Chung kết Olympia năm thứ 10:

Sức nóng từ hai điểm cầu Thanh Hóa

(Dân trí) - Sáng nay, tại Trường THPT Lê Lợi, Thọ Xuân và Trường THPT Sầm Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa, hàng ngàn học sinh, các thầy cô giáo và đông đảo người dân đã tập trung cổ vũ cho hai “nhà leo núi” của xứ Thanh là Đỗ Đức Hiếu và Giang Thanh Tùng.

Ngay từ sáng sớm, tại hai điểm cầu đã có hàng ngàn cổ động viên đến để tham gia cổ vũ cho hai nhà leo núi Giang Thanh Tùng, Trường THPT Sầm Sơn và Đỗ Đức Hiếu, Trường THPT Lê Lợi. 

Có mặt tại Trường THPT Lê Lợi, nơi Đỗ Đức Hiếu học, PV Dân trí ghi nhận, mặc dù thời tiết nóng nực, nhưng ngay từ sáng sớm, hàng ngàn học sinh, thầy cô giáo và đông đảo người dân trong vùng đã tập trung tại trường để chờ đợi giây phút cổ vũ cho Hiếu.

Tất cả mọi người đến đây đều chung một niềm tin và mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho nhà leo núi của quê hương.

Sức nóng từ hai điểm cầu Thanh Hóa - 1
Hàng ngàn khán giả có mặt tại điểm cầu Lê Lợi, Thọ Xuân.
 
Sức nóng từ hai điểm cầu Thanh Hóa - 2
Các cổ động viên đang cổ vũ cho bạn Đỗ Đức Hiếu.

Còn tại điểm cầu Trường THPT Sầm Sơn, thời tiết oi bức nhưng không khí phía trong khuôn viên trường dường như đang nóng lên từng phút. Hàng ngàn cổ động viên đang hồi hộp chờ đợi giây phút chứng kiến nhà leo núi Giang Thanh Tùng vào cuộc.

Không khí tại các điểm cầu đang nóng dần lên theo chiều kim đồng hồ. Ca khúc Đường lên đỉnh Olympia được các bạn học sinh tại Trường THPT Lê Lợi cất vang lên ngay từ đầu buổi càng khiến cho không khí trở nên rộn ràng.

Sức nóng từ hai điểm cầu Thanh Hóa - 3
Tất cả đang hướng về Hiếu.
 
Sức nóng từ hai điểm cầu Thanh Hóa - 4
Hồi hộp dõi theo nhà leo núi Đỗ Đức Hiếu. 

Bạn Trần Thiên Nghĩa, 12A6, Trường THPT Lê Lợi (Thọ Xuân) cho biết: “Chúng em rất tin tưởng và cầu mong cho bạn Hiếu chiến thắng, bạn Hiếu là một người học giỏi và cực kỳ vui tính dễ gần. Hiếu ơi cố lên!”.

Bài, ảnh: Duy Tuyên