Nghệ An

Tạm xa bạn gái để lên đường làm tình nguyện

(Dân trí) - “Năm nay là lần thứ 3 em đi tình nguyện, người yêu em do có việc gia đình đột xuất nên không đi được nhưng không vì thế mà ngăn cản bước chân tình nguyện của em đâu...", sinh viên Lê Đình Hà chia sẻ.

Sáng ngày 30/6, ĐH Vinh (Nghệ An) đã tiến hành tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện năm 2011 với sự tham gia của hơn 1.000 sinh viên trong toàn trường và với chủ đề “thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội”.
 
Trong lần ra quân chiến dịch tình nguyện năm 2011 có 4 chương trình như: Tiếp sức mùa thi với 18 đội hình tập trung hoạt động từ ngày 20/6 đến 10/7/2011; 10 đội hình tình nguyện về với các xã nghèo của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
 
Tạm xa bạn gái để lên đường làm tình nguyện - 1
Vui vẻ, yêu hơn mỗi lần tình nguyện.

Đặc biệt, Đoàn trường sẽ tổ chức một đội sinh viên tình nguyện quốc tế tại tỉnh Bôlikhăm xay (Lào) sẽ tổ chức dạy tiếng Việt, tiếng Anh, tin học và giao lưu văn hoá Việt - Lào, tổ chức đội công tác xã hội dạy hè và hoạt động tại làng trẻ em SOS, tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, làm các công trình phần việc thanh niên…

Chia sẻ trong lần dầu tham gia bước chân tình nguyện lên các xã, huyện miền núi cao, sâu của Nghệ An, sinh viên Trần Kim Hòa, K51 công nghệ thông tin cho biết: “Đây là năm đầu tiên em tham dự chương trình tình nguyện hè, cũng là lần đầu tiên đi xa, đến những nơi em chưa từng đến, cảm giác của em lúc này thấy lạ lắm. Đợt tình nguyện này đội của em có 20 bạn sẽ tham gia nhiều hoạt động tại xã Nam Sơn, Đô Lương như dạy học hè cho các em, giúp người dân tiếp cận tin học văn phòng nói chung và cán bộ xã nói riêng”.

 
Tạm xa bạn gái để lên đường làm tình nguyện - 2
Bạn trẻ Lê Đình Hà và người yêu Nguyễn Thị Giang tạm thời chia tay nhau trong vòng gần 1 tháng để lên với bà con miền núi.
 
Một hình ảnh đầy cảm động được phóng viên ghi lại trong lúc đôi bạn trẻ Lê Đình Hà và Nguyễn Thị Giang từng 2 mùa tình nguyện ở miền núi đều có nhau. Năm nay tiếp tục hành trình đến với bà con vùng núi xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, nhưng “sự cố” có việc gia đình đột xuất, Nguyễn Thị Giang đành gạt nước mắt “tạm thời” chia tay người yêu Lê Đình Hà cùng lớp, cùng khóa K50 để đi vào Sài Gòn, còn Hà cùng các bạn lên với mảnh đất miền núi biên giới Kỳ Sơn thực hiện những việc mình hằng mong muốn là giúp được gì đó cho bà con dân bản.

“Chúng em yêu nhau được 2 năm nay rồi anh ạ và chừng đó thời gian hai đứa đã có hai mùa tình nguyện bên nhau trong từng nhát cuốc, từng thìa cơm cùng rơi mồ hôi... và có nhiều kỷ niệm đẹp. Năm nay là lần thứ 3 em đi tình nguyện, người yêu em do có việc gia đình đột xuất nên không đi được nhưng không vì thế mà ngăn cản bước chân tình nguyện của em đâu. Trước lúc lên đường người yêu em đã khóc và bảo rằng: không được đi tình nguyện với anh, với bạn lần này cũng thấy áy náy lắm, rồi còn căn dặn anh phải làm việc hết sức mình để giúp dân bản cải thiện cuộc sống, làm nhiều việc có ích cho xã hội...”, sinh viên Lê Đình Hà chia sẻ.

Được biết, nhóm của Hà thuộc K50 đại học Vinh sẽ lên xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn - cách thành phố Vinh hơn 340km. Tại đây, nhóm sinh viên tình nguyện sẽ tuyên truyền bà con bản làng về việc phòng tránh HIV/AIDS, dạy học, tuyên truyền phổ biến pháp luật...
 
 
Tạm xa bạn gái để lên đường làm tình nguyện - 3
Hiệu trưởng trường ĐH Vinh trao cờ cho các sinh viên lên đường tình nguyện năm 2011 hoàn thành nhiệm vụ.
 
Tạm xa bạn gái để lên đường làm tình nguyện - 4
Chụp hình kỷ niệm trước lúc lên đường.
 
Tạm xa bạn gái để lên đường làm tình nguyện - 5
 Chiến dịch hè tình nguyện 2011 của sinh viên trường ĐH Vinh xuất quân.
 
Nguyễn Duy