn Cầu - Tổng biên tập Tạp chí Thanh Niên - đại diện BTC cuộc thi (ngoài cùng, bên trái) lên trao quà và chia vui với các gương mặt đoạt giải. (Ảnh: daotran)

 

Tên cuộc thi là Miss ITgo 2008 sau đó đổi tên thành Hoa khôi trí tuệ Việt Nam 2008, được tổ chức năm 2009 lại lấy tên là 2008, thí sinh tham gia có cả nam và nữ, đây có phải là mâu thuẫn?

 

Thực ra không hẳn là đổi tên. Ban đầu cuộc thi có tên là Miss ITgo 2008 nhưng sau có nhiều thông tin phản hồi là “tên cuộc thi bằng tiếng Việt là gì?”. Cuối cùng mọi người thống nhất tên cuộc thi là Miss ITgo - Hoa khôi trí tuệ Việt Nam 2008. Cuộc thi dành cho tất cả bạn trẻ yêu thích CNTT, sau khi phát động cuộc thi, ngoài các bạn gái còn nhiều bạn trai cũng mong muốn được tham gia cuộc thi nên chúng tôi có thêm một phần thi dành cho các bạn trai thi CNTT. 2008 là thời điểm năm phát động cuộc thi ngày 11/11/2008. Về tên cuộc thi, chúng tôi sẽ suy nghĩ và thống nhất lại tên cuộc thi cho phù hợp hơn.

 

Năm sau, ban tổ chức sẽ còn tổ chức cuộc thi như thế này nữa?

 

Ban đầu, chúng tôi không đặt ra việc tổ chức liên tục cuộc thi này hàng năm nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, mặc dù khâu tổ chức còn nhiều sơ suất nhưng chúng tôi thấy ý nghĩa cuộc thi đem lại rất giá trị. Còn về cuộc thi lần tới tôi chưa dám chắc về thời điểm.
 
“Tôi xin ghi nhận ý kiến từ các thí sinh, nhà tài trợ…” - 2

Các thí sinh nhận giải Học bổng trực tuyến từ cuộc thi Miss ITgo (Hoa khôi trí tuệ 2008). (Ảnh: daotran)

 

Cuối cùng, ông muốn nói gì tới các thí sinh, nhà tài trợ đã tham gia cuộc thi vừa rồi?

 

Tôi rất cám ơn các bạn thí sinh, những người yêu thích CNTT đã tham gia tích cực cuộc thi này. Các bạn đã đóng góp  rất lớn vào thành công của cuộc thi này.

 

Cám ơn những nhà tài trợ đã quan tâm, giúp đỡ một cách nhiệt tình vô tư cho cuộc thi trong thời gian qua và mong muốn nhà tài trợ tạo điều kiện cho cuộc thi tới. Tất nhiên, cuộc thi nào cũng có thiếu sót. Và chúng tôi cũng tự nhận do mình còn thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi mong các thí sinh, phụ huynh, nhà tài trợ thông cảm, chia sẻ với ban tổ chức để cuộc thi sau thành công tốt đẹp.

 

Tôi xin ghi nhận ý kiến từ nhiều phía là thí sinh, nhà tài trợ, các bậc phụ huynh quan tâm đến cuộc thi.

 

Nguyễn Hương