Thí sinh Hoa khôi Hà Nội tươi xinh “khoe” cá tính

(Dân trí) - 40 nữ sinh nổi bật đến từ 28 trường Đại học, Học viện và Cao đẳng tại Hà Nội lọt vào vòng chung khảo cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2009 vừa có “tour” chụp hình cùng xe vespa cổ và thăm làng trẻ Birla.

Thí sinh Hoa khôi Hà Nội tươi xinh “khoe” cá tính - 1
Nữ cảnh sát tương lai Phạm Ngọc Hoàng Anh tạo dáng với vespa cổ
 
Với gam màu áo dài chủ đạo vàng và đỏ, tràn trên phố trên những vespa cổ hay thả dáng trước Hoàng Thành cổ, Đại học Tổng hợp được xây dựng từ thời Pháp thuộc… các nữ sinh rạng rỡ như những cánh bướm khoe sắc, khiến cho người đi đường không khỏi ngỡ ngàng, nhìn ngắm. Dù còn chút e thẹn của người chỉ quen với giảng đường, sách vở nhưng các nữ sinh đã cố gắng thể hiện mình trước ống kính…

Sau buổi chụp hình ngoài trời tại Hà Nội ngày 31/10, 40 nữ sinh lọt vào vòng chung khảo tiếp tục mặc đồng phục đến vui chơi và tặng quà cho các em nhỏ làng trẻ Birla. Đây là 40 thí sinh xuất sắc nhất theo bình chọn của khán giả từ 92 gương mặt được các trường đề cử trên trang web đã bước vào vòng chung khảo của cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội (Imiss Thăng Long 2009).

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp tươi tắn mà thí sinh Hoa khôi sinh viên Hà Nội còn nổi bật với sự tự tin, bản lĩnh. Trước đó, 40 thí sinh này đã trải qua vòng thi nhân trắc học: trắc nghiệm và phỏng vấn.

Nếu như ở các cuộc thi sắc đẹp khác khi nhắc đến “nhân trắc học” là người ta nghĩ đến chuyện “đo đạc” hình thể thí sinh. Nhưng với Hoa khôi sinh viên Hà Nội thì sự “đo đạc” ấy tinh tế hơn, dùng cảm nhận, đo đạc bằng mọi giác quan để nhìn nhận toàn diện và chính xác nhất về một con người.
 
Thí sinh Hoa khôi Hà Nội tươi xinh “khoe” cá tính - 2
Nguyễn Hương Giang, Đại học Phương Đông duyên dáng, xinh đẹp trong buổi chụp hình

Bất ngờ nhất là phần phỏng vấn với các chuyên gia, thí sinh phải thể hiện được bản thân và đưa ra các quan điểm riêng của mình. Có những câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng cực… hóc búa và không kém phần hài hước như thế này: “Quan điểm của bạn về câu nói: Đàn bà càng đẹp càng tốt còn đàn ông chỉ cần nhỉnh hơn con khỉ một chút là được?”…

Đáp lại những câu hỏi hài hước và khá… “khoai” của ban giám khảo là những câu trả lời thông minh, nhanh nhạy và không kém phần dí dỏm của các nữ sinh thế hệ cuối 8X.

Nhặt được câu hỏi: “Em nghĩ sao về câu nói “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai?””, Phạm Thị Thuý An, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trả lời rằng: “Em được biết có câu nói khác, đó là “Con gái ham tài, con trai ham sắc”; “Giàu vì bạn, sang vì vợ”. Nếu người phụ nữ biết chăm chút cho bản thân thì sẽ chăm sóc tốt cho gia đình. Vì vậy, không có lí do gì một chàng trai lại không chọn một cô gái có “sắc””…

Ngoài phần ứng xử, phần thi tài năng vào ngày 7/11 tới của cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội cũng rất được chú trọng. Tại phần thi này, các nữ sinh sẽ thể hiện các tiết mục đa dạng như hát, múa, diễn kịch, chơi đàn piano, nhảy hip hop, khiêu vũ…

Và nét cá tính của thí sinh Hoa khôi sinh viên Hà Nội còn được thể hiện ở cách đánh số báo danh độc đáo. Các thí sinh tham gia cuộc thi không đánh số báo danh từ 01 như thường lệ mà đánh lùi từ số 999. Đây cũng là chủ trương của ban tổ chức nhằm kỷ niệm 999 năm Thăng Long và 1000 năm văn hiến.
 
Thí sinh Hoa khôi Hà Nội tươi xinh “khoe” cá tính - 3
 
Thí sinh Hoa khôi Hà Nội tươi xinh “khoe” cá tính - 4
Thí sinh Hoa khôi sinh viên Hà Nội tự tin “khoe” nhan sắc
 
Được biết, cuộc thi tôn vinh nét thanh lịch của nữ sinh Hà Thành diễn ra từ ngày  25/9. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 15/11 tới, tại Quảng trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
 
Thí sinh Hoa khôi Hà Nội tươi xinh “khoe” cá tính - 5
 
Thí sinh Hoa khôi Hà Nội tươi xinh “khoe” cá tính - 6
 
Thí sinh Hoa khôi Hà Nội tươi xinh “khoe” cá tính - 7
Một số hình ảnh của các nữ sinh trong buổi đến thăm, tặng quà tại làng trẻ Birla ngày 1/11
 
Bài: Hằng Nguyễn
Ảnh: Bùi Tuấn