Quà rẻ có “nghèo" tình cảm?

(Dân trí) - Hầu bao “eo hẹp” nên khi chuẩn bị món quà trong ngày đặc biệt cho “nửa kia”, hầu hết các bạn trẻ phải cân nhắc kỹ về giá cả. Quà tặng giá rẻ tuy có giảm về “lượng” nhưng không có nghĩa chứa đựng ít tình cảm hơn quà đắt tiền.

Nói đến quà tặng cho ngày Valentine, nhiều người liên tưởng đến quà sang trọng, đắt tiền. Không ít người luôn cố “lùng sục” mua những món quà vượt quá khả năng tài chính cho phép của mình.
 
Người nhận đôi khi cũng “cân đo đong đếm” giá trị vật chất của nó, thậm chí nhận quà xong còn khảo giá món quà này bao nhiêu, món kia bao nhiêu như một cách để “tìm hiểu” tình cảm của người kia.

Quan niệm như vậy, nhiều bạn sẽ phải đau khổ nhất là khi nhiều người đang có xu hướng “quay đầu” tìm đến những món quà rẻ tiền. Nhưng đôi khi, chính nhờ những món quà rất đơn giản, rất rẻ lại giúp người ta phát hiện ra nhiều điều mới lạ.

Quà rẻ có “nghèo" tình cảm? - 1
Nhiều bạn trẻ "cân đo" tình yêu vào những món quà đắt tiền.

Gần đây, nơi mua sắm thu hút đông bạn trẻ chọn quà Valentine nhất là nhà sách chứ không phải là các cửa hàng thời trang, trang sức… như trước. Đến nhà sách, họ có nhiều cơ hội chọn những món quà ngộ nghĩnh, lãng mạn mà không phải quá nặng nề chuyện tiền nong.
 
Ngay trong nhà sách, các năm trước khu vực hàng đắt tiền như dày dép, bóp, thắt lưng, mỹ phẩm… có giá vài trăm nghìn lên đến tiền triệu là tấp nập nhất thì năm nay, hầu hết người mua tản về khu vực có các mặt hàng với mức giá chỉ vài chục nghìn đồng.

Mức “đầu tư” thấp nhưng có ti tỉ thứ để họ lựa chọn khi mà các nhà sản xuất nắm bắt được nhu cầu ngày càng chuộng rẻ của khách hàng. Nhiều món quà nhỏ nhắn, ngộ nghĩnh như chuông gió, ống heo, xích đu chở đôi nam nữ, cặp tình nhân bằng sứ, hộp đựng bút… với nhiều kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc giá chỉ từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng, có thể thỏa sức chọn.

Quà rẻ có “nghèo" tình cảm? - 2
Xu hướng nhiều bạn trẻ đang chọn những món quà rẻ, lạ trong ngày Vanlentine để hợp với "hầu bao".

Đến chọn quà tại nhà sách Thăng Long (Q.1), Lê Hồng Ngọc, 21 tuổi cho biết trước giờ cô rất nặng nề chọn món quà cho người kia, cứ cân nhắc chọn quà bao nhiêu cho vừa và thường phải tặng quá đắt tiền. Lần này cô quyết định ghé gian hàng quà tặng giá dưới 50.000 đồng chọn đôi tình nhân ngồi ghế đá làm bằng sứ để tặng cho bạn trai.

“Trước toàn tặng quà đắt tiền xài được nên tặng là xong, không nghĩ gì hết trơn. Giờ mình sẽ sáng chế thêm như khắc tên hai đứa lên quà tặng, tự tay gói quà mà trong giấy gói quà sẽ đính là bức thư kể về hành trình trình tình yêu của hai đứa. Mình tin anh ấy sẽ thích thú chứ không phải lúc nào cũng là nước hoa, dầu gội, ví, thắt lưng…”, Ngọc nói.

Nhiều bạn cho rằng, chọn quà rẻ tiền đôi lúc lại là cái hay vì sẽ “mở đường” cho sự sáng tạo của mỗi người. Với nhiều món quà có đắt tiền, đôi khi giá trị của nó làm mình khó bày tỏ “điều mình muốn nói” vì có thể trong quà tặng, còn gửi kèm một điều “nhắc nhở” gì đó với người kia.

Quà rẻ có “nghèo" tình cảm? - 3
Những tấm thiệp chỉ vài nghìn đồng...

Nguyễn Đức Anh, cựu SV trường ĐH Thủy Lợi cho hay, bạn gái mình lâu nay hay nhõng nhẽo đòi những món quà đắt tiền, không chỉ với người yêu mà còn với người thân, bạn bè mà cậu không tiện nhắc nhở. Ngày lễ tình nhân năm nay, cậu quyết định gửi đi thông điệp bằng món quà được mua với giá… 20.000 đồng đi kèm đúng một bông hồng chứ không phải cả bó vài trăm nghìn như như trước.

Đức Anh bày tỏ: “Coi đây là một lời nhắc nhở hay là phép thử cũng được. Nếu cô ấy thích thú thì mình đã phát hiện thêm điểm mới lạ về người yêu. Còn nếu cô ấy chê mà cứ quy quà thành tiền thì mình sẽ phải xem lại có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không?”.

Tặng quà “lạ” nên Đức Anh cho rằng cách tặng cũng phải khác chứ không phải dẫn nhau đi ăn uống rồi đi mua sắm nhàm chán. “Hiện tại mình cũng chưa nghĩ là cách nào là tối ưu nhất nhưng cô nàng sẽ phải bất ngờ khi món quà này đến tay. Biết đâu cô ấy sẽ hạnh phúc hỏi: “Phải người yêu mình đây không ta?”, chàng trai trẻ hy vọng.

Quà rẻ có “nghèo" tình cảm? - 4
Hay các thỏi socola nhỏ gọn đều có thể "biết nói".

Thu Ngân, nhà ở Gò Vấp cho hay, Valentine năm ngoái cô khá “choáng” khi nhận được quà tặng của bạn trai đã đi làm với thu nhập rất cao là chiếc… chuông gió giá chưa đến 50.000 đồng bởi hàng ngày, anh cũng tặng cô nhiều quá giá trị.

“Đầu tiên mình hơi thất vọng nhưng một thời gian sau mình mới phát hiện ra, anh ấy còn ghi nhiều lời nhắn nhủ, lời yêu ở mẩu giấy nhỏ nhét trong ống chuông. Quả thật nếu bây giờ cho đổi mỹ phẩm, trang sức đắt tiền mình vẫn chọn chiếc chuông này”,

Dự tính của Ngân sẽ chọn cho bạn trai một vài cuốn sách để “chỉnh đốn” cả mình và người yêu bởi lâu nay hai người “cuốn” vào cuộc sống vội vàng, ít khi đọc cuốn sách nào cho nghiêm túc. “Hơi khô khan chút nhưng mình tin anh ấy hiểu điều mình muốn nói”.

Quà rẻ có “nghèo" tình cảm? - 5

Quà rẻ có “nghèo" tình cảm? - 6
Những món quà đơn giản, rẻ tiền nhưng có thể chứa đựng rất nhiều tình cảm.

Theo các chuyên gia tâm lý, giá trị món quà trong ngày tình yêu 14/2 không nằm ở chỗ chi phí, giá cả của nó bao nhiêu mà quan trọng, trong đó chứ đựng tình cảm của bạn dành cho người ấy nhiều như thế nào. Thế nên đừng ngại ngần khi tặng hay nhận món quà tặng món quà có giá trị vật chất thấp nếu món quà đó chứa đựng cả trái tim, tấm lòng của mình dành cho người ấy.

Hoài Nam