Thầy giáo "hotboy" trên mạng: "Phong bì làm mối quan hệ thầy trò xấu đi"

(Dân trí) - Thầy Lại Tiến Minh hay còn gọi là thầy Minh "kờ-te" - giáo viên dạy Toán được cộng đồng mạng hâm mộ thời gian qua vì “điển trai như diễn viên”, thẳng thắn chia sẻ về chuyện phong bì ngày lễ tết dành cho thầy cô.

Thầy Minh "kờ-te" (đáng yêu) là cái tên khá quen thuộc với các bạn trẻ sau loạt bài về các giáo viên được học trò yêu quý. Thầy Minh sinh năm 1984 nhưng có khuôn mặt khá trẻ so với tuổi.

 

Cùng với cặp kính cận trí thức và phong thái điềm đạm thầy dễ dàng lấy được thiện cảm của phụ huynh và học sinh khi mới tiếp xúc. Những bạn trẻ từng học với thầy đã lập fan page mang tên "Hội những người phát cuồng vì thầy giáo Lại Tiến Minh" làm nơi "tám chuyện", khoe những hình ảnh mới nhất của thầy giáo đẹp trai.

 

Thầy Lại Tiến Minh hiện là giảng viên thuộc biên chế trường ĐH Kiến trúc và cũng là giáo viên THPT Lương Thế Vinh. Thầy đã từng dẫn dắt các bạn sinh viên đi dự thi Olympic Toán học toàn quốc lần thứ XX. Trong số 5 sinh viên được thầy dẫn đi thi, có 1 em đoạt giải nhất và 4 em còn lại đều đoạt giải ba.

 

Trước đó, thầy Tiến Minh đã tốt nghiệp loại ưu trường ĐH Sư phạm, lấy bằng Thạc sĩ tại ĐH KHTN - ĐH Quốc gia Hà Nội. Sắp tới, thầy Lại Tiến Minh sẽ tiếp tục học để lấy bằng Tiến sỹ và tiếp tục theo đuổi đam mê Toán học.

 

Ngoài công việc giảng dạy, thầy Minh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì những "việc làm thêm" lý tưởng như: người mẫu thời trang, MC truyền hình...

 

Gặp gỡ thầy Lại Tiến Minh, có thể thầy thầy là một con người phóng khoáng, thẳng thắn. Thầy đã chia sẻ với PV Dân trí nhiều câu chuyện thú vị xung quanh chủ đề ngày Nhà giáo Việt Nam.

 
Được nhiều học sinh quan tâm, tặng áo, làm đồ ăn
 

Được nhiều học sinh quan tâm, tặng áo, làm đồ ăn

 

Thầy có thể chia sẻ một vài kỷ niệm đặc biệt với ngày 20/11?

 

Tôi nhận được nhiều quà vào dịp 20/11. Một hũ thủy tinh có 365 ngôi sao làm bằng giấy màu lấp lánh, mỗi ngôi sao là một lời chúc gửi từ một cô bé học trò không để lại tên được treo trên xe của tôi.

 

Hay chiếc bánh gato có hình khuôn mặt tôi, với tấm bưu thiếp được làm bằng tay có dán ảnh của tôi gửi kèm lời chúc mừng nhân dịp sinh nhật. Hay chiếc cốc nhỏ xinh có in hình tôi cùng cả lớp mà mỗi lần uống nước tôi lại bỏ ra ngắm…Tất cả đều là những món quà gắn liền với những kỷ niệm khó quên.

 

Tuy nhiên, những lời chào, lời chúc thân thiết hay những thành tích của các em học sinh, sinh viên chính là món quà lớn nhất đối với tôi rồi. Chỉ có những ai làm nghề giáo mới hiểu cảm giác vui sướng của tôi khi nhận được lời chúc mừng, cái bắt tay hay chứng kiến sự thành công của học sinh, sinh viên mà tôi dạy cách đây nhiều năm. Với tôi đấy chính là động lực để tôi yêu và gắn bó với nghề hơn.

 

Thầy có thường được học sinh, sinh viên tặng quà dù không phải dịp lễ?

 

Thỉnh thoảng tôi lại nhận được quà từ các em. Gần đây nhất tôi vừa nhận được món quà là chiếc áo cardigan của một em học sinh mà tôi rất yêu quý. Rất bất ngờ và thú vị, em ấy muốn tôi thay đổi style công sở sang phong cách bụi hơn một chút và tôi thấy hình như mình cũng hợp với phong cách bụi  bụi (cười).

 

Tôi còn thường xuyên được thưởng thức một vài đĩa gimbab, hay cốc sữa chua mít do những học sinh của tôi tự làm mang đến cho thầy trong những ngày tôi phải dạy tăng ca không kịp thời gian đi ăn.

 

Các em nói rằng muốn tôi ăn đúng bữa để giữ gìn sức khỏe. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi có những học trò luôn quan tâm và yêu quý mình như thế, dù vẫn thấy day dứt vì mình vẫn chưa làm được gì nhiều cho các em cả.

