Thứ 7 của “ét - vê”

(Dân trí) - Sẽ thế nào nhỉ? Đó là cảnh ghế đá sân ký túc lấp dần đầy, người ra vào trở nên tấp nập. Dân “ét - vê” (sinh viên) gọi đó là ngày tình yêu.

Thứ 7 - ngày tình yêu

 

Dạo ký túc nữ chiều thứ 7, các phòng đóng cửa, chỉ lác đác vài ba phòng có người, những girl (cô gái) ở lại phần lớn là mới đến tá túc, sinh viên năm nhất. Hỏi ra mới biết, tìm sao được những kẻ đang yêu ngày thứ 7.

 

Thường mỗi sáng thứ 7 thức dậy, cả phòng Lan, sinh viên trường Đại học Sư phạm lại bàn nhau chuyện hôm nay đi đâu với người yêu, làm thế nào để cho ngày  tình yêu có ý nghĩa, và rồi lần lượt mỗi nàng một hành trình ngày yêu.

 

“Alô em yêu, xuống ghế đá nhé, nhớ mang theo mũ bảo hiểm”, cú điện chớp nhoáng của một chàng trai mặc quân phục ở sân ký túc trường Đại học Hà Nội. Hai phút sau, cô gái đi từ nhà D5 xuất hiện “đi đâu giờ hả anh?”; “Hôm nay đi chơi xa một chút, làng nhàng công viên nhiều cũng chán”, chàng trai trả lời rồi hai người phóng đi trên chiếc xe wave màu đỏ.

 

Bước vào trường Đại học Hà Nội với nhiều ước mơ và dự đinh, Toàn quyết định không yêu đương để dành thời gian cho học tập. Đến năm thứ hai, cả phòng ký túc của cô có người yêu. Cô trở thành người trông phòng bất đắc dĩ mỗi ngày thứ 7. Cảm thấy cô đơn và một chút chạnh lòng, Toàn phá lệ yêu một boy (chàng trai) ở dãy ký túc đối diện để hoà nhập với không khí thứ 7 của cả phòng và thực hiện thói quen du ngoại ngày yêu.

 

Với phòng Toàn, ngày yêu luôn kết thúc bằng những câu chuyện yêu vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng vì biết rằng có ngày chủ nhật tiếp theo để ngủ nướng. Mọi người san sẻ, bàn tán cho nhau về chuyện tình  của mình. “Tình yêu là chủ đề không thể thiếu cho những cuộc buồn dưa lê đêm thứ 7 của phòng, chuyện yêu nhau, chuyện giận nhau, nhiều chuyện lắm”, Toàn kể.

 

Còn Tân, sinh viên trường Học viện kỹ thuật quân sự thì thứ 7 là ngày mong chờ, căng tin ký túc là điểm hẹn lý tưởng của Tân và Phương, cô sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nàng đến thăm chàng mỗi chiều thứ 7, cũng vội vã, vui vẻ như nhưng đôi khác, nói những câu chuyện mà cả tuần họ chưa được kể cho nhau nghe

 

Thứ 7 - ngày tụ họp 

 

Nhóm “Tứ đại mỹ nhân ” của Oanh, tá túc tại dãy ký túc D6 Đại học Bách khoa Hà Nội. Những cô nàng nổi tiếng là những người yêu thích tự do, luôn biết tự tìm thú vui cho mình ngày thứ 7.

 

Vì là năm cuối Oanh được bố mẹ mua cho máy tính để tiện cho việc làm khoá luận, còn gì hơn là thuê đĩa về xem phim. Cả nhóm thoả hiệp dành ngày thứ 7 cho việc khám phá những phim “hot” nhất.

 

Phòng Oanh trở thành trung tâm chiếu phim lý tưởng cho dân D6. Ngày  thứ 7, ai không hẹn hò đều tụ tập ở phòng cô xem phim. Nhàn, thành viên thứ tư của nhóm cho biết “Thứ 7 ở nhà xem phim là nhất rồi, không phải tốn tiền nhiều ra rạp, mỗi người chỉ mất 1, 2 nghìn là có phim xem, có những bộ phim dài thì cả nhóm thức thâu đêm suốt sáng”.

Còn phòng của Giang, trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì ra chỉ thị ngày thứ 7, được phép hoạt động tự do, ngủ nướng, buôn dưa lê, ai phá lệ học hành sẽ bị coi là kẻ không giống ai. 

 

Diệp, cùng phòng Giang cho biết: “Chủ nhật học còn chấp nhận được chứ thứ 7 miễn bàn học hành, chuyện học cuối tuần chỉ dành riêng cho mọt sách thôi, dù có là dịp thi cử đi nữa nhưng quen rồi, thứ 7 vẫn phải là ngày tự do”.

 

Thứ 7 - ngày hội của “ét - vê” game

 

“Con trai ngày thứ 7 lại không có người yêu không chơi game thì biết làm gì. Đã thành cái lệ rồi, cứ khoảng 10h sáng thứ 7, cả phòng lại rủ nhau đi ăn sáng tiện chân rẽ ngang qua quán net chơi game. Muốn tìm dân ký túc ngày thứ 7 thì tốt nhất là ra quán game mà tìm”. Long, khu ký túc B11, Đại học Bách khoa kể. Bạn ở giường bên cạnh nói thêm: “Không tin bạn cứ đi khắp khu ký túc mà xem, hiếm thấy ai ở nhà”.

 

Hoàng cùng phòng Long cho biết, Tuấn phòng bên còn đi biệt với lý do về muộn một vài lần, ký túc đóng cửa nên lại quay ra quán nét tá túc, chơi thâu đêm suốt sáng. Dần rồi thành quen, thứ 7 nào thấy Tuấn ở nhà thì chắc chắn là vì “viêm màng túi”.

 

“Có bạn hiền hơn thì chơi game tại gia nhưng cũng phải nướng hết một ngày, một đêm. Những em sinh viên năm thứ nhất thì tụ tập tá lả, cũng hoành tráng không kém gì dân game”, Hoàng kể.

 

Xưa rồi cái thời ôn bài cuối tuần, tập thể dân ký túc “đồng lòng” dành ngày thứ 7 cho tình yêu, cho game với quan niệm nghỉ ngơi là chính... Còn, lác đác mấy cô cậu kề bên sách vở thì cũng có “nhận định” cho là đó là cách để giải quyết khâu “không có việc gì để làm” mà thôi!

 

Minh Huệ