Thủ khoa "chân dài" bật mí lí do làm người mẫu

Cô bạn Tiêu Ngọc Linh (cựu học sinh chuyên Anh của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương), được mệnh danh là thủ khoa "chân dài" của Đại học Ngoại thương năm học vừa qua khi Linh cao tới 1m76.

Linh đã bước vào cuộc sống sinh viên và trở thành một thành viên nổi bật của CLB Người mẫu Ngoại thương.

 

Chào Linh! Đã gần một học kì trôi qua rồi, Linh thấy cuộc sống sinh viên như thế nào?

 

Cuộc sống sinh viên không hề dễ dàng như  mình nghĩ. Thực tế, mình đã gặp không ít khó khăn trong việc thích ứng với cuộc sống xa nhà, từ những bữa cơm qua loa của sinh viên, những lần bị cắt điện nước, hơn 2 tháng không Internet, và cả những lần thức thâu đêm ôn thi cuối kì… Tuy vất vả nhưng rất vui.

 

Cũng chính những ngày tháng đầu này đã giúp Linh nhận ra gia đình quan trọng như thế nào đối với mình. Không chỉ vậy, lên đại học Linh phải làm quen với cuộc sống tập thể, có những lúc rất vui song cũng có khi bất đồng quan điểm.

 

Nhưng tình bạn chân chính đã vượt qua tất cả. Linh thấy may mắn vì có những người bạn như vậy.

 
Bạn thấy học ở đại học có khác gì nhiều so với học phổ thông?
 

Bạn thấy học ở đại học có khác gì nhiều so với học phổ thông?

 

Khác nhiều chứ! Có thể nói, 4 tháng đầu học đại học gắn với rất nhiều "lần đầu tiên" của mình. 

 

Lần đầu tiên học trong một lớp học có tới gần 150 sinh viên. Lần đầu tiên viết tiểu luận, làm bài tập nhóm. Lần đầu học theo hình thức tín chỉ. Và cũng là lần đầu tiên được tiếp cận với những môn học lạ, trong đó có môn Kinh tế học - môn học mình thích nhất.

 

Có những lúc Linh tự hỏi làm sao mình có thể thích nghi được với môi trường mới, làm sao để viết tiểu luận tốt khi mới bắt đầu tập viết? Nhiều khi mình cũng nản lòng, thậm chí mệt mỏi, thất vọng về bản thân lắm.

 

Nhưng thật may mắn vì có những anh chị khóa trên rất tốt. Các anh chị ấy đã chia sẻ với mình về những bí quyết học tập của từng bộ môn. Nhờ sự quan tâm và giúp đỡ tận tình đó, việc học tập của mình dần dần đi vào quỹ đạo. Mình đã không còn bỡ ngỡ như ban đầu nữa!

 
Mục tiêu về học tập của Linh trong kì học này là gì?
 

Mục tiêu về học tập của Linh trong kì học này là gì?

 

Mình đạt mục tiêu đạt loại giỏi ở các môn học. Xa hơn, Linh muốn giành được học bổng đi du học trong năm tới.  Tuy những việc này không hề dễ dàng nhưng mình sẽ cố gắng hết sức!

 

Ngoài học tập, trong kì học này mình cũng tham gia một số hoạt động ngoại khóa ở trong và ngoài trường như ngày hội Youth Day 2012, tham gia hiến máu trong Ngày hội hiến máu ở Học viện Ngoại giao.

 

Sắp tới Linh dự định trở thành một tình nguyện viên trong chương trình “Mùa gió ấm” của trường ĐH Ngoại thương. Bên cạnh đó, mình cũng tham gia câu lạc bộ Model Foreign Trade Club (MFC) của trường.

 
Vì sao Linh lại tham gia CLB người mẫu của trường? Bạn có hứng thú với vai trò là người mẫu không?
 

Vì sao Linh lại tham gia CLB người mẫu của trường? Bạn có hứng thú với vai trò là người mẫu không?

 

Mình biết tới CLB qua ngày Ngày hội chào mừng K51 của trường. Có 2 lí do khiến mình quyết định thi vào MFC. Thứ nhất, mình muốn trở nên tự tin và năng động hơn. Thứ hai, mình muốn sửa dáng đi! Vì thú thật, mọi người ai cũng bảo dáng đi của mình rất… buồn cười.

 

Thực sự, công việc của một người mẫu không là công việc mà mình mơ ước. Nhưng được là một MFCer, mình thấy rất vui và hạnh phúc. MFC đã mang đến cho mình những trải nghiệm thú vị: những buổi chụp hình, những lần sinh hoạt CLB hay những buổi trình diến thời trang không thể quên. Hơn hết, MFC cho mình những người bạn mới, những người anh chị tốt. Mình tự hào là một MFCer.

 

Cảm ơn và chúc Linh thành công hơn nữa nhé!
 
Theo

 

Theo Linh Linh

Đất Việt