Sinh viên “mắc kẹt” vì ăn chơi “ngày tận thế”

(Dân trí) - Không ít SV vét sạch đến những đồng xu cuối cùng để tranh thủ tận hưởng trước “ngày tận thế” hoặc ăn mừng vì thoát khỏi “đại nạn”…

Nhậu để… chết cũng không phải tiếc

Cũng như khá nhiều đối tượng khác, có lẽ chưa lúc nào SV ở TP.HCM lại ăn chơi một cách thỏa thích, tâm trạng chẳng mấy lăn tăn đến nỗi lo tiền bạc thường trực hàng ngày như trước và sau “ngày tận thế”, đặc biệt là vào tối 20 và 21/12.
 
Khắp mọi nơi ở các quán nhậu vỉa hè cho đến nhà hàng lớn gần trường đại học, cao đẳng ở TPHCM hay ngay tại các khu trọ, đông nghịt cảnh SV tưng bừng ăn nhậu.

Tại dãy nhà trọ ở đường Hà Huy Giáp (P.Thạnh Lộc, Q.12), 14 phòng trọ SV thì có đến 12 phòng mở cửa làm tiệc ăn nhậu, phòng nào cũng đông nghịt bạn bè đổ đến. Có phòng chế biến tại chỗ, có phòng mua đồ ăn sẵn nhưng có điểm chung là… ngập tràn bia.

Rất đông SV “đón” và “tiễn” ngày tận thế trong… thế giới bia rượu.
Rất đông SV “đón” và “tiễn” ngày tận thế trong… thế giới bia rượu.

Hầu hết các SV đều không tin có “ngày tận thế” nhưng nhiều người cho biết nếu “ngày tận thế” không đến thì coi được dịp vui chơi, họp mặt. Còn lỡ mà có thật thì… cũng chẳng có gì để tiếc.

“Cũng gần cuối tháng bọn mình chẳng có nhiều tiền nên cả phòng hùm lại hết đi mua ít mồi và xách ba thùng bia về. Mục đích là ăn mừng “ngày tận thế” nên tâm lý ai cũng thoải mái, chưa cần nghĩ ngày mai ra sao”, Ngô Văn Vũ, CĐ Điện lực cho hay. Cũng như những phòng trọ SV khác ở đây, phòng Vũ “quậy tưng” đến gần 2 giờ sáng, đến khi cả nhóm say mèm, lăn ra ngủ mới kết thúc cuộc vui.

Nguyễn Văn Tiến, cựu SV trường ĐH Giao thông Vận tải cho hay, cậu và nhóm bạn lại hò nhau đi ăn thịt chó vì thèm lắm mà chẳng mấy khi dám ăn. Gặp nhau ai nấy đều vui vẻ động viên nhau nếu có chết cũng có miếng dồi trong bụng.

Các thùng bia ngập tràn ở nhiều khu trọ SV trong hai ngày 20 và 21/12.
Các thùng bia ngập tràn ở nhiều khu trọ SV trong hai ngày 20 và 21/12.

Không chỉ vào đêm 20, trước “ngày tận thế” mà đêm 21, nhiều SV lại tiếp tục mở tiệc để ăn mừng đã thoát được đại nạn. Đặc biệt là những SV trước đó chưa kịp “đón” thì bây giờ tranh thủ “tiễn” “ngày tận thế”. Liên tục trong hai ngày, các quán nhậu bình dân gần các trường học, xóm trọ, nơi nào cũng có thể thấy cảnh SV “hò zô”.

Nguyễn Thị Linh, SV trường ĐH Văn Lang hóm hỉnh cho biết: “Nhóm bạn mình hẹn nhau nếu ngày tận thế đến thì gặp nhau dưới Diêm Vương, còn ngược lại sẽ gặp nhau ăn mừng thả phanh luôn. Thế nên đêm nay tất cả dồn về quán nhậu”.

