Sinh viên tất bật chống bão
(Dân trí) - Bão sắp đổ bộ vào miền Bắc, nhiều sinh viên cũng đang tất bật chuẩn bị để chống bão.
Mỳ tôm, cá khô dự trữ
Rút kinh nghiệm từ năm 2008, trận mưa ngập lịch sử, Minh Hương, sinh viên mới tốt nghiệp ĐH KHXHNV, phải dự trữ ngay ít đồ lương thực trong nhà. Ngay từ chiều qua, sau khi đi làm về, Hương đã phải mua mỳ tôm, cá khô và ít rau củ để dành trong nhà. Hương chia sẻ: “Trận mưa mấy hôm trước, mình đã sợ lại ngập. Giờ thời tiết thay đổi, không dự đóan được, tốt nhất là mình cứ chủ động chuẩn bị. Cả xóm trọ của mình, ai nấy đều bảo nhau dự trữ lương thực, thực phẩm phòng những ngày mưa to, đường ngập”.
Nhiều bạn vẫn không quên được trận ngập lịch sử năm 2008. (Ảnh: DK)
Sáng sớm nay, Bảo Chi, nhà thuê ở phố Tân Mai đã phải đi chợ từ sớm. Tối qua đi làm thêm về muộn, Chi chưa kịp mua gì. Chi kể: “Mình được phân công chuẩn bị lương thực cho cả phòng. Mấy anh chị bên cạnh cũng nhờ mình nhiệm vụ cao cả này. Trọ ở khu hay ngập, chỗ nhà mình cứ mua to là phải lo tát nước rồi. Thôi cứ lo trước cho chắc ăn.”
Theo lời chia sẻ kinh nghiệm của Trang, bên cạnh lương thực, nước dùng để uống và sinh hoạt cũng phải dự phòng. Khu trọ của Trang đã từng bị mất nước trong suốt thời gian ngập lụt năm trước.
Nhóm sinh viên Đại học Tự nhiên, gồm 5 bạn mới tốt nghiệp, cũng phải hõan kế hoạch đi du lịch Cát Bà. Công Học, một bạn trong nhóm tâm sự: “Mưa bão thế này, thì đành phải chấp nhận hủy thế hoạch thôi. Bọn mình định đi chơi một chuyến trước khi đi làm nhưng hẹn khi khác vậy.”
Lên đường về quê
Nhiều bạn SV lên đường về quê. (Ảnh: DK)
Nghe tin có bão, sáng sớm nay, Đức Anh, SV Đại học Bách Khoa đã dọn dẹp nhà cửa, kê đồ lên cao để ra bến xe về quê. Đức Anh cho biết: “Mưa gió thế này, ở lại Hà Nội ngập lụt cũng khổ. Thôi thì về nhà cho nó lành.”
Cho đến thời điểm 13 giờ ngày hôm nay (17/07), theo quan sát của PV, tại các điểm bến xe, nhiều bạn sinh viên vẫn chưa bắt được xe đi về quê. Dọc đoạn đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, nhiều bạn sinh viên mỏi mắt đứng chờ xe.
Đợi hơn một tiếng đồng hồ, Thu Minh, SV ĐH Công Đoàn buồn rầu: “Mình quê ở Nam Định. Nhà mình có bão nhưng vẫn phải về. Tốt nhất là cứ về nhà cho yên tâm. Đứng đợi ở đây lâu rồi, mình vẫn chưa bắt được xe. Xe nào cũng đông kín người.”