Sài thành khai hội Halloween kỳ bí

(Dân trí) - Các bạn trẻ tại TPHCM dù bận học và làm việc nhưng vẫn háo hức hòa mình vào đêm hội “Halloween kỳ bí” đầy thú vị. Những thiên thần nhỏ, ma quỷ trong không gian huyền bí đầy màu sắc ma quái tràn ngập Sài thành.

 

Sài thành khai hội Halloween kỳ bí  - 1
Những bóng ma, quỷ trong một không gian huyền bí, rùng rợn với đầy màu sắc ma quái.
 

Trong 2 đêm 30-31/10 tại Công viên văn hóa Đầm Sen các bạn trẻ cùng nhau tham gia đêm hội “Halloween kỳ bí”. Cuộc thi hóa trang Halloween thu hút nhiều bạn trẻ nhất vì đây là cơ hội để các bạn thỏa sức thể hiện khả năng sáng tạo của mình.

 

Những ngày qua, Hoàng Ngọc Minh, học sinh trường Quốc tế ở quận 10 thức nhiều đêm để cắt giấy, may vá... tạo thành một bóng ma Dracula. "Đi mua nếu rẻ cùng mất vài trăm trở lên. Tự làm vẫn thích hơn mà có thể tạo ra nhiều thứ độc đáo do mình nghĩ ra”, Minh cười.

 

Các bạn trẻ còn hòa mình vào chương trình ca múa nhạc thời trang mang đậm chất Halloween; tham dự phiên chợ bày bán từ những phụ kiện hóa trang ấn tượng và kinh dị: như mặt nạ, bộ xương, các hình nhân… đến những sản phẩm đủ màu dễ thương như nến, kẹo màu, thiệp...

 

Sài thành khai hội Halloween kỳ bí  - 2
Khung cảnh ma quái của đêm hội Halloween.

 

Nhiều địa điểm vui chơi giải trí, quán cà phê cũng tung ra các hoạt động hưởng ứng không khí Halloween để thu hút giới trẻ. Seventeen Saloon ấn tượng với việc tái hiện cuộc hội ngộ của các nhân vật nổi tiếng đến từ địa ngục, nhà thiếu nhi Phú Nhuận tổ chức chương trình Halloween - Cosplay Party, Rock Show tại Cung văn hóa lao động, dạ tiệc Halloween “The Ghost Night” tại Nhà văn hóa sinh viên…

 

Một số rạp chiếu phim cũng tung ra nhiều bộ phim kinh dị mới phục vụ nhu cầu của bạn trẻ: “Giao lộ định mệnh”,  “Ác quỷ” (Mỹ), “Vùng đất dữ” (Mỹ)… riêng tại CT Plaza chiếu các bộ phim “Nhật thực” và “Tái sinh”.

 

Tại Đà Nẵng, không rộn rã như mọi năm, không khí mua sắm chuẩn bị lễ hội Halloween hơi trầm lắng. Nhiều bạn trẻ dùng lại các mặt nạ, trang sức cũ hoặc đi thuê trang phục, để dành tiền ủng hộ các tỉnh Bắc Trung Bộ đang bị tang thương sau lũ.

 

Tại shop Phượng (đường Phan Châu Trinh), mặt nạ hóa trang được bán hạ giá. Từ các mẫu mới ra như mặt nạ da người, mặt nạ máu cho đến các mẫu mặt nạ quen thuộc: người sắt, sao băng, lưỡng diện nhân... cũng bày bán chỉ từ 10.000 - 90.000 đồng/chiếc.

 
Sài thành khai hội Halloween kỳ bí  - 3
Dù ít mua nhưng các bạn trẻ vẫn thích ngắm và dùng thử.
 

Bà Lê Thị Bích Phượng, chủ cửa hàng giải thích: “Năm nay mưa lũ tàn phá ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An… gây thiệt hại quá lớn. Người dân vùng đó còn thiếu ăn nên các bạn trẻ đa số dùng lại đồ cũ. Những em học sinh thích xem những kiểu mới thì đến ngắm rồi về. Vì vậy, giá cả cũng “mềm” hơn”.

 

Năm nay, đắt nhất là những chiếc mặt nạ trùm nguyên đầu, phủ tóc giả bằng cao su với giá từ 90.000 đến hơn 100.000 đồng/chiếc. những loại như áo tử thần, bộ xương, trang phục phù thủy cũng chỉ trên 100.000 đồng/bộ.

 

Năm ngoái, Nguyễn Hoàng My, sinh viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng bỏ tiền ra mua trang phục nhưng năm nay chuyển sang thuê cho rẻ. Giá thuê những bộ trang phục hoàn chỉnh chỉ tầm 50.000 - 100.000.

 

Theo chủ cửa hàng cho thuê trên đường Ngô Gia Tự, năm nay nhu cầu thuê nhiều hơn các năm. Đa số cho rằng không nên bỏ nhiều tiền để vui chơi dịp này mà trích một phần để ủng hộ đồng bào trong cơn hoạn nạn.

 

Đức Tri - Xuân Thanh