Sinh viên “xuống đường” cổ vũ cho… cổ động viên

(Dân trí) - Hoà trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, sinh viên ở khắp các xóm trọ ở Thủ đô cũng “nhảy” vào cuộc vui dù có sinh viên mai là ngày thi. Và là sinh viên, họ cũng có những kiểu ăn mừng của riêng mình.

“Cổ vũ” cổ động viên
 
Giờ phút mà cả đất nước nổ tung vì chiến thắng, ở các xóm trọ sinh viên cũng quên luôn nội quy “giữ trật tự” hàng ngày. Những tiếng hò reo không ngớt, sinh viên đi xem… nhờ bóng đá ngoài quán sá, hay xóm trọ bên cạnh kéo về xóm trọ, họ dùng hết mọi sinh lực để cùng lôi kéo bạn bè vào cuộc vui.
 
Vừa kết thúc trận đấu, Nguyễn Thị Hồng, sinh viên ĐH Thương mại và 6 người ở xóm trọ ở làng Phú Mỹ, Mỹ Đình đi xem bóng đá ngoài quán trà đá đầu ngõ kéo nhau về xóm trọ, hét lớn: “Việt Nam thắng rồi! Việt Nam vô địch”. Ngay lập tức, mấy cô nữ sinh trong xóm trọ ở đây, dù không xem cũng bật dậy.
 
Một nữ sinh tên Thủy, không được chứng kiến pha ghi bàn của Công Vinh cũng phải… ngạt thở: “Em không mê bóng đá lắm nên không đi xem nhưng Việt Nam vô địch thì không thể không mê. Xóm trọ em gần sân vận động Mỹ Đình, không khí từ sân dội vào đủ để người mình nóng lên”.
 
Thế rồi, hàng chục sinh viên xóm trọ chẳng ai nói ai, kéo nhau đổ ra đường lối vào sân vận động Mỹ Đình, nhập vào đám người đang “đi bộ xuống đường” trở thành những đội cổ động viên cho những… cổ động viên đang ăn mừng chiến thắng.
 
Sinh viên “xuống đường” cổ vũ cho… cổ động viên - 1
Sinh viên “xuống đường” cổ vũ cho các… cổ động viên.
 
Dòng xe cộ đổ xuống đường cũng được những cổ động viên đứng hai bên đường này “tiếp lửa”, hò hét không ngơi. Mỗi lúc, dòng xe lắng xuống, đội cổ động viên này lại “đệm nhạc”: “Việt Nam…”, đoàn xe cộ lại “dội” lên: “Vô địch”. 
 
Tay cầm chiếc nồi đã bẹp dí, tay kia cầm chiếc môi sắt liên tay gõ vào nhau đứng cổ vũ trên đường Láng, cậu sinh viên tên Học, ĐH Ngoại thương hồ hởi: “Chúng em không có xe, đi cổ vũ bằng… hai chân và bằng miệng vậy”. Chìa chiếc nồi ra, Học nói: “Hàng này, nồi mà bị rơi tý là nóng cả ruột nhưng giờ thì chẳng tiếc gì nữa cả. Ngay cả sáng mai em thi môn đầu tiên nhưng thi cũng có thể… thi lại”. Rồi Học lại quay sang hò hét cổ vũ dòng xe đang đi giữa đường.
 
Nguyệt, sinh viên ĐH KHXH&NV cùng nhóm bạn trọ ở tận Phùng Khoang kéo nhau đi gần 5 cây số ra tận đường Nguyễn Văn Lương tham gia đêm hội. Nguyệt nói: “Chưa bao giờ em thấy mọi người gần nhau thế này. Những người đứng hai bên đường và ô tô, xe máy, chẳng kể trai gái đều vỗ vào tay nhau hoà trong niềm vui chiến thắng”.
 
Người ta đua xe, còn mình… nhậu 
 
Dòng xe cộ vẫn không ngớt trong đêm đến tận hai ba giờ sáng những cổ động viên “hai chân” phải trở về sớm hơn. Tuy nhiên, không phải về là hết, niềm vui vẫn còn thì họ vẫn còn ăn mừng.
 
Hồng bày tỏ: “Em định chờ xem người ta đua xe nhưng chẳng biết chờ đến bao giờ nên quyết định về. Các bạn trai đã chung tiền nói mua đồ về nhậu thâu đêm luôn chứ có nằm thì cũng chẳng ngủ được”.
 
Trước khi đổ ra cầu vượt Ngã Tư Sở hò hét, mấy cậu sinh viên xóm trọ ở đường Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân) cũng đã nhanh tay ra quán xách một túi chân gà, chân ngan và tất nhiên là cả rượu vì sợ đêm về quán đã đóng cửa.
 
Sinh viên “xuống đường” cổ vũ cho… cổ động viên - 2
Hoà trong niềm vui chiến thắng.
 
Tuấn, ĐH Xây dựng cho hay: “Phải nhậu chứ, chẳng lẽ ngoài đường người ta vẫn náo nhiệt mình trong phòng lại nằm ngủ. Xem như tự thưởng cho mình vậy, hơn nữa chắc chỉ đêm nay “quậy” mà chẳng lo chủ nhà nhắc nhở. Hơn nữa, người ta đua xe, mình nhậu là… ngoan rồi, chẳng vi phạm pháp luật ”. Tuy vậy, Tuấn vẫn khẳng định: “Tất nhiên, cô cậu nào mai phải thi thì chỉ được nhâm nhi, vẫn phải chợp mắt một chút chứ không thì chỉ có chết. Chẳng biết mai, ngày kia đã qua được “cơn dư chấn” này chưa chứ giữa tuần này em thi”.
 
Chẳng biết, có sinh viên nào bị lỡ thi vì ăn mừng trắng đêm hay không. Nhưng đêm qua, các xóm trọ sinh viên khắp Thủ đô chưa bao giờ náo nhiệt đến thế.
 
Bài và ảnh: Hoài Nam