Tiết lộ về chàng trai "bịt mắt đánh đàn" gây sốt mạng

(Dân trí) - "Chơi đàn bình thường mà, hay ho gì, ngon thì bịt mắt mà đánh đàn", nhờ lời thách thức này cộng đồng mạng mới có cơ hội được biết đến một Nguyễn Bảo Khánh với khả năng chơi đàn bịt mắt hay mê mẩn lòng người.

Nguyễn Bảo Khánh (1999) hay còn được gọi với biệt danh "Khánh Nện Đàn" bởi cậu có khả năng chơi đàn điêu luyện.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại miền quê ấp Phụng Tường 2 (xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), ngay từ khi 10 tuổi, Khánh đã được bố mẹ cho đi học đàn. Sớm được tiếp xúc với âm nhạc, "máu" nghệ thuật đã ngấm vào trong tâm hồn của cậu bé sinh năm 1999 này.

Khánh bên cây đàn organ của mình
Khánh bên cây đàn organ của mình

Chơi đàn thành thạo sau 2 năm học tập, Khánh bắt đầu được mời đi diễn tại các chương trình, sự kiện và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Yêu âm nhạc từ bé cùng với đam mê cháy bỏng, Khánh đã quyết định dừng việc học của mình tại trường THPT Đại Ngãi để chuyển sang học năng khiếu âm nhạc.

"Nhà mình có bố chơi guitar, anh hai là MC Nguyễn Thành Bảo Lộc hiện công tác ở Thành Đoàn thành phố Cần Thơ, anh có khả năng chơi sáo và harmonica. Còn anh Ba là nhạc sĩ Viên Mạnh chơi trống, guitar và piano vì vậy quyết định theo học nghệ thuật của mình không chỉ là đam mê mà còn để nối tiếp truyền thống gia đình", Khánh nói.

Người bạn đồng hành của Khánh chính là cây đàn organ. Khánh thường chơi thể loại vinahouse trên đàn organ với các bản nhạc V-pop đang rất hot hiện nay. Đôi tay nhanh thoăn thoắt trên phím đàn của Khánh khiến người xem phải trầm trồ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhiều người khẳng định rằng không phải cậu đánh đàn mà những ngón tay đó đang nhảy múa.

Clip Khánh chơi những bản nhạc Vpop thịnh hành

Khánh được cộng đồng mạng biết đến sau màn livestream ấn tượng bịt mắt chơi đàn. Tuy không có đôi mắt làm "trợ thủ" nhưng những ngón tay của cậu vẫn "nhảy múa" trên những phím đàn đầy ma thuật. Thế nhưng, ít ai biết màn biểu diễn này không phải để khoe tài năng của bản thân mà đó là từ một lời thách thức.

Khánh kể: "Trong một lần livestream, đã có một người thách thức mình "chơi đàn bình thường mà, hay ho gì, ngon thì bịt mắt mà đánh đàn", nên mình làm luôn chứ không tập luyện gì cả. Sau khi mình chơi đàn xong người kia mất tích lặng im".

Sau màn livestream đình đám, Khánh tiếp tục nhận lời mời biểu diễn phục vụ cộng đồng mạng. Với đoạn live kéo dài gần 2h đồng hồ, hàng chục bài hát không nghỉ, Khánh đã biểu diễn từ bản hit: Thế giới thứ 4, Có anh ở đây rồi, Túp lều lý tưởng, Phía sau một cô gái đến nhạc phim Tây Du Ký, Tuổi Thanh Xuân... Đặc biệt hơn, giai điệu đàn tranh nhạc phim Trung Quốc cũng được Khánh thể hiện tuyệt vời.

Màn biểu diễn ngoạn mục khiến khán giả phải thốt lên: "Khánh ơi, em tới Trái đất để làm gì?", "Vi diệu", "Đỉnh của đỉnh"...

"Giờ đây mình chỉ muốn chơi đàn cho thoả niềm đam mê, mục tiêu của mình sắp tới là thi vào Nhạc viện TP. HCM", chàng trai người Sóc Trăng tâm sự.

Kim Bảo Ngân

Ảnh và clip: NVCC