Teen làm “bà mối”

(Dân trí) - Chỉ cần bạn là người “trung gian”, bạn của người này và là người quen của kẻ kia thì sẽ bị lôi ngay vào cuộc làm “mai mối”. Quanh việc làm “bà mối” của teen có nhiều điều thú vị nhưng cũng không ít rắc rối đâu nhé…

“Người thứ ba” quan trọng

Tất nhiên, bạn phải giữ một vai trò nào đó thì mới được người ta “chọn mặt gửi vàng”. Nếu một ngày đẹp trời, có kẻ vốn chẳng thân thiết gì với bạn đến trò chuyện, tỏ sự thân mật thì rất dễ người này đang “cảm”một trong những người là bạn thân hoặc người quen của bạn.

Rồi từ úp mở, người ta đi thẳng vấn đề nhờ bạn là người “kết nối”. Nếu bạn chấp nhận bạn đã là người ở giữa sẽ góp một phần vào “đơm kết” một mối tình. Trong quá trình bạn thực hiện “móc nối” thì nhất nhất cái gì “đối tượng nhờ vả” cũng nhớ đến bạn. Bạn sẽ còn thường xuyên được người ta “hỏi thăm”.

Tự nhiên, cô bạn cùng lớp vốn chẳng mấy khi chơi cùng lại tỏ vẻ thân thiết với mình, Thúy Hà thấy hơi ngờ ngờ. Sau vài ba hôm, qua nhiều ý úp úp mở mở, Hà biết cô nàng đang “phải lòng” ông anh họ của Hà đã có dịp đến lớp Hà chơi trước đó. Chẳng thân với cô bạn này nhưng cũng chẳng ghét, lại thấy cô có nhiều điểm hay hay, Thúy Hà đồng ý.

Hà vào cuộc “tác chiến”, Hà lôi hết những ưu điểm của cô bạn ra khoe với ông anh họ. Rồi đưa ảnh bạn để ông anh “chiêm ngưỡng”. Mới đầu, ông anh không để tâm lắm nhưng hôm nào thấy cô em họ cũng chạy qua nhà luyên thuyên về cô bạn của mình, ông anh đồng ý… gặp một phen. Sau lần gặp mặt đó không lâu, hai người thành đôi. Việc mai mối của Hà thành công rực rỡ.

Ông anh không ngừng cảm ơn Hà, còn cô bạn lại thủ thỉ chuyển “ngôi” luôn: “Không có em thì…”. Có cái gì ngon, gì đẹp “anh chị” bao giờ cũng nhớ đến Hà đầu tiên. Rồi khi giữa hai người có trục trặc, hiểm lầm, Hà cũng là người đứng giữa giảng hòa. Sau mỗi lần như thế, Hà lại được cảm ơn, được có quà.

Khi “mối” không thành

Thành công thì chẳng nói làm gì, “bà mối” tha hồ được “cảm tạ”. Tuy nhiên nếu thất bại, đứt gánh giữa đường thì “bà mối” sẽ gặp không ít phiền phức.

Khi thất bại, các đối tượng sẽ quay sang chê bai, nói xấu nhau sa sả và tất nhiên chỗ để “rót” không đâu ngoài tai “bà mối”. Thậm chí, có những tình bạn bị sứt mẻ cũng từ trò làm mai làm mối này.

Nhận làm mối cho cậu bạn thân “kết nối” với một nhỏ dưới lớp cạnh nhà, Minh Huyền bỏ hết công sức và “tác chiến”. Thành công đến được hôm làm lễ gặp mặt, Huyền cũng nói với cậu bạn: ‘Đến đây rồi giờ cậu tự lo nhé!”, nhưng sau đó hai người chẳng tiến thêm được bước nào.

Cậu bạn trách Huyền: “Em ấy có bạn trai rồi mà cậu vẫn cố tình làm mối cho tớ. Rõ ràng là cậu đang chơi khăm tớ”. Sau đó cậu bạn còn lôi ra một tràng giang đại hải về “điểm xấu” của cô bé kia với mục đích để Huyền về “truyền tải”. Tình bạn bây lâu của Huyền và cậu bạn cũng ít nhiều bị lung lay.

Cô em hàng xóm lại mắng Huyền xơi xơi: “Nghe chị nói em tưởng hắn “được” lắm mới chịu đi gặp mặt, chứ nhìn thấy em đã chẳng ưa. Con trai gì mà như tiểu thư. Ghét quá em nói bừa là em có bạn trai rồi”. Cô em còn cảnh cáo Huyền: “Mối của chị toàn “mốc”, em “cạch” luôn”.

Nỗi lòng “bà mối”

“Hai phía” đều là những người quen của mình nên nhiều lúc chính bà mối có những nỗi lòng chẳng dám tỏ cùng ai khi chính mình lại có “cảm cúm” một trong hai người.

Đơn phương dành tình cảm cho cô bạn thân của mình hơn một năm nay, Mạnh Hùng, 19 tuổi vẫn luôn thân thiết với người ta như “một nửa”. Hai người đi đâu cũng có nhau, thậm chí Hùng vẫn tin cô bạn cũng có tình cảm với mình nhưng… không dám thổ lộ.

Vào thời điểm Manh Hùng đang lên kế hoạch tỏ tình thì cô bạn lại thủ thỉ tâm sự là đang “để mắt” tới cậu bạn lớp bên. Cậu bạn này lại chơi với Hùng, thế là Hùng trở thành “ông mối” bất đắc dĩ.

Dù Hùng chỉ là mối ở mức độ “cầm chừng” nhưng chẳng mấy hôm, hai người đã “kết” nhau. Thấy họ thành đôi mà lại do chính mình “tác hợp”, Hùng không tránh khỏi được những phút chạnh lòng.

Nhỏ bạn oang oang nhờ làm mối, Thu Anh hăm hở gật đầu tức thì. Đến khi nhỏ bạn nói tên “đối tượng” thì Thu Anh quặn đau vì đó chính là người mà Thu Anh âm thầm “quan tâm, săn sóc” bấy lâu. .

Thu Anh “vào cuộc”, cô đã rất nhiệt tình nhưng anh bạn có vẻ không thích thú lắm với cô bạn của Thu Anh nên kế hoạch nhanh chóng bị thất bại. Cô bạn trách móc Thu Anh: “Ít anh chàng nào mà không thích tớ, thế mà… Chắc là do cậu “tác động” ngược nên mới thế này”.

Đang tự trách móc không biết có phải vì mình thiếu nhiệt tình hay không thì lúc này cậu bạn tiết lộ người cậu quý mến chính là… Thu Anh.

Thay vì vui mừng thì Thu Anh lại không dám nhận lời. Nếu hai người thành một đôi, cô bạn sẽ nghĩ gì về Thu Anh? Không từ chối cũng chẳng nhận lời, cậu bạn không hiểu Thu Anh đang “diễn” trò gì với mình mà không biết cô đang trong hoàn cảnh dở khóc dở cười.

Thật là vui nếu mình “se duyên” được cho người khác. Còn nếu được nhờ làm “cầu nối trung gian” trong những hoàn cảnh tế nhị và thật lòng bạn không muốn việc mai mối kia thành công, hãy nói lời từ chối, teen nhé!

Hoài Nam