Sinh viên Ngoại Thương cực nhộn với “Đêm mặt trời”

(Dân trí) - Tuy các tiết mục đều là “cây nhà lá vườn”, được dàn dựng đơn sơ, mộc mạc nhưng vẫn đầy ngẫu hứng đã làm nên thành công của “Đêm mặt trời” - một đêm diễn “đậm đặc” chất “nghệ” của sinh viên Ngoại thương.

Với tên gọi “Đêm mặt trời”, đêm ca nhạc chào mừng ngày truyền thống 15/10 hàng năm của ĐH Ngoại Thương - FTU’s Day đã diễn ra hết sức vui nhộn tại hội trường cơ sở II - TP HCM. Đây cũng được coi như là đêm “tổng duyệt” chuẩn bị cho những chương trình lớn hơn trong năm 2010 đầy ý nghĩa của ĐH Ngoại Thương. Đặc biệt là chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường sắp tới (1960 - 2010).

 

Có khoảng hơn 1000 sinh viên đã đổ về lấp đầy sân trường để thưởng thức đêm ca nhạc, rất nhiều người không tìm được chỗ ngồi đành hài lòng với việc đứng nhìn từ ngoài hàng rào sân trường. Với sự vô tư và cuồng nhiệt của sinh viên, họ hô vang tên lớp của mình mối khi tiết mục “gà nhà” được biểu diễn và ủng hô rất nhiệt tình cho các tiết mục “lớp bạn”. Vì vậy, không khí sân khấu luôn luôn đầy “lửa”, rộn ràng và cuồng nhiệt.

 

Ngoài các tiết mục của sinh viên, giảng viên là những tiết mục của khách mời trong đêm diễn. Top 6 Vietnam Idol 2008 Lan Trinh đã có một đêm diễn cuối cùng trên sân khấu trường ĐH Ngoại Thương trên cương vị sinh viên của trường vì năm nay cô đã chuẩn bị tốt nghiệp. Cô sinh viên này đã cùng với nam ca sĩ Trọng Khương - người đã từng đạt giải nhất tiếng hát Ngoại Thương năm 2007 đã có màn biểu diễn hết sức tình tứ bên cạnh nhau. Sau phần biểu diễn của mình, cặp đôi này đã khiến sân khấu như nổ tung với màn tung hoa cho khán giả của mình.

 

Cũng là khách mời danh dự, với những bài hát làm nên tên tuổi của mình như Để tình yêu lên tiếng, Vội vàng, Son… Quốc Thiên Idol đã có một đêm diễn đáng nhớ khi anh liên tục nhận được sự cổ vũ reo hò của khán giả.

 

Không chỉ có  những tiết mục ca nhạc, đêm diễn còn có những màn biểu diễn thời trang, nhảy, hài kịch, ảo thuật…  thể hiện sự đa tài và sáng tạo của sinh viên Ngoại Thương. Cùng với sự cuồng nhiệt của khán giả, sự hấp dẫn của các tiết mục tham gia, sự nhiệt tình của khách mời và ý nghĩa của đêm diễn. Đêm mặt trời đã làm nên một lễ kỷ niệm ngày truyền thống của ĐH Ngoại Thương thực sự thành công và để lại rất nhiều dấu ấn.

 

 
Sinh viên Ngoại Thương cực nhộn với “Đêm mặt trời” - 1

Tiết mục kịch Tây du ký nhận được sự hưởng ứng hào hứng của sinh viên Ngoại thương

Sinh viên Ngoại Thương cực nhộn với “Đêm mặt trời” - 2


Sinh viên Ngoại Thương cực nhộn với “Đêm mặt trời” - 3

Những màn trình diễn thời trang hấp dẫn

Sinh viên Ngoại Thương cực nhộn với “Đêm mặt trời” - 4


Sinh viên Ngoại Thương cực nhộn với “Đêm mặt trời” - 5

Quốc Thiên cuồng nhiệt với đêm "đầy lửa" sinh viên

Sinh viên Ngoại Thương cực nhộn với “Đêm mặt trời” - 6


Sinh viên Ngoại Thương cực nhộn với “Đêm mặt trời” - 7

Lan Trinh Idol (phải) cũng là sinh viên năm cuối của ĐH Ngoại thương cơ sở 2- TPHCM trong một tiết mục diễn cùng Giọng hát hay nhất trường Ngoại thương 2007 Trọng Khương

Sinh viên Ngoại Thương cực nhộn với “Đêm mặt trời” - 8


Sinh viên Ngoại Thương cực nhộn với “Đêm mặt trời” - 9


Sinh viên Ngoại Thương cực nhộn với “Đêm mặt trời” - 10


Sinh viên Ngoại Thương cực nhộn với “Đêm mặt trời” - 11


Sinh viên Ngoại Thương cực nhộn với “Đêm mặt trời” - 12


Sinh viên Ngoại Thương cực nhộn với “Đêm mặt trời” - 13

Những tiết mục hát, múa sinh động trong "Đêm mặt trời", diễn ra tối qua 15/10.


Bài và ảnh: Phan Anh