Thanh Hóa: Thêm một lần lỡ nhịp với đỉnh Olympia
(Dân trí) - Cuộc thi đường lên đỉnh Olympia đã trải qua năm thứ 10, đây là lần thứ 4 Thanh Hóa có học sinh lọt vào trận chung kết nhưng dường như niềm khát khao dành chiến thắng của các "nhà leo núi" xứ Thanh vẫn chưa được giải tỏa.
Sự thể hiện của hai nhà leo núi xứ Thanh đã làm khán giả ở quê nhà cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên ngay sau khi chương trình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10 kết thúc, hàng ngàn cổ động viên tại điểm cầu Thanh Hóa ra về với một tâm trạng tiếc nuối về cơ hội vô địch mà các nhà leo núi của mình một lần nữa trôi qua.
Theo ghi nhận của PV Dân trí, hầu hết các bạn học sinh cùng các thầy cô giáo Trường THPT Lê Lợi đều cảm nhận chung một điều là dù Hiếu về nhì trong trận chung kết này, nhưng tất cả đều cảm thấy hài lòng trước kết qủa và những gì mà Hiếu đã làm được trong cuộc thi.
Bạn Hương, một học sinh Trường THPT Lê Lợi, chia sẻ với Dân trí: “Bọn em thấy tiếc cho Hiếu qúa, Hiếu thi đấu rất cừ và cũng không thua kém ai trong trận chung kết này. Nhưng tiếc thay cơ hội chưa đến với bạn Hiếu và trường chúng em. Nhưng chúng em rất tự hào về bạn ấy”.
Còn tại điểm cầu Trường THPT Sầm Sơn, mặc dù chỉ giành được giải ba trong trận chung kết nhưng Giang Thanh Tùng lần đầu tiên đem đến niềm tự hào cho thầy cô và các bạn học sinh cùng trường.