Phần chìm của đội “hot girl” thích “nổi”

Rất dễ bắt gặp hình ảnh một nhóm “hot girl” (tạm hiểu là nóng bỏng) hay đi chung với nhau, hay ngồi gần nhau và… “nổi” cùng nhau. Nhưng cái sự “dính như hình với bóng” chưa chắc đã phải là biểu hiện của một tình bạn đúng nghĩa.

Điểm chung của một nhóm bạn “hot girl”

 

Những gạch đầu dòng định nghĩa thế nào là một “team” (đội) “hot girl” nhé :

 

- Xinh “lung linh” và luôn cố gắng giữ cho mình hình ảnh hoàn hảo nhất trước ống kính hoặc trong mắt mọi người (ưu tiên: những đối tượng đang nhìn mình).

 

- Tự tin vào sức hấp dẫn của mình (đặc biệt là với người khác phái).

 

- Thích shopping, thích mỹ phẩm, thích buôn dưa lê, thích ngồi quán sành, chơi đồ hiệu.

 

- Quan tâm đến những anh chàng thuộc diện “hot boy”.

 

- Chỉ chơi với những nàng giống mình.

 

- Chủ đề “buôn dưa” ưa thích: shopping, một girl XYZ với một câu chuyện XYZ nào đó, chuyện tình cảm, tình yêu của mình và chuyện về những thành viên trong nhóm mình.

 

- Không thích nghe lời khuyên (dù là chân thành hay dạy đời) của bất cứ ai, nhất là từ các thành viên còn lại.

 

Họ có khả năng chia sẻ mọi vấn đề với nhau. Khi cô đơn, họ nghĩ đến nhau và sẵn sàng nhấc máy buôn chuyện, kể lể, tâm tình suốt 30 phút đến vài tiếng đồng hộ. Họ có thể thương cho bạn mình khi nó bị người yêu “đá”, sẵn sàng làm quân sư khi nó muốn “phải lòng” một chàng, họ có thể ngày nào cũng gặp nhau không chán và luôn có đề tài mới để tán chuyện…

 

Bề ngoài có vẻ các cô bé xinh đẹp thân thiết lắm, đi đâu cũng có nhau nhưng bên trong thì sao?

 

“Dìm” nàng khác để mình “ngoi” lên

 

Chuyện nói xấu nhau dường như là một điều không thể thiếu được trong một nhóm bạn “hot girl”, vì đó cũng là một cách để “nổi” mà.

 

Chuyện về các "hot girl" thì ai mà chả tò mò, thế là nghiễm nhiên nếu bạn là một “nguồn tin” về chuyện của các nàng ấy, thì bạn sẽ rất được “săn đón”. Mà còn ai có thể hiểu chuyện, thạo tin hơn chính người trong cuộc.

 

Thế nên mới có chuyện kiểu này. H.Giang, 18 tuổi, học sinh trường THPT T.Đ - thành viên của một nhóm hot girl được mọi người gắn cho mác “tám” vì bất cứ chuyện gì trong nhóm, Giang đều đi “tám” với đám bạn khác (sau khi đã thêm mắm thêm muối cho thêm phần kịch tính).

 

Dù không phải lúc nào cũng với động cơ ác ý nhưng Giang làm cho không ít “bạn thân” điên tiết + mất lòng tin tuyệt đối.

 

Trong nhóm “tứ đại mỹ nhân” (Ly, Ngọc, Vân, Giang), Giang không phải là cô bé nổi bật nhất nhưng Giang là nguồn thông tin thú vị và đa dạng nhất nếu bạn muốn khai thác ‘bí mật’ gì của nhóm.

 

Mà thậm chí, nếu cao tay, “dìm” được cô nàng kia xuống thì mình sẽ “ngoi” lên, nổi hơn í chứ.

 

“Tớ xinh nhất”

 

Đồng ý là 4 nàng đều hot, đều xinh đẹp nhưng không bao giờ có chuyện sắc đẹp ngang nhau. Các nàng thường so sánh ngầm nhan sắc của nhau, thông thường kết quả là: “Tôi xinh nhất”.

 

Nếu Ly có chiều cao 1m68 khá lý tưởng, mặt xinh xắn thì thể nào các thành viên còn lại cũng sẽ tìm được một vài nét khiếm khuyết nào đó: “Vai con gái ai lại ngang rộng bè bè thế kia”, “mặt mỹ phẩm chứ đâu phải mặt thật đâu (bỏ son phấn ra thì có mà!)”, “dáng đi của nó buồn cười lắm…”.

 

Vì hay đi cùng nhau nên rõ ràng là biết được nhiều bí mật “Chỉ có ngưòi trong cuộc mới hiểu”. Thế là: “Tưởng thế nào, ở nhà nó nhìn như ma chứ đâu mỹ miều như ra đường”…

 

“Dính như hình với bong” nhưng vẫn cô đơn

 

Trông thế thôi, đi cùng hội suốt ngày ríu rít như thế nhưng để tìm một người thật sự gắn bó và vì nhau thì đừng có mơ.

 

Khi một nàng có chuyện (thường gặp nhất là tình yêu gặp rắc rối), họ ngại: kể với con Giang nó lại đi “tám”, kế với con Ly nó thấy đúng thời cơ nó nhảy vào cướp anh ấy thì nguy, kể với con Vân thì lại nó lại “phổi bò, vô tư quá trớn”.

 

Mặc dù chơi 4 người nhưng trong nhóm bao giờ cũng chia ra, Giang thân với Ly hơn hoặc là Vân thân với Ngọc hơn chứ không bao giờ có chuyện 4 đứa thân nhau không phân biệt.

 

Càng thân nhau lắm, càng cắn nhau đau. Với tâm lý, “thà trách lầm còn hơn bỏ sót”, không ít nàng nhất định không chịu nghe lời nói phải của bạn thân. Đừng có khuyên can, dạy bảo, đừng có “vì tao muốn tốt cho mày”! Nhóm những nàng thân nhau kiểu này thường ít ai chịu ai và nhanh chóng dẫn đến những bất đồng quan điểm, sau đó là bất hòa gay gắt.

 

Không biết liệu tình bạn của họ có được như trong phim “Con gái lắm chiêu” (về cuối phim, các nhân vật hiểu nhau hơn và trưởng thành hơn) hay không, nhưng có một đìều chắc chắn, tình bạn kiểu bề nổi hình thức như vậy thường không bền.

 

Nhưng nếu cứ đi tìm kiếm bạn thân chỉ theo tiêu chí “bề nổi”, cùng thời trang, sành điệu như mình, bạn sẽ khó có thể tìm được một người bạn thân đúng nghĩa.

 

Theo Kênh 14.vn