Sinh viên cũng mượn scandal để "nổi tiếng"

Để thu hút sự chú ý từ bạn bè và những người xung quanh, nhiều sinh viên không ngần ngại bày đủ chiêu trò.

Scandal “tự chế”

 

M.K (sinh viên năm 2, ĐHKHXH&NV) dạo này đang nổi tiếng rần rần trong lớp, trong trường sau sự việc gây sốc: tung ảnh khoả thân lên trang facebook cá nhân, sau đó tag bạn bè vào xem.

 

Hàng ngàn comment dè bỉu, chê bai, vậy mà anh chàng vẫn vô tư lự: “Mới thế mà tớ đã được bạn bè chú ý rồi. Sau này có chuyện gì to tát hơn chắc mọi người sẽ chạy theo… xin chữ kí của tớ quá”.

 

Là SV ít khi đến lớp, lại thường xuyên mượn tập của bạn để chép bài, H.H (sinh viên năm 2, ĐH Nông lâm) gần như “không tồn tại” trong không khí sôi động của lớp học. Tuần trước, bạn bè ngỡ ngàng trước câu tuyên bố nửa đùa, nửa thật của H: “Ta đã trở lại, lợi hại vô cùng. Các bạn cứ chờ mà xem”.

 

Đầu tuần sau đó, mọi người trong lớp bàng hoàng khi thấy H tung ra tấm hình “đẹp mê li”, là hình anh chàng này đang khoác vai một cô gái xinh đẹp, H quệt mũi nói trơn tru: “Đó là người yêu tớ, con gái của giảng viên đang chủ nhiệm chúng ta”, rồi cười vang.

 

Cũng từ giây phút đó, bạn bè trong lớp nhìn H với ánh mắt kiêng nể và đôi chút nhún nhường. Việc đến tai giảng viên chủ nhiệm, H được mời lên văn phòng để làm rõ thực hư.

 

Chàng thừa nhận chỉ vì muốn gây sự chú ý từ bạn bè nên mới “mượn” con gái cô giáo để hoàn thành “ước mơ”. Sự việc kết thúc cũng là khi tên tuổi H được nổi tiếng toàn trường với tội danh: phát tán thông tin sai sự thật. Từ ngày đó, H ít đi học hẳn.

 
Sinh viên cũng mượn scandal để nổi tiếng
Bạn hãy tỏa sáng bằng chính tài năng thực sự của mình thay vì tạo ra tai tiếng nhé (ảnh minh họa, nguồn: Internet)
 

Một người bạn của L.N (sinh viên năm 3, ĐH KHTN) tình cờ bắt gặp một clip “khoe hàng” trên trang mạng youtube, trông giông giống N, vậy là cô nàng hỏi N thực hư sự việc. Sau một phút đăm chiêu, N thừa nhận rằng mình chính là cô gái trong clip đó, vì muốn kiếm thêm ít tiền tiêu và sắm sửa cho học kì tới nên cô quyết định thực hiện những cảnh quay nóng bỏng đó.

 

Chuyện này nhanh chóng được bạn bè lan truyền, dĩ nhiên N đi tới đâu, mọi người lại để ý, chỉ chỉ trỏ trỏ đến đó. Mọi việc chỉ được phơi bày khi trong buổi họp nhóm cùng nhóm học tập, N vừa cười toe toét, vừa lên tiếng khẳng định:

 

“Tớ đùa thế mà mọi người cũng tin à? Tớ đâu có ngu đi làm chuyện động trời đó. Dù sao cũng cám ơn cô nàng trong clip vì có đôi nét giống tớ, làm tớ được nổi tiếng trong thời gian qua”.

 

Hậu quả khôn lường

 

Nhiều sinh viên lên tiếng cho rằng: tâm lí thích nổi tiếng, thích được làm tâm điểm chú ý, thích khẳng định mình là “nhu cầu” bình thường của tuổi mới lớn. Đôi khi chỉ vì muốn trêu chọc bạn bè, sinh viên nhà mình cố tình “đánh bóng” tên tuổi bằng những vụ scandal. Điều đáng nói là nhiều người làm nhưng ít người để ý đến hậu quả.

 

Chẳng hay ho gì khi được người khác biết đến qua những lời xì xào, bán tán, chê bai và nghi ngờ về nhân cách. Chẳng có gì vui vẻ khi lấy chính phẩm giá của mình ra để trêu đùa, tạo cơ hội cho người khác nghĩ sai về mình.

 

Có rất nhiều người đã khẳng định được chỗ đứng trong xã hội bằng chính bản lĩnh và tài năng thực sự của họ. Thế mới nói việc chuyển từ mơ ước sang hành động cụ thể như thế nào đều phụ thuộc vào suy nghĩ của con người.

 

Suy nghĩ đúng và tích cực, người ta sẽ không ngại gian khổ để rèn giũa ngày này qua ngày khác. Cuối cùng, khi ước mơ đã thành hiện thực, điều họ nhận được là sự khâm phục và ngưỡng mộ từ những người xung quanh, một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Với những ai luôn giữ suy nghĩ sai lạc, muốn nhanh chóng khẳng định mình thì hậu quả tất yếu sẽ là “chuốc hoạ vào thân”.

 

Tuy nhiên, ta cũng phải thừa nhận rằng: việc mong muốn được trở thành người nổi tiếng vẫn có những tác động tích cực của nó. Đó là “viên thuốc” tăng lực, kích thích bạn phấn đấu, tỏ ra năng động hơn, sáng tạo hơn để tiến dần đến ước mơ. Bởi thế, giới trẻ hãy tự rèn luyện và nỗ lực cố gắng mỗi ngày. Một ngày nào đó, cơ hội toả sáng thật sự sẽ đến với bạn.

 

Theo Thúy Anh

Mực Tím