Thiếu nữ Hà thành duyên dáng tà áo dài chào mừng 20/11

(Dân trí) - Hòa cùng không khí cả nước đón chào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nữ sinh Nguyễn Thúy Ngà đã thực hiện bộ ảnh trong trang phục áo dài truyền thống để gửi lời chào của mình đến ngày lễ trọng đại này cũng như lưu giữ cho mình những kỷ niệm.

Nguyễn Thúy Ngà sinh năm 1994, hiện đang là sinh viên năm cuối, khoa Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội. Thúy Ngà rất thích nấu ăn, du lịch đặc biệt tham gia các hoạt động xã hội. Vừa qua, trong cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội, cô bạn cũng tham gia và lọt vào vòng chung kết.

Nguyễn Thúy Ngà thướt tha trong tà áo dài chào mừng ngày 20/11
Nguyễn Thúy Ngà thướt tha trong tà áo dài chào mừng ngày 20/11

Không những xinh đẹp, Thúy Ngà còn là cô sinh viên rất chăm chỉ, luôn nỗ lực trong học tập. Được biết, 12 năm liền Thúy Ngà đều là học sinh khá giỏi của trường, từng đạt giải học sinh giỏi văn cấp huyện vào năm 2008.

Bên cạnh chuyên ngành Tài chính ngân hàng, cô bạn cũng đang theo học văn bằng 2 ngành Kế toán để bổ trợ, mở rộng thêm kiến thức, chuyên môn của mình, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận với việc làm sau khi ra trường.

Chia sẻ về lý do yêu thích ngành Tài chính Ngân hàng, Thúy Ngà cho biết: “Từ bé mình đã yêu thích công việc này rồi. Một lần theo mẹ ra ngân hàng mình được nhìn thấy các chị giao dịch viên mặc bộ đồ đồng phục rất xinh đẹp và trông rất lịch thiệp, niềm đam mê của mình được nuôi dưỡng từ đó”.

Mặc dù lịch học khá dày đặc nhưng thi thoảng cô bạn vẫn tranh thủ thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, lớp, tham gia các hoạt động tình nguyện… giúp bản thân năng động, hoạt bát hơn.

Trong bộ ảnh mới của mình, cô nữ sinh xinh đẹp này đã chọn tà áo dài, bộ trang phục truyền thống gắn liền với hình ảnh của người cô trong hành trình truyền đạt trí thức, để chào đón ngày lễ tri ân các thầy cô giáo.

Qua bộ ảnh, Thúy Ngà muốn gửi lời tri ấn đến các thầy cô giáo đã và đang miệt mài với công việc “chở trò qua sông chữ”
Qua bộ ảnh, Thúy Ngà muốn gửi lời tri ấn đến các thầy cô giáo đã và đang miệt mài với công việc “chở trò qua sông chữ”

Với Thúy Ngà, khi nhắc đến ngày Nhà giáo Việt Nam là cô bạn không thể nào quên những kỷ niệm với cô giáo chủ nhiệm những năm cấp 2 của mình. Đến này, đã gần 8 năm nhưng mỗi khi nhớ lại sự tận tình của người cô đáng kính ấy khiến Thúy Ngà luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng.

Khi hỏi về kỷ niệm với cô giáo chủ nhiệm này, Thúy Ngà cho biết đây như là người mẹ thứ hai của cô, đã giúp đỡ cô rất nhiều cả trong học tập, lẫn cuộc sống.

“Cho đến bây giờ mình không thể nào quên người cô đặc biệt của mình và tụi bạn cùng lớp, đấy là cô dạy môn toán cũng là cô chủ nhiệm của lớp mình. Cô được mọi người biết đến với một cô giáo có tâm với nghề và luôn hết lòng quan tâm chỉ bảo với học trò từ chuyện học hành đến những chuyện đời thường.

Mình nhớ năm lớp 6 mình bị “đuối” môn toán, gần như mình rất cảm thấy rất sợ khi phải học môn này. Thế nhưng đến lớp 7 mình được học cô, bài giảng của cô luôn dễ hiểu, cô luôn quan tâm đến mức độ hiểu bài của từng bạn sau đó có những cách điều chỉnh phù hợp.

Ngoài thời gian học trên lớp, cô luôn khuyến khích học sinh đến nhà để hỏi, trao đổi thêm những gì chưa hiểu của môn học. Mình và các bạn thường hay đến nhà cô, nhờ cô hướng dẫn ở những bài toán khó. Nhờ vậy, môn toán mình cải thiện rõ rệt, mình nhớ khi đấy môn toán mình lên đến 9.0, trước đó chỉ tầm 7.0. Từ đó mình cũng yêu môn toán hơn”, Thúy Ngà nhớ lại.

Thiếu nữ Hà thành duyên dáng tà áo dài chào mừng 20/11 - 3

Cũng chính vì thế, hình ảnh người người thầy, người cô luôn ân cần, toàn tâm toàn ý cống hiến toàn bộ trí thức và sức lực của cho sự nghiệp trồng người luôn hằng sâu trong tâm trí của cô nữ sinh này. Qua bộ ảnh, Thúy Ngà mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy người cô đã dạy dỗ, dìu dắt, giúp đỡ cô trong suốt những tháng ngày cắp sách đến trường.

Cô nữ sinh gửi lời tri ân đến các thầy cô của mình: “Nhân ngày nhà giáo Việt Nam mình xin gửi lời tri ân đến tất cả các thầy cô đã dạy dỗ mình khi chập chững đến trường cho đến bây giờ, cùng tất cả các thầy cô trên mọi miền Tổ quốc đã và đang cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người cao quý”.

Thiếu nữ Hà thành duyên dáng tà áo dài chào mừng 20/11 - 4
Thiếu nữ Hà thành duyên dáng tà áo dài chào mừng 20/11 - 5
Thiếu nữ Hà thành duyên dáng tà áo dài chào mừng 20/11 - 6
Thiếu nữ Hà thành duyên dáng tà áo dài chào mừng 20/11 - 7
Thiếu nữ Hà thành duyên dáng tà áo dài chào mừng 20/11 - 8
Thiếu nữ Hà thành duyên dáng tà áo dài chào mừng 20/11 - 9
Thiếu nữ Hà thành duyên dáng tà áo dài chào mừng 20/11 - 10

Én Trần

Ảnh: Việt Nguyễn