 
Phong bì làm mối quan hệ thầy trò xấu đi
 

"Phong bì làm mối quan hệ thầy trò xấu đi"

 

Thay vì những món quà nhỏ, giàu ý nghĩa, nhiều người có thói quen sử dụng "phong bì" thay cho lời chúc 20/11. Thầy nhận thấy chuyện này có phổ biến hay không?

 

Tôi nghĩ rằng “chuyện phong bì” thì không chỉ ngành giáo dục mà ngành nào cũng có. Chỉ là một số người lạm dụng chuyện phong bì, làm xấu đi hình ảnh của người thầy. Hơn nữa còn làm cho làm cho mối quan hệ thầy trò xấu đi, học sinh ỷ lại không chịu khó học tập. Tôi nghĩ rằng đối với hầu hết các thầy cô sự chăm ngoan lễ phép của học trò chính là món quà lớn nhất ý nghĩa nhất rồi.

 

Một số người cho rằng nên cấm giáo viên nhận quà vào ngày Nhà giáo vì sợ nạn "phong bì" làm hư giáo viên, quan điểm của thầy ra sao?

 

Tôi cũng đã từng đọc qua một bài báo nói về việc ngày 20/11 một số giáo viên ở các thành phố lớn vào ngày 20/11 nhận được phong bì từ phụ huynh học sinh, sau mỗi dịp lễ là các thầy cô có thể được đổi được xe đắt tiền, mua được máy tính điện thoại xịn…

 

Tôi công tác trong ngành nên tôi biết điều này không hoàn toàn đúng, nhất là ở các vùng quê. Bản thân tôi dịp 20/11, tôi chỉ nhận được vài trăm nghìn tiền thưởng, động viên của khoa của trường hoặc của ban phụ huynh học sinh.

 

Việc cấm hay không cấm là do các cấp lãnh đạo. Cá nhân tôi chỉ mong thầy trò yêu thương nhau, thầy bảo trò nghe, học hành tấn tới. Còn ngày Nhà giáo Việt Nam vẫn là một ngày lễ ý nghĩa, đáng được tôn trọng. Tôi cũng có thầy cô giáo của mình và đây là dịp để tôi tri ân họ.

 
Những giáo viên nào có ảnh hưởng tới thầy nhất?
 

Những giáo viên nào có ảnh hưởng tới thầy nhất?

 

Tôi vẫn còn nhớ hết các thầy cô phổ thông và đại học. Nhiều thầy cô đã để lại dấu ấn rất lớn trong cuộc đời học sinh, sinh viên của mình. Khi còn là HS, SV, ngày 20/11 tôi vẫn thường tranh thủ về quê chúc mừng các thầy cô giáo cũ. Chúng tôi thường ôn lại những kỷ niệm ngày đi học, những lần như thế tôi thấy mình như được sống lại thời học sinh.

 

Ngay cả bây giờ tôi vẫn ảnh hưởng bởi  phong cách giảng dạy, cách phát âm, diễn đạt của các thầy cô. Cô chủ nhiệm, cô giáo dạy Toán cấp 3 của tôi, GS. VS.TSKH Hoàng Xuân Phú, PGS Văn Như Cương là những thầy cô tôi hết mực yêu quý.

 

Dự định lấn sân làm truyền hình, viết sách của thầy Minh "kờ-te"

 

Có người bảo thầy đẹp trai như tài tử, vậy sao thầy không làm diễn viên hay theo ngành giải trí nào đó mà lại chọn làm giáo viên Toán?

 

Thực ra là trông tôi cũng bình thường thôi làm gì đến nỗi giống như tài tử điện ảnh. Hiện tôi cũng đang thử sức ở một vài lĩnh vực khác để giúp mình tự tin và bản lĩnh hơn, tôi đang mong muốn được làm CTV cho các chương trình giáo dục trên truyền hình.

 

Còn diễn viên, giả sử bây giờ có đạo diễn mời tôi tham gia một bộ phim nào đó, tôi nghĩ mình chỉ phù hợp đóng vai một anh giáo làng thôi.

 

Nghề giáo có phải là lựa chọn, ước mơ của thầy từ bé?

 

Tôi đến với nghề giáo là sự tình cờ, sau vài năm đi dạy tôi thấy hình như mình cũng có chút năng khiếu sư phạm. Có lẽ tôi cũng bắt đầu thấy yêu nghề rồi. Tuy nhiên, hiện tại chưa có điều gì của bản thân làm tôi hài lòng cả. Tôi còn phải cố gắng nỗ lực nhiều nữa để rèn luyện nâng cao chuyên môn, phẩm chất đạo đức nghề giáo.

 

Tôi cũng đang tập tành viết sách Toán tham khảo. Kế hoạch đặt ra là phải hoàn thành trong năm nay nhưng vì công việc khá bận rộn nên không biết có hoàn thành được không. Kế hoạch dài hơi hơn là phải học xong Tiến sỹ.

 

Cám ơn thầy về cuộc trò chuyện và chúc thầy gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

 

Minh Vi