Tình yêu lãng mạn trên nẻo đường tình nguyện

Hai người đồng chí - đồng đội với hai cá tính hoàn toàn khác nhau đã gặp gỡ và kết thành "đôi chim sẻ" hạnh phúc.

Chàng trai đa tài đất Cảng - cô gái đảm đang đất Tổ vua Hùng

 

Minh Duy: Ngày đầu bước lên Hà Nội, Minh Duy đã ấp ủ biết bao dự định cho những năm học Đại học. Và mục tiêu đầu tiên đó là trúng tuyển vào Đội sinh viên tình nguyện xung kích để mang sức trẻ của mình cống hiến cho cộng đồng.

 

Trong suốt 2 năm khoác lên mình tấm áo xanh, Minh Duy đã tham gia rất nhiều dự án tình nguyện của trường như: Hiến máu nhân đạo, Hỗ trợ sinh viên nhập học, phục vụ các công tác tình nguyện do trường tổ chức,… Nhắc đến Duy, bạn bè hết lời khen ngợi chàng trai đa tài với một sức khỏe bền bỉ, không ngại khó, ngại khổ.

 

Minh Duy còn là chàng ca sĩ lãng tử của Đội xung kích Nhân Văn (Hà Nội) với giọng hát ấm áp. Đặc biệt, mặc dù mới là sinh viên năm I nhưng Duy đã là đội trưởng đội Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Phan Đình Giót. Trong đợt tổng kết công tác tình nguyện hè 2012, Duy vinh dự là một trong số ít thành viên được nhận giấy khen của Đoàn trường.
 
Thanh Huyền - Minh Duy
Thanh Huyền - Minh Duy

 

Thanh Huyền: Dịu dàng, duyên dáng trong trang phục áo xanh tình nguyện, Huyền không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình xinh xắn đáng yêu mà còn có một tác phong làm việc cực kì nghiêm túc và hiệu quả. Cũng trúng tuyển vào Đội sinh viên tình nguyện xung kích trong năm thứ nhất, nhờ thái độ làm việc nghiêm túc của mình, cô gái ấy đã sớm lấy được cảm tình và sự tin yêu của bạn bè.

 

Huyền chia sẻ: “Mình rất yêu thích các công việc tình nguyện. Nhờ nó, mình đã trưởng thành và cứng rắn hơn rất nhiều”. Trong vai trò 1 nữ sinh viên tình nguyện, Huyền luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

 

Tình yêu đến từ những chuyến đi

 

Cùng tham gia các hoạt động tình nguyện do đội xung kích tổ chức, họ luôn là những người đồng chí, đồng đội gắn bó với nhau. Và từ những chuyến tình nguyện, tình yêu màu áo xanh đã kết duyên cho đôi trai tài gái sắc.
 
Sinh nhật cùng màu áo xanh tình nguyện
Sinh nhật cùng màu áo xanh tình nguyện

 

Tình yêu màu áo xanh không cho phép họ bỏ qua bất kì cơ hội tham gia tình nguyện nào. Chuyến đi tại trung tâm bảo trợ số I – Đông Anh khi Đội sinh viên tình nguyện xung kích trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Hà Nội) tổ chức đã giúp cho tình yêu lứa đôi nảy nở.

 

“Ngắm nhìn Huyền trong trang phục áo xanh, cùng nụ cười tươi với các em nhỏ cơ nhỡ không nơi nương tựa, lúc đó trái tim mình như đập sai nhịp và mình thật sự thấy yêu mến cô bạn này”. Và cứ thế, Minh Duy đã thầm yêu và quyết định cưa đổ nữ tình nguyện viên Thanh Huyền.

 

Tnh cờ, trong các hoạt động tình nguyện sau đó, Minh Duy và Thanh Huyền hay được các bạn trong Đội cử lên hát song ca. Họ hát bằng tất cả niềm yêu màu áo xanh và tình yêu giữa họ đã chớm nở từ chính những giây phút ấy. Ngày càng gắn bó hơn, Duy và Huyền thường xuyên tham gia các chương trình tình nguyện cùng nhau.

 

Sinh nhật Huyền vào đúng hôm đội xung kích được giao nhiệm vụ làm việc trong một chương trình lớn của trường. Minh Duy chia sẻ: “Vậy là bao nhiêu kế hoạch tỏ tình vào ngày sinh nhật của mình phá sản hết. Thế nhưng được sự giúp đỡ của các anh trong Đội, mình đã tổ chức sinh nhật sau khi làm việc xong. Không gian tổ chức không lãng mạn và hoành tráng nhưng Huyền rất hạnh phúc".

 
Sinh nhật cùng màu áo xanh tình nguyện

 

Minh Duy – Thanh Huyền ngày càng gắn bó với nhau và gắn bó với màu áo xanh tình nguyện. Minh Duy chia sẻ: “Yêu Huyền, mình cảm thấy chín chắn và mạnh mẽ lên rất nhiều. Mình thấy yêu màu áo xanh hơn và càng cố gắng hoạt động tốt”.

 

Còn Thanh Huyền trong mắt bạn bè ngày càng đảm đang và duyên dáng hơn gấp bội. Cô gái xinh xắn ấy chia sẻ: “Duy giúp mình sống tốt và cảm thấy có ích hơn khi tham gia các hoạt động tình nguyện. Chúng mình sẽ cũng nhau cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa để mang lại niềm vui cho mọi người".

 

Tạm kết

 

Minh Duy – Thanh Huyền vẫn đang gắn bó với nhau và đồng hành với những dự án từ thiện cho trẻ em nghèo. Nhờ các hoạt động tình nguyện, "đôi chim sẻ" ấy đã tìm đến với nhau và chắc chắn các hoạt động này sẽ được họ triển khai và mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.

 

Theo Đất Việt