Phản ứng của người trẻ về hai “diễn viên” múa “khỏa thân”

(Dân trí) - Nhiều diễn đàn và cộng đồng mạng đang xôn xao bàn tán và bị sốc khi xem clip “Tự khúc 20” được nghi ngờ là của hai nam sinh viên học viện FPT Arena trình diễn trong lễ kỷ niệm 20 năm sinh nhật tập đoàn.

“Tai nạn” và sự phản ứng của bạn trẻ

Sự cố trên được bà Nguyễn Thu Nga (Trưởng ban truyền thông FPT) khẳng định là có thật và nhấn mạnh đây chỉ là một “tai nạn”. Bà cho biết “tiết mục này là một hành động bột phát của một nhóm nhỏ cá nhân, là tai nạn của ban tổ chức (BTC) trong lễ kỷ niệm, không hề nằm trong kịch bản chương trình”.

Nhưng đáng tiếc, “tai nạn” này đã từng xảy ra trước đây khi hai “diễn viên chính” trình diễn lần đầu tiên vào tháng 10/2007 trong đêm lễ hội Halloween của Học viện FPT Arena và bây giờ là trong ngày kỷ niệm sinh nhật 20 tập đoàn (13/9/2008). Vẫn là “bộ trang phục” mảnh vải màu xanh lá nhạt buộc đằng sau lưng che đi phần nhạy cảm nhất của cơ thể, về phần trình diễn được đánh giá là “vẫn như cũ”.
 
Phản ứng của người trẻ về hai “diễn viên” múa “khỏa thân” - 1
 Màn “vật nude” được dựng lại mô phỏng theo bộ phim Borat (Mỹ)
 
“Tiết mục này được dàn dựng phỏng theo bộ phim hài Borat của Mỹ, đã từng được giới thiệu ở CLB điện ảnh Arena. "Vì bọn mình học về đồ họa, liên quan đến nghệ thuật nên mặc dù biết bộ phim này có nhiều cảnh thô, chi tiết tục nhưng vẫn được xem. Học viên Arena cũng như nhiều bạn học về ngành đồ họa, hay liên quan đến nghệ thuật được coi là có tư tưởng rất thoáng. Nhưng sự việc này đã đi quá giới hạn của nó. Nếu chỉ là một tiết mục diễn trong trường cho vui thì có thể tha thứ được, nhưng ở lễ kỷ niệm tập đoàn thì khó có thể chấp nhận” - Đ. Hoàng (1986, khóa C0608D, Học viện FPT Arena) bày tỏ sự bức xúc của mình khi một lần nữa chứng kiến màn “vật nude”.
 
Sáng tạo, đột phá luôn là những tiêu chí rất cần thiết ở những người trẻ và những điều này cũng luôn được ủng hộ nhưng khi nó vượt quá giới hạn cho phép của văn hóa xã hội, của những giá trị truyền thống thì nhanh chóng trở thành những trò lố phản cảm.

Không chỉ cộng đồng mạng mà chính một số bạn trẻ của Học viện FPT Arena đều tỏ thái độ khó chịu, lên tiếng chỉ trích: “Ghê và thô thiển, lên đứng trước hàng trăm người trong tình trạng chả khác gì "nguyên thủy". Mình có cảm giác hai người này muốn gây ấn tượng, chơi nổi. Có thể họ nghĩ ở nước ngoài người ta nude ngoài đường có sao đâu. Vâng, nhưng anh không bị bắt, không sợ thì không có nghĩa là người ta muốn nhìn anh nude và không thấy khó chịu” - lời nhận xét thẳng thắn của H.Châu (1990) đang là “tân binh” của Học viện FPT Arena.

“Diễn viên” lộ diện

Một số bạn chứng kiến trực tiếp “tai nạn” này đã không khỏi ngạc nhiên khi vẫn có nhiều tiếng vỗ tay và cổ vũ khi hai bạn nam xuất hiện trên sân khấu và bắt đầu thực hiện màn vật mô phỏng theo bộ phim Borat. Nếu cho rằng đây là một “sự cố”, một tiết mục không qua kiểm duyệt của BTC thì tại sao hai “diễn viên chính” vẫn tiếp tục thoải mái trình diễn khi phía trước họ là BTC, là khán giả còn phía sau là "dàn hợp xướng" rất đông bạn nữ? Chỉ đến khi một trong hai nam “diễn viên” vì quá phấn khích đã kéo tay một nữ sinh viên vào… múa cùng, làm cho bạn gái này sợ hãi thì mới thấy sự phản ứng từ phía BTC.
 
Phản ứng của người trẻ về hai “diễn viên” múa “khỏa thân” - 2
 Biểu diễn trước hàng trăm khán giả và "dàn hợp xướng" đông đảo nữ sinh.
 
Theo xác minh từ nhiều học viên FPT Arena thì bạn nam (người cao to và đeo kính) tên là Nguyễn V.A, sinh năm 1989, hiện nay đã bảo lưu ở trường Đại học FPT và cũng không còn học ở FPT Arena. “Năm ngoái thấy tụi này diễn, mình cũng đã thấy chướng mắt rồi, nhưng vì là lễ hội hóa trang nên mọi người cũng bỏ qua, đằng này lại mang vô kỷ niệm sinh nhật tập đoàn. Chả hiểu cậu này nghĩ gì nữa, mình là bạn nó còn thấy ghê, không biết những người khác thì họ còn nghĩ thế nào”, một người bạn đã từng học với V.A tâm sự.

Một tác phẩm nghệ thuật có giá trị không hẳn nằm ở việc nó dành được giải gì mà là ở sự đánh giá, đón nhận từ cộng đồng. Xấu hay không xấu, sáng tạo để ghi dấu ấn hay diễn trò để nổi bật, chắc hẳn các bạn trẻ đã có câu trả lời. Như ý kiến của Thu Thủy (1986, khóa H0609C) thì: “Mỗi người một quan điểm, mình không đánh giá về hai bạn nam này, chỉ tiếc là dù sao đi nữa, hình ảnh trên cũng ảnh hưởng không tốt đến Học viện, tập đoàn và các bạn trẻ”.

Bài: Ly Vũ
Ảnh: SSC