Tết Việt trong mắt những bạn sinh viên ngoại quốc

(Dân trí) - Đối với những bạn trẻ người nước ngoài đang sống và học tập tại Việt Nam, Tết Việt cũng là dịp trải nghiệm thú vị.

 

Tết Việt trong mắt những bạn sinh viên ngoại quốc - 1

Vic: "Ấn tượng với tôi đó là cách mọi người đi mua đồ. Họ… không mặc cả nhiều như những ngày thường"

 

Và rồi năm mới bắt đầu, gọi là đầu năm cũng được mà cuối năm cũng được. Nếu tính theo âm lịch thì thời điểm này lại chính là những ngày cuối năm. Những ngày cuối cùng tất bật, hối hả để cố gắng hoàn thành cho xong những dự định của mình.

 

“Mình đã phải lòng Việt Nam…”

 

Tim Scott, cậu bạn du học sinh người Canada đến Việt Nam học khoa Ngôn ngữ học, ĐH KHXH&NV đã vô cùng thích thú khi đi chơi chợ đêm Hà Nội. Tim cho biết: “Cả dãy phố cổ ngày thường còn chen lấn những chiếc xe, sự ồn ào của những tiếng còi, thế mà đêm xuống, suốt dọc Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Buồm lại nhộn nhịp những bước chân người đi bộ. Tim rất thích ngắm nhìn những bạn trẻ tới mua cho mình và người thân những món đồ dễ thương, “có nhiều người tới nhâm nhi những quả ô mai Hà Nội, có người chỉ tới ngắm nhìn và thưởng thức hơi thở chợ đêm cuối năm như mình nè”, cậu bạn hóm hỉnh cười.

 

Không chỉ Tim, mà ngay cả cô bạn Sandra rất siêu tiếng Việt, học cùng lớp ngồi bên cạnh cũng chúm chím thêm lời. Sandra đã “phát hiện” ra một điều thú vị đó là khi đi chợ đêm, chẳng ai đi một mình, ai cũng tay trong tay với người thân, bạn bè. Cô rất thích đi chợ đêm những ngày cuối năm như thế này. “Dọc trên những con phố, người người đi lại tấp nập và đầy ắp hương thơm của không khí Tết. Mùi hương ấy chỉ những ngày cuối năm mới có. Đủ các loại hoa đứng khép nép khoe sắc. Rồi những sạp bán phong bao lì xì nhỏ nhắn, những bịch bóng bay nhiều mầu sắc với đủ hình thù từ hình dáng mèo, khủng long tới những hình trái tim hay đơn giản chỉ là hình tròn yêu yêu”.

 

Valentin Contantinescu, một cậu bạn du học sinh đến Việt Nam học ngành Chính trị học, Học viện Ngoại Giao chia sẻ rằng “Val đã phải lòng Tết Việt Nam nhiều lắm!. Tính tới thời điểm này, Val đã đón 5 cái Tết ở đất nước hiền hòa. Val không giỏi nấu nướng nhưng Val cực “kết” món nem rán và canh măng khô. Tết nào, Val cũng cùng mấy cô bạn thân người Việt nấu thật nhiều món này. Val thích đi dọc Bờ Hồ đêm Giao thừa để ngắm pháo hoa, ngồi tán dóc với vài người bạn nước ngoài như mình trong quán Bar phố Bảo Khánh.” Nếu để ý, bạn sẽ nhận ra Val ngay vì anh chàng này đã thủ vai “tay giám đốc” người nước ngoài trong phim Những cánh hoa bay mới được trình chiếu cách đây không lâu.

 

Với cô bạn Moon Sue (19 tuổi, du học sinh đến từ đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, đang học tại khoa Xã Hội học trường Đại học Công Đoàn) lại khác. Moon cùng gia đình định cư tại Việt Nam được 8 năm nay, tiếng Việt của nàng khỏi phải bàn, ai cũng biết siêu như thế nào. Đối với Moon, Tết Việt Nam cũng hơi hơi giông giống với Tết Hàn Quốc. Moon thích nhất món nem mẹ làm. (Bố mẹ bạn gái này hiện đang làm giảng viên đại học Quốc tế tại Việt Nam). Moon chia sẻ: “Moon thích những chiếc phong bao lì xì xinh xắn đáng yêu được bày bán tại tuyến phố đi bộ. Năm nào cũng vậy, mình đều sưu tập những chiếc phong bao lì xì độc đấy. Moon cũng thích phong tục thả cá chép ngày 23 tháng Chạp của người Việt Nam”.
 
Tết Việt trong mắt những bạn sinh viên ngoại quốc - 2

"Valentin đã phải lòng Tết Việt Nam nhiều lắm!"

 

“Chúng tôi thường dạo phố phường Hà Nội ngày mùng 1 Tết đấy”

 

Victor Tretyakov (Sinh viên năm cuối khoa Quan hệ kinh tế quốc tế - Học viện Ngoại giao) có những ấn tượng rất mới về không khí Tết Việt Nam. “Ấn tượng với tôi đó là cách mọi người đi mua đồ. Họ không mặc cả nhiều như những ngày thường. Tôi thích không khí yên lặng của đường phố. Một Hà Nội không hề ồn ào. Lạ lắm nhé. Những ngày trước Tết ầm ĩ, tắc đường liên miên là thế vậy mà sau đêm giao thừa mọi người cứ như đi đâu hết vậy. Lưu học sinh như bọn tôi thường dạo phố phường Hà Nội ngày mùng 1 Tết đấy”.

 

Những con đường đầy ắp mùa xuân. Nắng óng ánh, gió mơn man và hàng triệu đóa hoa đang bừng lên trên mọi ngả đường, mọi ngôi nhà, mọi khu phố. Du học sinh nước ngoài bây giờ cũng mở mail, inbox rồi trên blog, yahoo messenger với hàng chục hàng trăm lời chúc, họ khám phá không khí Tết Việt cũng giống như việc hân hoan chờ đợi cái Tết trên đất nước của mình vậy.

 

Bài: Hà Hương

Ảnh: Lan Anh