Sinh viên làm... “cung nữ”

Hình ảnh Đêm Hoàng Cung được tái hiện nguyên vẹn với hình ảnh các cô cung nữ... thời nay, vẫn đậm chất Huế nhưng lịch sự và năng động. Dù tiền bồi dưỡng chỉ 30.000 đồng một đêm, nhưng các bạn đều thống nhất từ chối tiền “boa” của khách.

Dưới ánh đèn lồng lung linh sắc màu của dãy "trường lang" dọc Thái Bình lâu, nơi đọc sách của nhà vua trước đây ở Đại Nội - Huế, du khách có thể thưởng thức những câu chuyện xung quanh ấm trà và thứ trà cung đình do các "cung nữ"... sinh viên pha chế. Họ là những cộng tác viên của chương trình Đêm Hoàng Cung huyền ảo tổ chức hằng tháng tại đây.

Phạm Thị Oanh - K24H khoa Bảo tồn, bảo tàng - trường ĐH Văn hóa Hà Nội (tại Huế) có vốn kiến thức khá rộng về lịch sử các triều vua, Kinh thành, Hoàng thành và các di tích lâu đời tại Huế. Được đào tạo bài bản về các nghi thức cung đình từ Festival 2006, khi đăng ký tham gia làm cộng tác viên cho chương trình Đêm Hoàng Cung, Oanh kể: "Chỉ có 13 suất... vào cung, cả lớp có 38 bạn đành phải bắt thăm. Trước khi vào cung, tụi mình phải đọc lại tài liệu lịch sử để hình dung rõ hơn về nghi thức cung đình...". Nhiều bạn than, không ngờ lại nhiều nghi lễ bắt buộc đến thế.

Mỗi tháng các "cung nữ sinh viên" chỉ làm việc trong 6 ngày, 30, 1, 2 và 14, 15, 16 âm lịch. Công tác chuẩn bị phải từ mấy tuần trước. Ngoài một vài bạn được chọn làm "sen" (phi tần của nhà vua) với nhiệm vụ chính... che lọng thả bộ dọc khuôn viên cấm thành, các "cung nữ" làm việc ở bộ phận trường lang, pha trà tiếp khách.

Công việc tưởng như đơn giản nhưng cũng đòi hỏi tay nghề và trí nhớ cao độ. Quỳnh Nga, Nguyễn Lành (sinh viên ĐH Văn hóa) luôn sẵn sàng trả lời những câu hỏi "chiếu tướng" của các vị khách trong và ngoài nước vào tham quan, thưởng trà.

Nghĩa, một sinh viên kể: "Không chỉ biểu diễn nghệ thuật pha trà, các "cung nữ" còn thể hiện hiểu biết của mình về lịch sử cung đình để tiếp chuyện với khách. Vốn tiếng Anh của bọn mình phải bổ sung nhiều thuật ngữ chuyên môn và khó nhớ nên thỉnh thoảng phải chạy theo các anh chị phiên dịch, ghi chép vào sổ tay cho những lần sau!".

Đêm dọc Thái Bình Lâu

Đúng 18 h, 13 thành viên của nhóm cộng tác viên phải có mặt tại cổng Thành nội. Sau khi "tấp" xe đạp vào góc sân, những bộ đồ sơmi, áo pull, quần jean nhanh chóng biến mất, thay vào đó là bộ trang phục cổ dành cho cung nữ. Chiếc áo dài màu xanh thanh thiên buông thẳng, được thiết kế theo "tư vấn" của một cung nữ từng làm việc trong Đại Nội. Nhóm chỉ có 3 bạn nam mặc áo dài, khăn đóng để phụ kê bàn ghế, quạt than, nấu nước. Việc sắp xếp, trang trí, dọn bàn, pha trà phải được chuẩn bị tươm tất trước khi bắt đầu Đêm Hoàng Cung.

20 giờ, khách đã ngồi kín dãy chiếu, yên vị bên bàn trà. Mùi trà Tân Cương dìu dịu lan tỏa. Ánh nến lung linh. Các cung nữ sinh viên thay nhau nấu nước, pha trà, tiếp chuyện khách. Câu chuyện xung quanh chén trà không ngớt, bởi khách còn muốn khám phá thêm những điều thú vị quanh thú uống trà tao nhã chốn cung đình.

Theo Thanh Niên