Rượu vào lời ra, làm sao bây giờ?

Trong buổi hẹn đầu tiên tôi trót uống hơi nhiều và hình như có nói luyên thuyên gì đó. Hôm sau tôi gọi lại ngỏ ý xin lỗi nếu đã nói “nhố nhăng” (tôi không nhớ được) nhưng cô ấy chỉ khúc khích cười rất bí hiểm. Làm thế nào để cứu vãn tình hình? (vte.vi…@)

 

Rượu vào lời ra,  làm sao bây giờ?

 

Ngôn lỡ phát ra rồi, làm sao thu lại? Nhưng nhìn theo hướng tích cực, vẫn có chút an ủi: trong buổi hẹn đầu tiên đã uống hơi nhiều, ắt cô gái đó phải rất gây cảm hứng cho bạn.

 

Và khi bạn “luyên thuyên gì đó” mà cô ấy vẫn chịu khó lắng nghe thì chứng tỏ cô ấy cũng mên mến bạn (nếu không, người ta đã lịch sự rút lui rồi). Giờ bạn đành chịu trận cái “cười rất bí hiểm” ấy thôi. Đến lúc nào người ta đem những câu kia ra “xử” thì… đành lấy chân tay đỡ mồm miệng vậy thôi.

 
Rượu vào lời ra,  làm sao bây giờ?
 

Em quen Đ trong buổi giao lưu văn nghệ, từ hôm đó cứ đến phòng em chơi là Đ mang theo cây ghita phím lõm ngồi ỉ ôi luyến láy cả buổi tối. Em ở KTX chung với 11 bạn nữa nên việc này khiến nhiều bạn mệt mỏi (em cũng mến anh ấy nhưng cũng thấy mệt). Có cách góp ý nào hiệu quả mà không làm tâm hồn nghệ sĩ của anh ấy tổn thương? (binhnguyen…@)

 

Khi tâm hồn nghệ sĩ bị tổn thương thì rách việc lắm! Bạn thử cách này: trước khi anh ấy đến, bạn bảo chị em trong phòng bật ngay một loại nhạc khác “gu” anh ấy, bật to một tý!

 

Nếu anh ấy hay bất chợt đến, có lẽ nên cử nhau canh chừng?! Đảm bảo anh ấy phải thi ngừng thi triển ngón nghề mà chuyển sang hoạt động khác, có ích hơn cho nhiều phía.

 
Rượu vào lời ra,  làm sao bây giờ?
 

Mình yêu anh ấy, nhưng cứ ở cùng nhau khoảng một ngày là mình thấy bức bối, mặc dù anh ấy luôn chu đáo, dịu dàng, hóm hỉnh. Hai đứa cũng đã dự định kết hôn nhưng cứ như thế này làm sao mình chung sống lâu dài được với anh ấy? (flower142…@)

 

Như những gì bạn nói, đây là chàng trai đáng mơ ước. Hay anh ấy không chỉ chu đáo, dịu dàng, hóm hỉnh - mà còn quá chu đáo, quá dịu dàng, quá hóm hỉnh?

 

Bạn cũng nên xem lại tình cảm của mình. Bởi khi yêu, sự không hoàn hảo của người ấy vẫn đáng yêu, còn khi không, dù hoàn hảo mấy cũng không thể rung động. Có lẽ bạn đừng vội kết hôn, hãy lắng nghe trái tim mình đã.

 

Mr. Búp Bê

Theo Tiền phong