Thuê người yêu đi chơi Valentine, bị đánh ghen tơi tả

(Dân trí) - Đang tay trong tay với “bạn gái” ở nhà hàng, Châu tối tăm mặt mũi khi bị một anh chàng lạ hoắc lao vào đấm đá điên cuồng. Khi cô gái đi cùng Châu bị hắn ta lôi đi xềnh xệch, cậu mới ngỡ ngàng biết mình mướn phải… gái đã có chủ.

Từ đi thuê thành… cướp bồ

Lễ Tình nhân năm nay dù vẫn còn độc thân nhưng Châu, 25 tuổi, nhân viên IT làm việc ở Q.2 (TPHCM) cạch không dám tìm đến dịch vụ thuê người yêu đi chơi. “Dấu ấn” thuê người yêu đi chơi ngayfnafy năm ngoái đã cho cậu phen nhớ đời.

Lần đó, qua dịch vụ cho thuê người yêu, Châu “tuyển” được cô bạn - vừa tốt nghiệp một trường CĐ chưa xin được việc – đón người yêu cho hai buổi tối. Thanh quê ở An Giang, dáng người nhỏ xinh, da trắng trẻo, lại biết cách ăn nói nên hai người “kết” nhau rất nhanh chứ cũng không quá bị “sượng”.

Thuê người yêu đi chơi Valentine, bị đánh ghen tơi tả - 1
Không ít người đi thuê người yêu lại thành… “cướp” bồ người khác (Hình minh họa)

Mọi việc suôn sẻ hơn cả dự tính. Trước mắt bạn bè, Châu được tiếng “đã có người yêu”, mà quan trọng hơn, cậu có được ngày lễ đặc biệt bên “cô người yêu” rất vui. Tối cuối cùng, họ đãi tiệc chia tay để kết thúc hợp đồng tại một nhà hàng.

Trước mặt đông người, cả hai cố tình “diễn” như thể mình là một cặp. Châu khoác tay bạn gái tình tứ, kéo ghế cho cô ngồi rồi cả hai nắm tay nhau trong khi chờ đồ ăn. Bất ngờ, một thanh niên từ đâu lao tới liên tiếp cho Châu mấy cú đấm mà khi hoa mắt mặt mũi, cậu vẫn không hiểu sự tình.

“Đo ván cho tớ nằm sàn xong, hắn quay sang lôi Thanh đi xềnh xệnh, mắng chửi cô gái là đồ hai lòng tớ mới biết hắn là bạn trai của cô gái. Trong cuộc “đụng độ” bất ngờ này, chắc cả ba người đều sốc”, Châu kể.

Nhưng chưa hết, sau đó Châu còn liên tục bị anh chàng kia tìm đến nhà, cơ quan đánh ghen ầm ĩ làm cậu vô cùng khốn đốn. Khổ nỗi, Thanh gọi điện xin đừng tiết lộ cô ấy đi làm nghề “đóng thế người yêu” nên bất đắc dĩ, Châu đành chấp nhận thành kẻ… giật bồ người khác.

“Mới đây, Thanh cưới chồng, là một anh chàng khác, đến lúc này tớ mới hết trở thành “tình địch” của tên kia. Chẳng biết ai gặp tình huống như tớ chưa chứ giờ nghĩ lại vẫn còn sợ”.

Yêu giả, mất thật

Trong bản hợp đồng thuê người yêu có rất nhiều quy định do đơn vị dịch vụ đặt ra như giá cả, thời gian, mức độ thân mật… Thế nhưng, các hợp đồng này không đề cập đến việc một trong hai người (người đi thuê và người đóng thuê) đã có người yêu. Vì thế “người trong cuộc” có thể gặp phải các tình huống “đụng mặt tay ba” mà có mơ cũng chẳng ai dám nghĩ tới.

Vân Anh, 22 tuổi, bán quần áo thời trang, có mối làm việc tại một công ty dịch vụ cho thuê người yêu, lâu lâu có “sô” sẽ được gọi. Công việc khá tế nhị với một năm chỉ tham gia vài ba cuộc nên cô giấu nhẹm mọi người, đến bạn trai yêu nhau mấy năm nay cũng không hề hay biết.

Dịp lễ Valentine năm vừa rồi, Vân Anh gặp được khách hàng sộp là một chàng trai trẻ thuê cô đi đóng người yêu liền mấy ngày. Cô không biết, bạn trai cô đã nghi ngờ cô có người khác vì cứ đúng dịp lễ lạt thì y như rằng người yêu của mình bận nên lần này đã bí mật theo dõi.
 
Và không khó để anh chàng được tận mắt chứng kiến bạn gái lâu nay thề non hẹn biển với mình vui cười với người khác trong lễ tình yêu. Anh ta không làm ầm ĩ mà chỉ nhắn tin cho Vân Anh: “Hai người đẹp đôi lắm!” và một đi không trở lại, không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào của cô gái.

Mới đầu Vân Anh vẫn còn vòn vo chưa dám nói thật. Sau biết sự việc nghiêm trọng, cô thú nhận đó chỉ là công việc để kiếm tiền. “Có lẽ mình không nên nói ra thì tốt hơn vì với anh ấy công việc ấy chẳng khác nào đi… làm gái. Bọn mình chia tay, còn mình cũng nghỉ công việc đó rồi”, Vân Anh chia sẻ.

Chằng hiểu sao cứ sắp đến những ngày lễ đặc biệt là cãi nhau với người yêu. Không chịu được sự cô đơn trong dịp mà các đôi tình nhân xúng xính bên nhau nên cậu cũng lên mạng tìm người đi chơi cho đỡ buồn. Có “bạn gái” mới thế là đi, thế là vui vẻ dù trong lòng cậu vẫn không hết bồn chồn nghĩ đến “công chúa” giờ chắc đang nằm buồn bã vì nhớ… mình.

Thế nhưng, cái “nhớ mình” đó xuất hiện trước mặt khi đang dung dẻ với một anh chàng khác. “Hai cặp” đụng mặt nhau, bạn gái Đăng tức giận: “Tôi nghĩ giờ này anh đang phải nằm ở nhà nghĩ chiêu để làm lành với tôi cơ. Thật không ngờ…”. Hóa ra, giận người yêu, cô gái cũng ới tạm anh bạn cũ đi chơi cho đỡ buồn. Sai lầm của Đăng và bạn gái là đều dẫn “người thứ ba” đến những chỗ quen thuộc của hai đứa.

Do cả hai đều rơi vào chung tình huống nên họ không đến mức chia tay. “Thế nhưng niềm tin dành cho nhau giảm hẳn, mới giận nhau mà đã như vậy… Cũng tại thành phố mình bé quá đó mà!”, Đăng chua chát.

Nhu cầu tìm người đi chơi cùng trong các dịp lễ ngày càng lớn với nhiều người, không chỉ những người độc thân mà cả những người đã có “nửa kia” có khi vẫn tìm người thế chỗ. Thế nên rất có thể tình yêu giả là nguyên nhân để đánh mất tình yêu thật.

Hoài Nam