Tết thiếu nhi đến sớm ở làng trẻ mồ côi

(Dân trí) - Trên một tỷ đồng là con số ấn tượng mà Thành đoàn Hà Nội dành tặng quà, trao học bổng tại các làng trẻ, mái ấm tình thương và tổ chức Tết thiếu nhi năm nay.

Ngày 30/05, Thành đoàn Hà Nội chia làm 5 đoàn đã đi thăm, tặng quà, trao học bổng tại các làng trẻ, mái ấm tình thương,… để mang Tết thiếu nhi đến sớm hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vào ngày 1/6 tới đây, Thành đoàn sẽ chính thức tổ chức Tết thiếu nhi cho các em tại Cung thiếu nhi HN.

 

Tới trao quà tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu, Hà Đông, các đồng chí đại diện cho Thành đoàn Hà Nội đều xúc động trước ý chí vươn lên của các em. Tuy trung tâm còn khó khăn, bữa ăn của các em còn rất nhiều thiếu thốn nhưng các em vẫn vươn lên học giỏi.

 

Các em ở đây được chia thành những gia đình nhỏ, mỗi gia đình có từ 13 - 14 em. Các em rất thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, ngoài giờ học ở trường, các em chăm chỉ giúp đỡ các mẹ làm việc nhà.

 

Đ/c Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội sinh viên VN  đã đại diện trao 10 suất học bổng cho 10 bạn học sinh đạt thành tích học tập tốt nhất.

 

Tết thiếu nhi đến sớm ở làng trẻ mồ côi - 1

 

Đằng sau niềm vui khi nhận được những món quà là một niềm ưu tư khó giấu trong đôi mắt trẻ thơ. Các em ở đây có phần nhút nhát và khá gầy bé do trung tâm rất thiếu thốn kinh phí duy trì bữa ăn đầy đủ cho các em.

 

Tết thiếu nhi đến sớm ở làng trẻ mồ côi - 2

 

Trò chuyện thân thiện với các em, Đ/c Ngọ Duy Hiểu đã viện dẫn ví dụ về cậu bé mồ côi gốc Việt trở thành phó thủ tướng Đức để khích lệ các em cố gắng luyện rèn, trở thành những công dân có ích cho đất nước.

 

Tết thiếu nhi đến sớm ở làng trẻ mồ côi - 3

 

Đ/c Ngọ Duy Hiểu chia sẻ với các em bài học về sự thành công: “Đọc sách nhiều các em cũng biết có rất nhiều nhà bác học là trẻ mồ côi khi mới gần một tuổi. Bác Hồ vĩ đại của chúng ta cũng sớm mồ côi mẹ. Ở đây các em là những người có hoàn cảnh khó khăn, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có em chỉ còn cha hoặc chỉ còn mẹ…

 

Nhưng các em phải nhớ rằng ở đây còn rất nhiều người yêu thương các em. Các em có thầy cô không? Có bạn bè không? Thầy cô ở đây cũng như bố mẹ các em vậy, yêu quý các em như con của mình. Thầy cô chỉ buồn khi các em học không giỏi, không chăm ngoan, không sạch sẽ, không nghe lời…

 

Những người có hoàn cảnh khó khăn, biết học tập, biết vươn lên thì hoàn toàn có thể trở thành những người thành công”.

 

Tết thiếu nhi đến sớm ở làng trẻ mồ côi - 4


Tết thiếu nhi đến sớm ở làng trẻ mồ côi - 5

 

Tin, ảnh: Phương Nhung