Nữ sinh Quảng Bình xinh xắn ước mơ làm cô giáo

(Dân trí) - Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1995 tại Quảng Bình) là nữ sinh xinh xắn, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện có ước mơ trở thành cô giáo.


Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1995) được sinh ra tại một vùng quê nghèo xã Văn Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1995) được sinh ra tại một vùng quê nghèo xã Văn Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình).


Suốt những năm cấp học cấp ba, Thương đạp xe gần 20km đến trường học một buổi trên lớp, thời gian còn lại Thương ở nhà phụ ba mẹ. Cứ như vậy suốt ba năm, ngày nắng cũng như ngày mưa.

Suốt những năm cấp học cấp ba, Thương đạp xe gần 20km đến trường học một buổi trên lớp, thời gian còn lại Thương ở nhà phụ ba mẹ. Cứ như vậy suốt ba năm, ngày nắng cũng như ngày mưa.


Sau ba năm cấp ba, em quyết tâm thi vào trường ĐH có chuyên ngành sư phạm.

Sau ba năm cấp ba, em quyết tâm thi vào trường ĐH có chuyên ngành sư phạm.

Hiện nay, Thương là sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một.
Hiện nay, Thương là sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một.

Thương chia sẻ: “Từ nhỏ em đã có ước mơ làm cô giáo vì em nghĩ đó là một ngành cao cả”.
Thương chia sẻ: “Từ nhỏ em đã có ước mơ làm cô giáo vì em nghĩ đó là một ngành cao cả”.

Lên đất khách quê người học tập và sinh sống, Thương làm thêm nhiều công việc, trong đó có việc làm mẫu ảnh cho những shop thời trang. Công việc này cũng giúp em trở nên tự tin và giao tiếp tốt hơn.
Lên đất khách quê người học tập và sinh sống, Thương làm thêm nhiều công việc, trong đó có việc làm mẫu ảnh cho những shop thời trang. Công việc này cũng giúp em trở nên tự tin và giao tiếp tốt hơn.


Bên cạnh đó, Thương còn tham gia các chương trình thiện nguyện. “Vì em nghĩ cứ cống hiến hết mình với tuổi trẻ nơi đây vì biết đâu ở quê hương mình sẽ có người giúp mình làm những như vậy”, Thương chia sẻ.

Bên cạnh đó, Thương còn tham gia các chương trình thiện nguyện. “Vì em nghĩ cứ cống hiến hết mình với tuổi trẻ nơi đây vì biết đâu ở quê hương mình sẽ có người giúp mình làm những như vậy”, Thương chia sẻ.


Không những thế, cũng có lúc buồn tủi vì xa gia đình, xa quê hương, khi nhìn những hình ảnh lũ chồng lên lũ, bão chồng bão ở quê nhà, cô lại lo lắng, xót xa…

Không những thế, cũng có lúc buồn tủi vì xa gia đình, xa quê hương, khi nhìn những hình ảnh lũ chồng lên lũ, bão chồng bão ở quê nhà, cô lại lo lắng, xót xa…

Cảm giác ấy là động lực lớn nhất để cô cố gắng vừa làm vừa học tự giúp đỡ mình trang trải cuộc sống được như hiện nay.
Cảm giác ấy là động lực lớn nhất để cô cố gắng vừa làm vừa học tự giúp đỡ mình trang trải cuộc sống được như hiện nay.

“Em có ước mơ khi ra trường có nghề nghiệp ổn định có thể giúp ba mẹ thoát khỏi những khó khăn đó và giúp các em của mình có cuộc sống học tập tốt hơn”.
“Em có ước mơ khi ra trường có nghề nghiệp ổn định có thể giúp ba mẹ thoát khỏi những khó khăn đó và giúp các em của mình có cuộc sống học tập tốt hơn”.

Mai Châm

Ảnh: Hoàng Minh Hoá