Tôi đã từng bị lộ ảnh “nóng”

Câu chuyện của một bạn gái tên H.V sinh năm 1989 ở Hà Nội, xinh xắn, đã từng bị tung ảnh “nóng” lên mạng. Cho tới tận bây giờ, cô ấy vẫn còn bị “quấy rối”. Nhưng sống là học cách vượt qua...

Thời gian cuối năm ngoái, tôi bị một kẻ tôi quen qua chat từ hồi lớp 9 đe dọa sẽ tung ảnh “nóng” của tôi lên mạng. Kẻ này hồi trước đã tìm cách tán tỉnh tôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi chưa gặp mặt hắn bao giờ.

 

Tưởng hắn dọa và nghĩ tôi thì lấy đâu ra ảnh “nóng” nhưng sau đó mấy hôm, thì hắn lập một cái blog, tung ảnh “nóng” (trong đó có 7,8 kiểu, nhưng chỉ những kiểu nhìn thấy mặt là ảnh của tôi chụp webcam ở nhà, còn ảnh sexy, chỉ nhìn thấy phần ngực hở là ảnh ghép, tôi không có bộ ngực lớn như thế). Kèm theo đó, hắn post cả đường link tới blog của tôi, blog của người yêu tôi và những lời lẽ rất tục tĩu.

 

Thực ra tôi không phải là nạn nhân đầu tiên của tên bệnh hoạn này. Sau một thời gian dài biết hắn, tôi nghe được hắn có rất nhiều trò đồi bại. Hắn ăn trộm pass nick YM của con gái, sau đó nếu muốn hẳn trả pass thì phải bắt webcam quay vào ngực, hoặc là tự sờ vào ngực mình. Không ít bạn gái đã bị hắn giở trò đấy. Tôi thì không biết tại sao hắn lại có những bức hình và thông tin cá nhân của tôi nữa.

 

Hắn còn hack cả nick YM của tôi, gửi đống ảnh đó cho rất nhiều bạn bè cấp 3 và bạn bè ở 2 trường đại học mà tôi đang theo học. Chị gái của tôi cũng biết chuyện. Rất nhiều người biết chuyện này. Rất may là bố mẹ tôi không biết vì bố mẹ ít khi lên mạng.

 

Lúc đầu tôi rất sốc, mệt mỏi và đau khổ. Có những người bạn thân, chơi và hiểu tính cách, con người tôi thì không tin. Nhưng còn rất nhiều người khác, không chơi hoặc chỉ quen biết qua loa thì tin và nhìn tôi như thế tôi là một đứa con gái tồi tệ, không ra gì.

 

Ở trường mọi người cũng bàn tán, soi mói tôi nhiều. Cứ tới trường là họ nhìn rồi bình phẩm. Tôi suy sụp. Suốt thời gian đầu, tôi còn không dám tới trường, ở nhà bảo bố mẹ là đi học nhưng tôi chỉ đến nhà đứa bạn thân và khóc suốt.

 

Tôi không dám online vì mỗi lần online, kẻ đó lại vào chửi bới và nhục mạ tôi, tôi “ignore” thì hắn lại lập một cái nick khác, tất cả hơn 100 nick để vào chửi tôi. Hắn còn cho cả số điện thoại của tôi lên trên mạng nên tôi bị rất nhiều người nhắn tin chửi rủa, đêm thì bị nháy máy. Có những người thì nhắn tin cho tôi trên mạng, nhắn qua điện thoại rủ tôi đi như kiểu gái gọi. Tôi phải tắt máy suốt.

 

Lúc đó, tôi hận hắn khủng khiếp. Tôi không biết hắn là ai chứ nếu biết, tôi hẳn đã không để yên, tôi đã trả thù. Thực sự tôi đã nghĩ như thế...

 

Điều tồi tệ nhất là người yêu tôi hồi đó ở bên Nhật cũng bị hắn gửi những bức ảnh đó cho xem. Vì chuyện này mà chúng tôi trục trặc, cãi nhau mãi rồi chia tay. Chúng tôi xa nhau 2 năm chưa gặp mặt, nên anh ấy dường như không thực sự tin tôi.

 

Đến thời điểm này, hắn vẫn làm phiền và thường xuyên quấy rầy tôi. Hắn tống tiền tôi, dọa nếu không đưa tiền cho hắn, hắn sẽ gửi đống ánh bẩn thỉu ấy đến cho bố mẹ tôi. Tôi thực sự rất sợ. Thực ra, số tiền hắn đòi tôi có thể tìm cách xoay sở được, nhưng rồi tôi nghĩ, tôi thỏa mãn cho hắn 1 lần thì sẽ còn lần 2, lần 3. Hắn sẽ không dừng lại.

 

Tôi không chấp nhận điều đó và bảo hắn muốn làm gì thì làm. Từ đó, chưa thấy hắn làm gì cả. Chỉ nhắn tin để chửi tôi thôi.

 

Nhưng quả thật, đã từng là nạn nhân của cái trò bẩn thỉu này, tôi hiểu rằng, các bạn gái chỉ cần vô ý hoặc không cẩn trọng một chút đối với các hình ảnh, thông tin của mình trên mạng, đều có thể rất dễ trở thành nạn nhân của những kẻ bệnh hoạn. Tất nhiên, mỗi người có một lối sống, một suy nghĩ. Cũng có những bạn có lối sống thoáng quá. Nhưng ngay cả khi bạn thực sự là một bạn gái bình thường, sống lành mạnh thì bạn cũng vẫn có thể bị người ta vu vạ.

 

Khi chuyện này xảy ra và khi đã bình tâm hơn, thì tôi không còn tìm cách trốn tránh nữa. Ai nói gì kệ họ. Họ bình phẩm soi mói mãi thì cũng chán. Tôi không thanh minh, không giải thích, không thay đổi số điện thoại. Đơn giản tôi nghĩ, tôi không phải là người như thế thì không việc gì phải hổ thẹn cả.

 

Đợt đó, có một thầy giáo dạy trong trường có nói chuyện và khuyên tôi, con người phải sống có dư luận nhưng đôi khi cũng phải ngồi trên dư luận mà sống. Tôi đã làm đúng điều đó, phớt lờ mọi ánh mắt soi xét của mọi người.

 

Người yêu tôi sau một thời gian hiểu lầm và chia tay tôi thì đã quay lại. Anh ấy đã tin tưởng tôi hơn và tình cảm còn gắn bó hơn Vì khi đã hiểu rõ mọi chuyện thì không gì có thể khiến chúng tôi chia tay được.

 

Đối mặt và không tìm cách trốn tránh, đó thực sự là cách tôi đã làm để cố gắng vượt qua cú shock này...

 

 Xuân Lê (ghi theo lời kể của H.V)

Theo Kênh 14.vn