Thủ lĩnh thanh niên hàng ngày đạp xe 23km vận động hiến máu

Đỗ Sơn Tùng là một trong hai sinh viên trong đoàn “100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam” được tôn vinh nhân dịp Ngày Thế giới tôn vinh Người hiến máu 14/6.

Sơn Tùng hiện là sinh viên năm thứ 4 của Trường Đại học Giao thông Vận tải - Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội. Anh bắt đầu tham gia vận động hiến máu từ năm 2011 (khi vừa nghỉ hè hết cấp 3).

Hàng ngày, Tùng đạp xe tới trường từ 5h sáng, vượt quãng đường chừng 20 kilomet, chiều đến tổ chức các điểm hiến máu tại địa bàn được phân công, cách trường khoảng 3km. Cứ như vậy, Tùng đã gắn bó với công tác vận động hiến máu đến nay là năm thứ 5.


Đỗ Sơn Tùng đạp xe vận động hiến máu cùng các tình nguyện viên

Đỗ Sơn Tùng đạp xe vận động hiến máu cùng các tình nguyện viên

Hạnh phúc khi được hiến máu

Đỗ Sơn Tùng chia sẻ, ban đầu được nghe các anh chị tình nguyện viên về địa phương nói chuyện về hiến máu, cũng chưa hiểu hiến máu là gì, nghe mọi người nói mỗi năm có hàng trăm trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc tổ chức hiến máu, hàng vạn sinh viên, người dân... đi hiến máu nhưng máu vẫn thiếu nhất là vào dịp hè và dịp tết. Nhưng thấy tò mò và thích được tham gia tình nguyện, vậy là anh chàng quyết định làm tình nguyện viên.

Chia sẻ về lần hiến máu đầu tiên, Sơn Tùng cho biết: “Lúc đầu mình cũng thấy run run nhưng sau đó thì thấy thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì thấy mình đủ khoẻ mạnh để cứu giúp những người yếu hơn.

Hạnh phúc khi nhìn thấy hiển hiện vẻ ngưỡng mộ của những người xung quanh khi cánh tay mình đưa ra cho dòng máu thanh niên Việt Nam chảy từ cơ thể mình hòa vào cơ thể một người khác trong nay mai. Chính những nụ cười ấy góp phần cổ vũ, động viên tinh thần cho những người hiến máu lần đầu tiên khỏi tâm trạng thấp thỏm, lo lắng với lần đầu của mình”.

Vượt qua sự tò mò, Sơn Tùng nhận thấy hiến máu đơn giản hơn mình tưởng và cứ như vậy không chỉ tham gia hiến máu đều đặn, chàng trai trẻ còn rất khéo léo và chịu khó rèn luyện kỹ năng. Sau hai năm tham gia vận động hiến máu, khâm phục nghị lực và tài năng của Sơn Tùng, các bạn trong Hội tín nhiệm hiệp thương Tùng giữ nhiệm vụ Chi hội trưởng và hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.

Càng tham gia nhiều, càng tham gia sâu Tùng càng hiểu và thấy ý nghĩa hơn những việc mình làm. “Hãy thử tưởng tượng một ngày bạn gặp một tai nạn không may và mất đi một lượng máu lớn, sự sống của bạn đang ngàn cân treo sợi tóc, và lúc ấy những túi máu được truyền cho bạn, cướp lại mạng sống của bạn trong gang tấc, thật đáng quý biết bao.

Nhưng nếu tai nạn xảy đến với người khác thì sao?” là điều mà Tùng luôn trăn trở. Nhưng càng vận động hiến máu lâu, Tùng lại thấy câu trả lời thật đơn giản: “Khi còn đủ sức khỏe chúng ta hãy đi hiến máu và vận động mọi người cùng hiến máu, những giọt máu chúng ta đã hiến tặng sẽ làm nên điều kì diệu cho mỗi bệnh nhân”.


 Đỗ Sơn Tùng hiến máu.

Đỗ Sơn Tùng hiến máu.

Vận động hiến máu - trải nghiệm tốt cho sinh viên

Nói về động lực nào giúp anh có thể đạp xe đường dài hàng ngày để tham gia các hoạt động, Tùng chia sẻ: “Ban đầu mình thấy tham gia cũng vất vả, sau một thời gian kiên trì thì thấy hoạt động vận động hiến máu rất hay.

Ngoài việc cống hiến cho cộng đồng, mình còn có thể học được nhiều điều từ quá trình làm việc, học được các kỹ năng mà bất kỳ những khóa học nào, đi học bao nhiêu buổi cũng không thể bằng trải nghiệm thực tế để trưởng thành được. Mình có thêm các mối quan hệ, chia sẻ thông tin trong cuộc sống, một phần đó là sự gắn bó tình cảm của cả một tập thể coi nhau như anh em, đồng chí gắn bó và động viên nhau cùng cố gắng”.

Anh học được rất nhiều điều từ việc tổ chức các đội tuyên truyền, tổ chức sự kiện lớn như Lễ hội Xuân hồng, Ngày hội Giọt hồng tri ân… từ việc tham gia duy trì các tuyến phố hiến máu đến công tác huấn luyện đào tạo các thành viên mới… tất cả đều là những trải nghiệm rất tốt, giúp đỡ Tùng dần trưởng thành từ phong trào hiến máu.

Những cố gắng của Sơn Tùng cũng được cộng đồng, xã hội ghi nhận, ngày 14/6/2016 anh vinh dự được lựa chọn là 1 trong 2 sinh viên tham dự “Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam 2016”, gặp mặt Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và vào lăng viếng Bác.

Tùng chia sẻ thêm: “Các hoạt động tôn vinh người hiến máu được tổ chức rất long trọng, ý nghĩa và rất bất ngờ đối với tôi. Những trải nghiệm này, đặc biệt là được gặp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – người mà hầu hết sinh viên chúng tôi đều rất ngưỡng mộ, chắc chắn sẽ là động lực thôi thúc tôi tiếp tục theo đuổi con đường tình nguyện mà mình đã chọn”.

23 tuổi, cứ đều đặn hiến máu 3 lần/năm và hàng ngày với chiếc xe đạp cũ, vẫn nghị lực cố gắng, Tùng đạp xe cùng bạn bè tiếp tục hành trình vận động hiến máu, tìm kiếm sự sống cho người bệnh.

Theo Nhất Hợp

Tiền phong