Thanh Hóa:

Sức trẻ xứ Thanh trên những nẻo đường tình nguyện

(Dân trí) – Một tháng tình nguyện đã trôi qua, trên khắp các nẻo đường từ thành phố đến những vùng sâu vùng xa hay vùng đồng bào dân tộc thiểu số, màu áo xanh tình nguyện của các bạn sinh viên vẫn còn miệt mài với nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa.

Nhiệt huyết tuổi thanh xuân

Cái nắng hanh hao, gay gắt của những ngày tháng 7 khiến những giọt mồ hôi của các bạn trẻ rơi nhiều hơn. Nhưng dường như  đó chẳng là gì đối với các bạn sinh viên tràn đầy nhiệt huyết. Hầu hết các bạn đều bước ra từ những vùng quê nghèo khó. Và ngày hôm nay khi trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, các bạn lại trở về để góp thêm màu xanh cho quê hương.

Chỉ bằng những cặp ủng ngắn, những chiếc mũ tai bèo và đôi găng tay bảo hộ, các chiến sĩ tình nguyện đã hăng hái làm việc giúp bà con bằng tất cả lòng hăng say và nhiệt huyết.
 
Khắp các nẻo đường, nơi đâu có bóng dánh áo xanh tình nguyện đến là nơi đó đường đi sạch sẽ, những con mương được nạo vét gọn gang, từng khu bụi rậm, cỏ dại được phá…Mồ hôi trên những tấm áo xanh ướt đẫm nhưng không làm tắt đi nụ cười của các chiến sĩ.

Những con đường trở nên sạch sẽ khi có các bạn sinh viên tình nguyện đến
Những con đường trở nên sạch sẽ khi có các bạn sinh viên tình nguyện đến

Vượt cả trăm cây số, các bạn sinh viên của đội tình nguyện Lam Sơn, đội sinh viên tình nguyện, Ban liên lạc đồng hương sinh viên Thanh Hóa, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã về Thanh Hóa khi các nắng của tháng 7 bắt đầu chói chang.
 
Các bạn đã tỏa đi đến những vùng quê nghèo khó để giúp bà con làm sạch những con đường, những bờ mương, thu gom những bao, chai thuốc trừ sâu, sửa lại những mái nhà dột nát, trao quà đến các gia đình chính sách, các em học sinh vượt khó trong học tập…

Tháng 7 cũng là tháng để tri ân những anh hùng liệt sĩ, tri ân những người có công với cách mạng, ghi nhớ những điều đó, các chiến sĩ sinh viên tình nguyện hằng ngày không quên đến các nghĩa trang liệt sĩ thăm viếng và dọn dẹp.

Ngay tại Thanh Hóa, một đội tình nguyện bao gồm cả hàng trăm học sinh, sinh viên tham gia đó là CLB tình nguyện xứ Thanh. Tháng 7 này các bạn lại ra quân cho chiến dịch mùa hè xanh với hành trình cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở các vùng quê, làm vệ sinh môi trường đường phố, hàng trăm tấm quảng cáo được dán khắp các ngõ ngách được  tháo gỡ bởi bàn tay các bạn sinh viên, rồi cùng nhau đi hiến máu nhân đạo… Có lẽ chính trái tim nhân ái và tuổi trẻ nhiệt huyết đã tạo nên cho các chiến sĩ thắng mọi gian khổ, hiểm nguy.
 
Những con đường trở nên sạch sẽ khi có các bạn sinh viên tình nguyện đến
BLL đồng hương sinh viên Thanh Hóa, trường ĐH Kinh tế Quốc dân trao nhà tình nghĩa đến gia đình bà Nguyễn Thị Chới

Bạn Hoàng Hiệp, Đội trưởng CLB tình nguyện xứ Thanh chia sẻ: “Niềm hạnh phúc lớn nhất là mỗi lần làm được điều gì đó có ích cho đời bởi khi đó mình được cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết. Sau những việc mình làm, mang lại niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh, thấy  ấm lòng hơn và thêm yêu cuộc sống hơn. Từ đó càng thôi thúc chúng mình cố gắng hơn trên hành trình làm tình nguyện”.
 
Những món quà ấm áp nghĩa tình

Mang theo sức trẻ là những món quà từ số tiền các bạn quyên góp được tới những gia đình chính sách, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những học sinh vượt khó trong học tập. Những món quà dù không lớn nhưng chất chứa tất cả trái tim của những chiến sĩ sinh viên tình nguyện.

Trong chuyến hành trình lần này về với miền quê nghèo ven biển hai xã Minh Lộc và Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc), Đội sinh viên tình nguyện Ban liên lạc (SV TN BLL) đồng hương sinh viên Thanh Hóa, trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã trao quà cho gia đình chính sách gồm 21 xuất ở Ngư Lộc, tổ chức trao 27 xuất học bổng trị giá 500.000đ/1 xuất ở xã Minh Lộc, trao 3 tủ sách cho xã Ngư Lộc và 1 tủ sách cho xã Minh Lộc. Xây dựng 2 công trình ống tiêu qua đê biển thuộc xã Ngư Lộc, tặng 13 thùng chứa rác thải cho ngư dân.
 
Đội SV tình nguyện Lam Sơn trao quà đến học sinh vượt khó ở xã Hợp Lý
Đội SV tình nguyện Lam Sơn trao quà đến học sinh vượt khó ở xã Hợp Lý

Đặc biệt, các bạn SV TN BLL đồng hương sinh viên Thanh Hóa, trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã hỗ trợ chính quyền xã Ngư Lộc xây 1 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Chới, thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc (Hậu Lộc). Bà Chới sống có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống neo đơn trong ngôi nhà cũ nát. BLL đồng hương sinh viên Thanh Hóa đã quyết định cùng địa phương xây nhà tình nghĩa để bà có nơi ở ổn định, ngoài ra còn xây 1 nhà ăn xã hội thuộc xã Minh Lộc. Tổng chi phí cho cả hai công trình là 20 triệu đồng.
 
Đối với đội sinh viên tình nguyện Lam Sơn, các bạn đã gửi tới xã miền núi Hợp Lý (huyện Triệu Sơn) 20 phần quà cho gia đình chính sách, 20 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó. Mỗi suất quà trị giá 200.000đ. Bên cạnh đó các bạn còn trao 200 đầu sách cho thư viện của trường tiểu học và trung học xã Hợp Lý.

Bạn Hoàng Văn Đức, Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Lam Sơn tâm sự: "Những việc chúng em làm tuy nhỏ nhưng mang lại niềm vui cho bà con vùng nghèo khó đã là một niềm hạnh phúc lớn của chúng em. Hơn thế nữa, đây cũng là những việc làm giúp cho bản thân mỗi sinh viên trải nghiệm tạo tiền đề cho cuộc sống sau này khi rời giảng đường đại học".

Sức trẻ trên mọi nẻo đường tình nguyện
Sức trẻ trên mọi nẻo đường tình nguyện

Nguyễn Thùy