Teen và những chiêu trò “nghịch ngầm” ngày 20/11

(Dân trí) - Bỏ lại những giờ học căng thẳng, những mệt mỏi vì áp lực học hành, thi cử, các teen quyết tận dụng ngày đặc biệt này để quậy với những chiêu trò “chỉ có thể là học sinh”.

Ngày 20/11 là dịp các bạn HS, SV bày tỏ lòng biết ơn đến những thầy cô. Nhưng với những cô cậu “lắm mưu nhiều kế” này thì 20/11 quả là một dịp tốt để vận dụng ý tưởng sáng tạo bởi những cái đầu quậy phá.

 

Lớp ngoan đột xuất, học sinh hư quyết giành điểm cao

 

Thường ngày bước vào lớp, thầy cô luôn đau đầu vì những tiếng ồn ào, mất trật tự bởi sự lơ đễnh, lười biếng của lũ học trò nghịch ngợm. Mặt thầy cô luôn phải giả bộ nghiêm khắc với cây thước uy nghi trên tay.

 

Nhưng mấy ngày gần đây thật lạ, bước vào lớp, thầy cô bắt gặp những khuôn mặt thật tươi (lại rất ngoan), bàn ghế thì gọn gàng, lớp học sạch sẽ một cách “đáng ngờ”. Càng ngạc nhiên hơn bởi những giờ học trật tự, hăng hái, những con điểm cao từ những cậu học sinh cá biệt...

 

Một sự thay đổi âm thầm, không phô trương nhưng lại gây “choáng”, hẳn trong lòng thầy cô cũng rất rõ “ý đồ” của tụi học trò lắm chiêu, và đương nhiên, sẽ rất vui với món quà đầy ý nghĩa và rất “đáng yêu” này...

 
Teen và những chiêu trò “nghịch ngầm” ngày 20/11
Chắc hẳn các thầy cô không thể không bật cười trước cũng tâm sự hài hước nhưng lại rất ý nghĩa của học trò
 

Lợi dụng...tụ tập liên hoan

 

Không chỉ là ngày lễ để tri ân thầy cô, các teen còn tận dụng ngày này như một ngày lễ của chính mình. Có phần lơi lỏng việc học với lí do chính đáng, hội “nhất quỷ nhì ma” này chắc hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để thả phanh quậy trò.

 

Với những SV học xa nhà thì tận dụng ngày này về quê tụ họp, gặp lại bạn bè thầy cô giáo cũ. Bao nhiêu chuyện buồn vui nơi đất khách quê người, nay tìm được tri âm để chia sẻ.

 

Bạn Dũng (ĐH Công nghiệp HN) cho biết: “Năm nào vào ngày này, những bạn bè cũ hồi cấp 3 của mình cũng í ới từ sớm để hẹn nhau về quê tụ tập đi chơi với các thầy cô giáo cũ. Nhưng thực ra tới chơi với thầy cô chỉ là phụ, việc chủ yếu là bọn tớ được gặp lại nhau và tụ tập liên hoan, thực sự rất vui. Tớ luôn rất háo hức chờ đợi ngày này hàng năm”.

 
Những món quà handmade đáng yêu
Những món quà handmade đáng yêu
 

Và với những học sinh thì lại càng thuận lợi cho những kế hoạch “đen tối”. Có lẽ ít vị phụ huynh nào biết, khoản tiền các teen xin để đi chơi với các thầy cô đã bao gồm cả tiền liên hoan ăn uống trong đó, thời gian xin phép đến thăm thầy cô cũng bao gồm đến 9/10 thời gian các teen dành cho những trò vui khác.

 

Bạn Nguyễn Hương Giang (THCS Phú Diễn, Hà Nội) bật mí: “Năm nào cũng thế, sau khi dự lễ mừng 20/11 ở trường với các thầy cô xong, bọn tớ luôn kéo cả lớp đi “xả”, khi thì kéo nhau vào quán ăn nào đấy, khi thì rủ nhau cùng đi chơi tại một địa điểm nhỏ trong Hà Nội.

 

Cả năm ít có ngày nghỉ lễ nào mà bọn tớ phải lên trường đầy đủ, nên bọn tớ sẽ không bỏ lỡ dịp để cùng đông đủ bạn bè đi chơi”.

 

Ham chơi là bản chất của các teen nhà mình rồi. Nhưng hãy nhớ đừng để bố mẹ lo lắng và không được ảnh hưởng đến học hành đâu nhé!

 
Những fanpage bày tỏ sự hâm mộ đối với thầy cô của mình.

Những fanpage bày tỏ sự hâm mộ đối với thầy cô của mình.
 

Và những món quà “oái oăm” nhưng ý nghĩa

 

Đó là những bài thơ tự chế cực hài, những bức thư, những bài hát, những món quà handmade ngộ nghĩnh, những fanpage được tạo để dành riêng cho các thầy cô... Có hàng trăm hàng ngàn cách để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng các teen thì luôn chọn những cách “khác người” nhất...

 

Và gần đây rộ lên trào lưu lập fanpage: Hội những người phát cuồng vì các thầy cô giáo trên facebook. Các teen ưu ái cho ảnh các thầy cô lên trang mạng và lập hội ưa thích, đồng thời cũng tha hồ bày tỏ tình yêu của mình với các thầy cô trên đó, thậm chí có thầy cô đã nổi tiếng bất đắc dĩ khi được tụi học trò “PR” trên mạng.

  

Nguyễn Thoa