Ra mắt website Nước Nga trong tôi

Hôm nay là ngày nước Nga và cả nhân loại tổ chức kỷ niệm 60 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Và ở một góc nhỏ tại Hà Nội, có một nhóm bạn cũng âm thầm kỷ niệm lễ Chiến thắng bằng việc cho ra đời website Nước Nga trong tôi (<a href="http://www.nuocnga.net/">www.nuocnga.net</a>).

Trang web là nơi sưu tầm những thông tin tổng hợp về nước Nga trong quá khứ và hiện tại: từ cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đến nước Nga ngày nay, từ những câu chuyện lịch sử Nga, văn hóa Nga cho tới nền khoa học - kỹ thuật hiện đại của xứ sở bạch dương này.

 

“Cùng với những hồi ức về người lính Hồng quân, người đã cùng với nhân dân các dân tộc của Liên bang Xô-viết cũ cứu loài người khỏi hiểm họa phát-xít, còn có nhiều mưu toan bôi nhọ, bóp méo, xuyên tạc sự thật lịch sử. Nhưng những người có lương tri trên toàn thế giới sẽ mãi mãi không quên”. Và cũng để mãi không quên những kỷ niệm tuyệt vời trong thời gian sống và học tập, làm việc tại nước Nga, anh chàng luật sư trẻ Ngô Ngọc Phương cùng nhóm bạn quyết tâm gấp rút hoàn thành trang web, cho dù luận văn thạc sĩ của anh đã sắp đến hạn hoàn thành.

 

Là “kẻ đầu têu” theo cách mà Ngọc Phương tự gọi mình như thế trong việc tổ chức, xây dựng và phát triển trang web, anh chàng này vô cùng hào hứng khi cùng một lúc đón hai niềm vui: Nước Nga Online và con trai bé nhỏ cùng chào đời trong tháng Năm lịch sử. “Tôi thực hiện website này không chỉ vì một tình yêu nước Nga, mà còn muốn dành nó làm quà tặng riêng cho vợ và con trai sắp ra đời của tôi, những người mặc dù chưa biết gì về nó nhưng tôi tin là nếu biết thì sẽ hoàn toàn ủng hộ tôi trong việc này. Tôi cũng mong con trai tôi sau này sẽ có một tình yêu nước Nga như thế”.

 

Việt Hà