Theo Linh, những ngày này nói SV “chìm” trong nhậu không hề quá. Vì không chỉ những bạn vốn mê nhậu nhẹt, tụ tập mới lấy cớ “ngày tận thế” để nhậu nhẹt mà không ít SV vốn rất lành, "cả đời chẳng biết quán xá" thì lúc này cũng không ngại “nhập cuộc”.

“Mắc kẹt” vì “ngày tận thế”

Dù không quá tin nhưng với tâm lý tranh thủ vui chơi, ngày mai chưa biết chắc sống chết ra sao nên SV vốn rất ham chơi thì càng không bỏ lỡ cơ hội. Phần đông SV nhậu nhẹt nhưng cũng có người chọn cho mình cách tiêu tiền khác như mua sắm những thứ đồ mình thích mà trước đây chỉ dám mơ, dồn tiền mua vé số, chơi lô đề… Để rồi bây giờ không ít SV đã bị “mắc kẹt” vì sự ham vui quá đà của mình.

Không ít SV bị “mặc kẹt” vì ăn chơi quá đà trong dịp “ngày tận thế”.
Không ít SV bị “mặc kẹt” vì ăn chơi quá đà trong dịp “ngày tận thế”.

Sau bữa nhậu say bét nhè, ngày hôm sau tỉnh dậy Vũ và những bạn trọ đã phải đối diện với hàng loạt vấn đề không mấy hay ho: ai nấy đều bơ phờ, phải thu dọn bãi chiến trường tại phòng, đền tiền vỏ chai bia vì trong lúc vui quá dùng chai gõ nhạc đến vỡ...

“Và nhất là tụi mình phải đối diện với gần 10 ngày cuối tháng mà chẳng tên nào còn lấy một hào trong người. Rồi lại mỳ tôm qua bữa hoặc í ới bạn bè vay tiền sống tạm qua ngày nhưng lúc này vay tiền thì rất khó vì đám bạn của bọn mình… đứa nào cũng chơi dữ trong dịp này lắm. Đúng là ngày tận thế thật, chứ không giỡn”, Vũ than thở.

“Ngày tận thế” đối với Đức Anh, SV năm nhất một trường ĐH ở Q.5 là chẳng biết lấy tiền đâu để mua vé xe về quê ăn Tết. Cậu không dám nói với ai, mình đã “nướng” sạch nửa triệu đồng để cùng tụ tập với nhóm bạn ăn uống, hát hò trong tối 20/12.

Đức Anh mếu máo: “Đó là tiền bố mẹ gửi vào hôm giữa tháng để mình mua vé tàu xe. Ham vui quá nên mình chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, giờ lại phải đi vay tiền”.

Đức Anh kể thêm, cô bạn cùng quê với mình cũng đang méo mặt khi quá nhanh tay sở hữu ngay một đôi giày giá gần 2 triệu đồng mà trước giờ chỉ dám… ước.

“Tiền tiêu cả tháng, cô bạn này nói nếu trước “ngày tận thế” mà không dám mua thì đừng mơ bao giờ có được lên phải liều một lần. Thế mà chưa đến một ngày sau cô ấy đã hối hận vì đôi giày không như ý mà còn hết sạch tiền chi tiêu nên bức bối cả ngày hôm nay”, Đức Anh nói.

Không chỉ nhậu hay vui chơi, không ít bạn thực hiện những kế hoạch rất ý nghĩa trong dịp này như gọi điện về tâm sự với bố mẹ, làm một điều gì đó cho người thân, bạn bè hay hướng đến một việc tốt bất kỳ mà mọi ngày không phải lúc nào cũng có thể nghĩ tới.

Không thể phủ nhận, nhờ được trải qua cảm giác “sống như thể là ngày cuối cùng” là dịp hiếm để SV có thể làm những điều mình thích mà chẳng phải nghĩ ngợi hay bận tâm quá nhiều. Thế nhưng hậu “ngày tận thế” không ít bạn vì quá sa đà so với khả năng của mình nên giờ phải khổ sở tìm cách đối diện với không ít khó khăn.

Lê Đăng Đạt