Ôi thôi quần “xệ” áo dây!

Chỉ cần chạy ra đường vào hai ngày nghỉ lễ vừa qua, bạn sẽ thấy nhiều bạn ăn mặc “bốc lửa” đến thế nào! Chẳng có gì đáng trách nếu teen ăn mặc đẹp, đứng đắn nhưng nhiều bạn đã tìm cách chơi sốc khi diện toàn quần cạp trễ, áo hai dây vi vu trên đường phố.

Teen... mặc

 

Sáng ngày 30/4 khi đang chạy trên con đường NT (TPHCM) thì chợt bắt gặp hai bạn trẻ đang lạng lách trên chiếc Nouvo mới cáu, nàng ngồi sau ôm eo chàng một cách khá thân mật, có lẽ do muốn mọi người chú ý nên nàng đưa tay khẽ kéo chiếc quần jean trắng “xệ” xuống vài phân cho “bà con” cùng nghía chiếc quần lót hàng hiệu giá vài trăm k của nàng.

 

Tiếp theo đó, nàng khẽ ưỡn vai cho hai dây áo tụt xuống rồi lại ôm sát chàng cười hô hố gây sự chú ý trong khi mọi người thì nhìn đôi bạn trẻ này với ánh mắt khó chịu vô cùng.

 

Cũng là dân “ăn chơi” nhưng L lại có suy nghĩ riêng của mình: “Ngày lễ lớn là dịp du khách nước ngoài đến với đất nước và con người Việt Nam, ăn mặc lố lăng như thế thì chẳng khách nào tự bôi tro lên mặt mình! Cũng là dân “ăn chơi” nhưng tớ biết phải mặc như thế nào cho đúng dịp và đúng cách. Chứ làm thế chẳng hay ho gì!”.

 

Teen “choảng” nhau

 

Trong hai ngày này, nhiều con đường lâm vào tình trạng kẹt xe nên chỉ cần không khéo đụng chạm lẫn nhau trên đường là rất dễ xảy ra xô xát! Đặc biệt là teen nhà ta, luôn háo thắng và muốn chứng tỏ! Anh bạn N kể: “Sáng ngày 30/4, khi đang chạy trên đường thì thấy một teen chạy Dream, tóc nhuộm đỏ choé quẹt trúng đuôi chiếc Airblade láng coóng của hai anh bạn trông “sành điệu” không kém.

 

Thế là chỉ vì cú va quẹt nhỏ ấy mà các bạn nhảy xổ xuống, không ai nhịn ai, nhào vô “ẩu đả”, chỉ khi có sự can thiệp của hai anh CSGT thì mọi chuyện mới êm xuôi”.

 

Riêng trên trục đường DBD thì lại có một chuyện đáng buồn hơn. Trong lúc đang điều khiển xe thì cô nàng M bị một nhỏ choai choai ném mẩu thuốc lá trúng tay áo làm cháy vài lỗ li ti, quá bức xúc M vượt theo và gọi bọn chúng đứng lại, chẳng những không đứng mà chúng còn thách thức với những lời tục tằn.

 

“Có giỏi đuổi theo bọn tao đi!”. Xong đâu đấy chúng nẹt bô chạy mất dạng khiến M ấm ức nhìn chiếc áo cháy mấy lỗ li ti và còn tức vì bị mấy đứa chỉ đáng tuổi em mình chửi mới đau chứ!

 

Người lớn chút đi, teen ơi!

 

Đúng như cô bạn L đã nói, hai ngày Lễ lớn là dịp để du khách nước ngoài nói chung và du khách từ các tỉnh khác trong nước nói riêng đến thăm quan các thành phố lớn!

 

Ấy vậy mà nhiều teen đang tự đánh mất đi hình ảnh của chính mình và tự làm xấu đi hình ảnh của thành phố khi nhiều bạn vô tư chửi thề, đấm đá, dùng nhiều lời lẽ dung tục để miệt thị nhau thậm chí là vô tư khạc nhổ, vứt tàn thuốc và rác ra đường nếu không có ai chú ý.

 

Những cảnh tượng này rất dễ bắt gặp ngày thường nhưng điều đáng nói là chúng lại gia tăng đột biến trong hai ngày Lễ lớn khiến nhiều người bức xúc. Teen nhà ta nên có những hành động thiết thực hơn và cần có thời gian nhìn lại mình. Lúc đó sẽ thấy được hậu quả mình gây ra như thế nào teen nhé!

 

Theo KennySang
 Kênh 14.vn