Tân sinh viên thế hệ 9x - thực sự đã lớn?

(Dân trí) - Đón lớp sinh viên mới với cái dấu đóng cộp “9X”, nhiều thầy cô vẫn còn ngỡ ngàng. Nhắc tới 9X, người ta vẫn thường nghĩ những chuyện đình đám của bọn trẻ con... Nhưng giờ thì thế hệ 9X đã thực sự thành người lớn.

9X - Tự tin vào đời

Năm nay, thế hệ 9X đầu tiên đặt chân lên giảng đường đại học với niềm tự hào. 9X nay đã lớn và trước ngưỡng cửa cuộc đời, tự chủ động lên kế hoạch cuộc sống cho mình, được nói lên suy nghĩ của chính mình trong gia đình, được cha mẹ tin tưởng, chia sẻ và lắng nghe.

Đưa cậu con trai lên nhập trường, bác Tôn (Thanh Hóa) thể hiện niềm vui trên nét mặt. Minh Tuấn, cậu con trai bác vừa đỗ đại học Ngoại thương ngay trong năm đầu tiên. Vừa mừng mà lại vừa lo, bác Tôn tâm sự: “Tôi vẫn còn cái cảm giác con mình vẫn là đứa trẻ. Từ trước tới nay, mọi việc trong nhà đều bố mẹ phải lo. Giờ nó đã là tân sinh viên đại học rồi. Đúng là bọn trẻ chín chắn và người lớn hẳn lên. Từ nay tự lập cuộc sống mới”.
 
Tân sinh viên thế hệ 9x - thực sự đã lớn? - 1

Từ nay chúng mình đã là người lớn thực sự rồi đấy nhé! (Ảnh minh họa)

Đỗ đại học và sắp có cuộc sống mới, Tuấn được bố mẹ giao quyền tự chủ. Bố thưởng cho Tuấn ba triệu để mua đồ chuẩn bị đi nhập học, còn mẹ thì không còn phàn nàn chuyện Tuấn đi chơi về muộn. Thi xong, Tuấn về quê “xả hơi” hai tuần với ông bà nội. Trước hôm chuẩn bị lên đường nhập học, mẹ gói cho Tuấn ít quần áo. Tuấn đã ra dáng: “Con lớn rồi...”.

Tuấn chia sẻ: “Em đã tự xác định rằng bước chân vào giảng đường đại học tức là một hành trình mới lại bắt đầu với bao gian nan, thử thách. Trường đại học là nơi mình tự học và tự lo cho chính bản thân mình. Em tin rằng mình có bản lĩnh, niềm tin, nghị lực để vượt qua. Sắp tới là việc học để giành học bổng ngay năm đầu... Tự lo cho mình chính vì thế mình phải có trách nhiêm hơn và làm tròn nhiệm vụ của mình để mọi người tin tưởng thực sự chúng mình đã lớn!”.

Khi trở thành tân sinh viên, Ngô Mai Trang luôn có tâm trạng hồ hởi. Trang nũng nịu với mẹ: “Từ nay không được gọi con là trẻ con nữa bố mẹ nhé”. Tự nhiên, bố mẹ Trang cũng thay đổi thái độ với cô con gái, đến lúc cho con gái một khoảng không gian riêng, tự do hơn, làm chủ chính mình và coi như con là một thành viên có tiếng nói chính trong gia đình. Bố không còn phải lo lắng, gọi điện hỏi han khi Trang đi về muộn. Đến chuyện mấy cậu bạn học cùng lớp đi cùng với Trang, mẹ cũng dễ dãi hơn: “Bây giờ chưa đến tuổi yêu đâu nhé. Trước mắt phải lo học cho tốt đã”.

Trước hôm nhập trường, mẹ đã dẫn Trang ra ngân hàng và mở tài khoản thẻ chủ tài khoản mang tên Trang. Sắp tới, hàng tháng bố mẹ sẽ gửi vào cho Trang 1,2 triệu để cô con gái tự lo chi tiêu của mình trong những năm học đại học.

Trang vui vẻ kể: “Đúng là đỗ đại học bố mẹ coi mình là người lớn và mình cảm thấy tự tin hơn khi quyết định mọi việc. Bên cạnh luôn có bố mẹ là người chỉ dẫn cho mình. Sắp tới, mình sẽ học thật tốt và đi làm thêm để tự trang trải cho mọi chi tiêu của mình”.
 
Tân sinh viên thế hệ 9x - thực sự đã lớn? - 2

Còn với Hồng Hải, tân sinh viên đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, niềm vui lớn nhất khi đỗ đại học là được bố mua cho chiếc xe máy mang tên chủ sở hữu chính là mình. Nhưng việc đầu tiên, Hải phải học luật, thi để lấy bằng lái. Giờ giấc sinh hoạt của Hải không còn bị bố mẹ “giám sát” chặt chẽ như trước nữa. “Giờ giới nghiêm” hàng ngày đã bỏ, Hải được đi chơi với bạn bè, tham gia các hoạt động tập thể với điều kiện báo về nhà cho bố mẹ biết. Hải được bố mẹ ủng hộ trong việc ứng cử làm lớp trưởng.

“Mẹ mình lúc nào cũng động viên, phải tham gia nhiều hoạt động xã hội thì mới tự tin và bản lĩnh. Nhưng làm gì thì vẫn coi việc học là chính”. Cậu cả còn được bố mẹ trang bị cho một chiếc di động để tiện liên lạc với bố mẹ khi cần.

Cánh cửa đại học đã mở

Niềm vui đỗ đại học trưởng thành hơn và để xây dựng hình ảnh 9X “người lớn” trong con mắt mọi người luôn là một quá trình lâu dài. Thế hệ sinh viên mới 9X, với nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều khó khăn trong việc tự khẳng định mình. Nhiệm vụ trước tiên đó là vài trò của những tân sinh viên trên giảng đường đại học, tiếp bước thế hệ 8X. Cách cửa đại học luôn chào đón các bạn và đây cũng là nơi mà các bạn thể hiện chính năng lực của mình.

Tân sinh viên Khoa Kinh tế Đối ngoại, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN, Nguyễn Thúy Dung luôn vui vẻ, khá tự tin, bạo dạn hơn các bạn. Dung là người Ninh Bình, nhưng đã từng học 3 năm trường PTTH Lương Thế Vinh, HN. Cuộc sống tự lập, xa nhà từ bé nên Dung có đủ bản lĩnh trước con đường đại học sắp tới.

“Khi biết em đỗ đại học với số điểm cao, cả gia đình đều rất vui, nhất là mẹ. Với em, niềm vui của ngày nhập học chen lẫn với cả những điều lo lắng với cuộc sống sinh viên. Bốn năm đại học là khoảng thời gian không phải là dài nhưng chính em phải tự thể hiện chính mình. Em đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ phải học thật tốt để khi ra trường có thể kiếm được một công việc như ý...”, Dung thổ lộ.

“Em đã tự xác định rằng, bước chân vào giảng đường đại học tức là một hành trình mới lại bắt đầu với bao gian nan, thử thách. Có rất nhiều những tấm gương của các anh, chị 8X, mà chúng em cần phải học tập. Em đang hạ quyết tâm học tập tốt ngay từ năm đầu, học không chỉ cho mình mà còn là cho gia đình và là tấm gương cho em gái nữa”. Phạm Ngọc Long, ĐH Công Đoàn chia sẻ.

Duy Khánh