Teen Hà Thành nô nức cùng lễ hội phố hoa

(Dân trí) - Có lẽ chưa có năm nào giới trẻ Thủ đô lại có lễ hội dịp năm mới nô nức đến thế. Hàng ngàn bạn trẻ đổ về Bờ Hồ và thả sức “làm dáng” trong vẻ đẹp mê hồn tại lễ hội phố hoa.

Từ mấy hôm nay điểm đến dường như “mặc định” khi teen rủ nhau đi vi vu thì chỉ là Bờ Hồ. Nơi mà người dân Thủ đô đang nóng lên cùng lễ hội phố hoa. Nhìn đâu cũng thấy từng nhóm bạn trẻ háo hức chụp ảnh và cả tẩn mẩn”ngâm cứu” vẻ đẹp của hoa.
 
Thay nhau “làm dáng” trước hình ảnh trống đồng cùng nhóm bạn, Ngọc Linh, teen trường Việt Đức cho biết: “Từ tuần trước bọn em đang lo không có chỗ nào để “thả sức” mấy ngày cuối năm thì ơn trời có lễ hội phố hoa. Em qua đây đến lần thứ ba rồi đấy mà vẫn chưa thấy chán. Mấy khi có cảnh đẹp thế này, không tranh thủ mà làm người mẫu thì phí của giời quá”.
 
Teen Hà Thành nô nức cùng lễ hội phố hoa - 1
Những lúc này không tranh thu chụp ảnh chỉ có phí của..
 
Thu Trang, sinh viên năm thứ nhất ĐH Ngoại thương hào hứng chẳng kém: “Em ở tận Cầu Giấy, mấy khi lên đây nên có biết lễ hội gì đâu, bạn bè rủ đấy chứ. Em vốn không thích hoa hoè, mới đầu còn từ chối, giờ lên thì mê tơi luôn”. Rồi chìa chiếc máy ảnh trên tay, Trang nói thêm: “Hàng này cả nhóm đi chơi chỉ cần một máy là đủ, hôm nay ai cũng lỉnh kỉnh mỗi người một chiếc. Có cậu còn phóng về lấy vì lo “chụp nhờ máy ảnh đến lúc nào mới lấy được ảnh”.
 
Teen Hà Thành nô nức cùng lễ hội phố hoa - 2
Mê mẩn với vẻ đẹp của dàn hoa phong lan
 
Hầu hết các bạn trẻ đến lễ hội phố hoa là để làm dáng, lưu lại những hình ảnh “để đời” của mình. Tuy nhiên cũng có những bạn chẳng thích làm dáng, chỉ mê mẩn lưu lại hình ảnh của hoa.
 
Giữa dòng người tấp nập, có những bạn tỉ mỉ ngồi “nghía” từng bông hoa, chiếc lá y như những nhà khoa học đang trong phòng nghiên cứu. Tuấn, lớp 12 trường PTTH Nhân Chính đi một mình đến lễ hội với mục đích chụp lại tất cả hình ảnh các loại hoa, cho biết: “Hôm qua em đi với mấy bạn cùng lớp rồi nhưng bị các bạn kéo đi chụp hình, chụp được mấy loại hoa đâu. Hôm nay em lên chụp lại, in ra mỗi hoa mỗi ảnh để nghía cho... sướng mắt”.
 
Teen Hà Thành nô nức cùng lễ hội phố hoa - 3
Say mê “soi” hoa như những nhà nghiên cứu.
 
Mấy hôm nay, đang đau đầu vì chưa biết đưa cô ban gái mới tán đổ đi đâu dịp năm mới Hoàng, sinh viên trường FPT như “bắt được vàng” khi biết có lễ hội hoa. Từ ngày chủ nhật đến giờ, Hoàng đã đưa bạn gái đi đến lần thứ ba mà cô vẫn chưa chán. Hoàng cười: “May thật, em đang gần chết vì chẳng nghĩ ra chỗ nào hay ho. Cô bạn em lại lãng mạn, thích hoa lắm nên chắc còn phải đi vài lần nữa”. Vì thế mà cậu đã đi đến… chán nhưng vẫn phải cố chiều lòng bạn gái.
 
Không mê chụp ảnh cũng chẳng mê hoa, nhiều bạn trẻ đến với lễ hội là để rèn tiếng ngoại ngữ vì lúc này có rất nhiều nước ngoài đang “ngây ngất” cùng lễ hội.
 
Teen Hà Thành nô nức cùng lễ hội phố hoa - 4
Đây còn là dịp để teen nhà mình luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh.
 
Nguyễn Mạnh Quân, trường PTTH Đống Đa cho biết: “Mình đang xin học bổng đi du học nên đang rèn tiếng Anh. Mọi ngày ở những khu vực này cũng đông người nước ngoài nhưng người ta đi ngắm phố phường bước rất nhanh, khó mà giữ lại được. Giờ họ dừng bước để ngắm hoa, mình tha hồ mà trò chuyện”.
 
Teen vẫn là… teen
 
Phải công nhận, hàng nghìn bạn trẻ có mặt lễ hội hoa làm cho lễ hội thêm náo nhiệt, tấp nập nhưng đó cũng là mối lo của nhiều người, lễ hội sẽ sớm tàn trước sự vô ý của họ.
 
Dù các tác phẩm về hoa tại lễ hội đều đã được “giữ khoảng cách” với lối đi của mọi người nhưng lâu lâu vẫn có những người “phá rào” tiếp cận kiệt tác. Và “phần tử” này phần lớn là teen. Thậm chí không ít teen vẫn còn chơi trò “hái hoa bắt bướm”, vô tư với tay hái hoa và tỏ ra thích thú với thành phẩm của mình mà không hề để ý đến những ánh mắt ngỡ ngàng của người lớn.
 
Teen Hà Thành nô nức cùng lễ hội phố hoa - 5
Dù được nhắc nhở, nhiều teen vẫn tỉnh bơ đưa chân lên dãy gạch phân cách thế này!
 
Sốc hơn là nhiều bạn trẻ còn tranh thủ lúc bảo vệ vắng mặt nhảy phóc lên các tác phẩm gỗ để lưu những bức hình “độc”. Chẳng may bị nhắc, họ không bẽ mặt đã đành lại còn ngang nhiên cười hô hố vì thành tích “hơn người” của mình. Bởi vì thế, mới “ra mắt” ngày thứ hai nhiều tác phẩm đã tả tơi hoa lá.
 
Cô Thảo, nhà ở quận Hoàn Kiếm buồn bã: “Nhìn bọn trẻ xem, chỉ nghĩ đến mình thôi chứ chẳng cần biết đó là của chung. Tôi nghe nói lễ hội phố hoa kéo dài đến 4/1, nhưng hôm nay đã tả tơi thế này thì hôm đó chẳng biết thế nào nữa”.
 
Đến cả nhiều teen cũng không thể chấp nhận được những hành động này của nhiều bạn trẻ. “Giữa hoạt động mang tính văn hoá như thế mà nhiều bạn có hàng động lố quá. Thế nên đừng hỏi tại sao mọi người cứ ác cảm với tuổi teen nhà mình” -  Thảo, sinh viên trường ĐH KHXH&NV bày tỏ.

Hoài Nam