Sinh viên mất trộm vì quá hớ hênh

(Dân trí) - Phòng trọ hớ hênh, lơ đễnh đi ra ngoài không khóa cửa, khép cửa sổ chỉ một lát sau không mất xe đạp thì cũng điện thoại, laptop có giá trị cả vài chục triệu đồng, thậm chí “nó” cũng vơ luôn đống giày dép, áo quần đang lủng lẳng treo trên dây phơi đồ…

Tháng mất 3-4 lần      

 

Những xóm trọ sinh viên không có chủ nhà quản lý trực tiếp luôn là nơi các tay trộm tặc ra tay, lẻn vào đám người tấp nập vào ra ở các xóm trọ và thường nắm rất chắc lịch trình sinh hoạt của cả xóm nên chỉ cần cả xóm vắng người những tên trộm tặc sẽ hành động. Chúng vớ tất cả những gì có thể mang theo nhiều nhất vẫn là đồ áo, xe đạp treo ngoài hành lang không người trông giữ, cửa sổ, cửa chính phòng mở “nó” cũng không ngần ngại mở vào cuỗm đồ đạc có giá trị khác như tiền bạc, điện thoại, máy tính, ti vi…       

 

Xóm trọ số nhà 7 ngõ 29 hẻm 9 kiệt 131 Trần Phú cũng chưa hết ngỡ ngàng vì chiếc điện thoại Nokia trị giá 3 triệu đồng của Nhung (SV Khoa Văn) nằm cạnh cửa sổ đã không cánh mà bay theo những chiếc xe đạp mới cứng. Có tiếng mất đồ có lẽ phải kể đến xóm trọ số nhà 1 nằm ở Đường Đặng Huy Trứ, tuần nào cũng mất trộm, có tháng mất đến 3, 4 lần đủ mọi thứ, áo quần, dày dép, xe đạp, điện thoại, tiền bạc. Chỉ cần sở hở, đi tắm, đi giặt đồ mà không khóa trái của y như rằng không mất tiền cũng mất ipopd, điện thoại. Lê (SV Khoa Du lịch) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại “Chiếc điện thoại mới mua để ở bàn học qua phòng bên chơi một chút, quay về đã mất toi cùng với chiếc thẻ ngân hàng và tiền”.

 

Nếu tính sơ sơ giá trị mỗi lần bị chôm đồ, các bạn sinh viên cũng phải mất vài chai đó là chưa kể nếu tên trộm còn vớ luôn cả những thứ đồ đạc khác có giá trị hơn như Latop, xe máy, khổ nhất vẫn là bị chúng chôm giấy tờ tùy thân, giấy chứng minh thư, thẻ sinh viên, giấy tờ xe, bằng lái rồi đem đi cắm tuy chỉ trị giá vài trăm ngàn những cũng đủ đế khiến các bạn sinh viên lao đao cả kỳ học. Văn Chung (SV Y Khoa) ngụ ở đường Phan Châu Trinh vẫn chưa hết tức tưởi khi trong năm học vừa qua bị cuỗm mất 2 chiếc Latop mới coong trị giá gần 20 chai ở xóm trọ mà đến nay vẫn chưa tìm ra “hung thủ” chỉ vì cái tội “đi gội đầu quên khép cửa”.

 

Xóm trọ của Chung phần đa là dân đại gia nên có nhiều thứ giá trị và cũng thường xuyên mất trộm, điện thoại có bạn kỳ học còn mất đến 3 chiếc rồi cũng chỉ biết ngậm ngùi, khóc mếu mà không biết kêu ai.      

 

Xích chuyền, khóa to cũng bó tay!      

 

Để tránh tình trạng bị chôm đồ, các bạn sinh viên đã cử người luân phiên nhau trực gác ở xóm tránh tình trạng “xóm không người, nhà không cửa” và thực hiện 3 có “có đóng cổng, có khóa phòng và có ở nhà” dù ngày hay đêm, xóm trọ lúc nào cũng khóa trái cửa cổng và đề cao cảnh giác. Từ ngày mất liền 5 chiếc xe đạp Martin trị giá gần 4 triệu trong một đêm mặc dù đã được xích khóa cùng chỗ, xóm trọ của Phổ ở đường Võ Thị Sáu luôn trong tình trạng căng thẳng, nâng cao cảnh giác. Đêm, khóa cửa trước 9 giờ, không cho người lạ vào xóm trọ. Nhà chủ trọ cũng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở quanh xóm trọ. Những thứ có giá trị cũng được cất giữ vào các vị trí an toàn, đi gửi bạn hoặc luôn mang theo bên mình. Đặng Phương (SV Khoa văn) nói “mua Latop khi nào cũng kè kè bên người, không dám để ở phòng trọ vì sợ trộm quá nhiều rồi, lần nào cũng mất cắp, bạn mình có nhiều đứa mất cả máy ảnh rồi”.      

 

Thậm chí, để giải quyết “mối thù” nhiều xóm trọ sinh viên còn chủ động giăng bẫy, bắt trộm.

 

Bài và ảnh: Phan Bá Mạnh