Tiếng ca tình nguyện xua tan nắng nóng trường thi

(Dân trí) - Giữa những quãng nghỉ giải lao, nắng chang chang trên đầu, các bạn trẻ vẫn tràn trề khí thế và quyết tâm gửi gắm trong từng lời hát.


Sau những giờ miệt mài đội nắng, khản giọng vì phải điều tiết giao thông, chỉ đường và hướng dẫn thí sinh tại trường thi, 30 bạn sinh viên tình nguyện trường ĐH Kinh tế quốc dân ngồi lại với nhau, tận hưởng cảm giác dịu mát dưới bóng cây. Và họ hát.

Chẳng cần đàn, chằng cần nhịp phách, chỉ cần một người bắt cái và tất cả các bạn cùng hát những ca khúc về thanh niên như: "Bình minh sinh viên", "Chỉ thế thôi"... Tiếng hát xua tan đi cái nắng oi ả 39-40 độ.


Giữa trưa, những ca khúc mang hơi thở của tuổi trẻ, hừng hực sức sống vang vọng giữa sân trường như tiếp thêm sinh lực cho các các thí sinh và người nhà đang mệt mỏi vì nắng nóng.

Chỉ trong ít phút đồng hồ, rất nhiều người đi ngang qua đã dừng lại để lắng nghe tiếng hát, hòa cùng điệu nhạc của các bạn sinh viên.

“Chúng em có mặt ở các vị trí tiếp sức mùa thi từ 6h15 mỗi ngày để làm nhiệm vụ. Riêng điểm tiếp sức ngay tại cổng trường làm việc liên tục cả ngày từ 27/6, chia làm nhiều ca trực. Tốp 30 người chúng em vừa hoàn thành ca trực, đến tụ tập dưới gốc cây cho mát mẻ. Mọi người hát cho đỡ mệt, lấy tinh thần cho những ngày tiếp theo”, bạn Nguyễn Đức Hiếu, sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Kinh tế quốc dân chia sẻ về hoạt động ca hát của nhóm TNV.

30 bạn trẻ quây quần ca hát xua tan đi mệt nhọc và nắng nóng

30 bạn trẻ quây quần ca hát xua tan đi mệt nhọc và nắng nóng

Cô bạn quảng ca của nhóm tình nguyện trường KTQD bắt cái

Cô bạn quảng ca của nhóm tình nguyện trường KTQD bắt cái

Cô gái xinh xắn và nhiệt tình

Cô gái xinh xắn và nhiệt tình

Cô gái xinh xắn và nhiệt tình

Tinh thần tình nguyện, sức trẻ như lan tỏa trong bầu không khí, tiếp thêm sinh lực cho những người xung quanh

Mai Châm