Thủ khoa cực “siêu” - Hoàng Thị Mai Ly

(Dân trí) - Học sinh giỏi toàn diện 12 năm liền, tốt nghiệp đạt 59 điểm với 4 môn điểm 10 và 2 môn 9,5. Hoàng Thị Mai Ly, lớp 12 chuyên Anh Trường THPT Quốc Học đã giành thành tích cao nhất, thủ khoa của tỉnh Thừa Thiên Huế và đứng “ top ten” toàn quốc.

Mai Ly ở cùng mẹ là kế toán viên trường học và anh trai hiện đang học năm 3 Đại học Khoa học (Đại học Huế). Ngay từ nhỏ, cô bé luôn chăm học, ngoan hiền được thầy cô và bạn bè yêu mến.

Những năm tiểu học (Phú Hòa), trung học cơ sở Nguyễn Chí Diễu (Huế), Ly luôn là người dẫn đầu của lớp, của trường. Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Anh (THPT chất lượng cao Quốc Học) là thời điểm khó khăn của Ly khi gia đình ly tán.

Thương mẹ và cố gắng vượt qua cú sốc của gia đình, Ly vẫn giữ vững thành tích 9 năm liên tục là học sinh giỏi xuất sắc. Nhưng một Mai Ly hay cười vô tư đã trở nên trầm tính hơn. Mẹ đi làm vất vả với thu nhập mỗi tháng nhỉnh hơn một triệu mà phải lo cho hai con ăn học đầy đủ. Cô bé gần như từ chối tất cả các cuộc vui của bạn bè để giành thời gian cho mẹ và anh nhưng không vì thế mà Ly xa rời bạn bè và tập thể lớp.

Tính cần mẫn cộng thêm thông minh, Mai Ly còn có sáng kiến xây dựng kế hoạch học tập để không lơi là môn nào. Giỏi văn học, tiếng Anh, Ly còn “siêu” cả những môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Sinh.

Quan niệm rất “cứng rắn” của Ly là không bỏ sót bất cứ môn nào. Vì học sâu và tìm hiểu kỹ từng môn, Ly điều thấy hết sức lý thú. Lúc trước Ly cũng từng “ngại” môn Vật Lý lắm, nhưng được thầy cô chỉ bảo và ý chí “không chịu thua”, cô bé “gan lì” đã dần mê môn học này. Ba năm cấp ba, hàng đêm, trong căn nhà nhỏ, em lặng lẽ học bài với một thời khóa biểu được lập rất khoa học cho từng môn. Vì thế mà trong lần kiểm tra học kỳ 2 vừa qua, thành tích của Ly rất xuất sắc với hai môn “thấp nhất” là Văn (9 điểm) và Anh văn (9,5 điểm); các môn như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa… đều tròn chỉnh điểm 10.

Mai Ly tâm sự: “Trước những hụt hẫng trong tình cảm, thay vì yếu đuối và khóc lóc, em đã dành tất cả thời gian cho học tập, chăm sóc mẹ và tham gia nhiều hoạt động của lớp, của trường”.

Với Ly, thành quả hôm nay dệt lên từ nghị lực và tình yêu thương sâu sắc em dành cho mẹ. Cô bé hiếu thảo rưng rưng nước mắt trước nụ cười rạng rỡ của mẹ khi nhận tin con gái nhỏ vượt qua 16.000 thí sinh của tỉnh trở thành thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Chị Bạch Yến (mẹ Mai Ly) tâm sự: “Nhìn con bé cứ miệt mài vào sách vở mà thương, tôi sợ cháu không hiểu chuyện mà buồn rầu, lơi là học tập. Nhưng tôi đã nhầm về con gái mình. Cháu kiên cường lắm”.

Thủ khoa cực “siêu” -  Hoàng Thị Mai Ly - 1
 Với Mai Ly, việc học là cách để em khẳng định mình, cũng như muốn mang về cho mẹ thật nhiều niềm vui. (Ảnh: Trương Quang Hiệp)

Chọn TPHCM cho tương lai là một trong những quyết tâm thể hiện tính độc lập của Mai Ly. Ước mơ trở thành một kiểm toán viên giỏi và thành đạt trong kinh doanh, Ly chọn thi vào khối D (Đại học Quốc gia TPHCM) và khối A (Đại học Ngân hàng). Với Mai Ly, việc học là cách để em khẳng định mình, cũng như muốn mang về cho mẹ thật nhiều niềm vui.

Quyết đoán, mạnh mẽ, tính cách của Mai Ly khác hẳn với vẻ bề ngoài ít nói và khiêm tốn. Ngày ngày đạp không dưới 20km trên chiếc xe đạp cà tàng, Mai Ly vẫn hăm hở đến trường và ham học một cách kỳ lạ.

Khi được hỏi có bất ngờ khi trở thành thủ khoa không, Mai Ly vui sướng: “Em bất ngờ lắm, làm đúng bài và điểm cao thì em biết nhưng “nhất trong nhất” thì em không ngờ tới”. Nói về cô học trò nhỏ, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Chơn Đức tự tin: “Mai Ly nhất định sẽ đạt thành tích cao trong kỳ thi sắp tới. Chúng tôi rất tự hào về những học trò chăm chỉ, ngoan ngoãn và ý chí như em”.

Chúc Mai Ly sớm đạt được mong ước để trên khuôn mặt mẹ em sẽ luôn tràn ngập nụ cười.

Hương Giang