Nữ sinh “bạc mặt” vì Euro

(Dân trí) - Không chỉ nam nhi mới “sống chết” cùng bóng đá mà nhiều bạn gái cũng mê mệt với trái bóng lăn. Mê bóng đã đành, họ còn mê các cầu thủ đẹp trai nên độ “cuồng nhiệt” còn “ăn đứt” cánh mày râu. Nhiều nữ sinh “bạc mặt” cũng vì đây…

Chết” vì… cầu thủ đẹp trai

Đừng tưởng chỉ con trai mới tham gia trò cá độ, nhiều cô gái đã mê với bóng đá cũng không “chịu chơi” không kém. Khi ghi độ, cánh con trai còn tìm hiểu về thực lực mạnh yếu của đội bóng để đặt cược, còn con gái không quan tâm nhiều đến điều đó. Đã thích đội nào, cầu thủ nào thì đặt trọn niềm tin vào đội đó. Và nhiều người đã “trượt chân” cùng những cầu thủ đẹp trai, đào hoa nhưng… thất thế.

Đội tuyển Ý bị loại khỏi Euro quả là một cú sốc với nhiều fan nữ đã mê bóng, lại ham trò cá độ. Ý “ra đi” kéo theo hàng loạt các bạn gái cùng “chết chìm” khi họ “đặt” hết cho các chàng cầu thủ đẹp trai.

Thu Quỳnh, ĐH Phương Đông hình như vẫn chưa tỉnh hẳn cơn mê sau khi “đầu tư” dài hạn cho đội tuyển Ý. Sau bốn trận của đội tuyển Ý, Quỳnh đã gần như phải cấm cố tất cả tài sản của mình để trả nợ. Quỳnh kể lể: “Hai trận đầu Ý thua, mình đã mất gần 2 “cộp” (triệu). Nhiều người nói mình đừng liều, mình cũng hơi nản nhưng vẫn chơi ít đi để động viên tinh thần Del Piero là chính. Trận đó Ý thắng Pháp. Biết Ý đã lấy lại tinh thần, nên trận Tây Ban Nha ở tứ kết mình tin chắc là Ý thắng, quyết làm mẻ lớn. Vét sạch túi, vay bạn bè mỗi người một ít được hơn 3 triệu, mình “đặt” tất. Vậy mà, Ý bại trận…”.

Tối đó, Quỳnh đã có trận khóc như mưa, vừa thương thần tượng của mình lại vừa xót xa trước khoản tiền lớn. Đến giờ Quỳnh vẫn ấm ức: “Tây Ban Nha cũng đẹp trai đấy nhưng sao bằng Ý được. Thế mà Ý lại thua?”.

Trước trận Bồ Đào Nha gặp Đức, M, ĐH Thương mại ra hàng ghi độ dồn hết tiền và đặt chiếc điện thoại N72 quy ra tiền được thêm ít tiền đặt trọn cho Bồ Đào Nha vì đã có cầu thủ Ronaldo đẹp trai “bảo đảm”. Đúng là thảm họa ập xuống với M khi Bồ Đào Nha phải ra về.

M ngại ngùng: “Mình không biết đội Bồ Đào Nha lắm nhưng lại mê mệt cầu thủ Ronaldo lạnh lùng. Tin năm nay anh chàng sẽ giơ cao cúp vàng. Ai ngờ… mình “chết thảm” cùng anh”. Chỉ một trận thua mà hè này M sẽ phải ở lại tìm việc làm thêm để sắm điện thoại và trả nợ nần.

Không tham gia cá độ nhưng vẫn có nhiều lý do để các nữ sinh mê bóng đá gặp "nạn". Euro diễn ra giữa đêm, lại đúng mùa thi nên nhiều nàng phải… bỏ một cuộc chơi.

Thùy Trang, ĐH KHXH&NV mê bóng đá từ nhỏ, nhiều hôm cô quyết tâm gác vài trận giữ sức khỏe để học nhưng không cưỡng được trái bóng lại chịu thua. Trang chia sẻ: “Hôm trước Đức thắng vào chung kết, mình sướng đến mức cả đêm không ngủ được. Sáng đó mình phải bỏ thi vì không còn đủ sức. Kỳ này xem như hỏng, không thi lại đều đều thì điểm cũng lè tè. Nhưng mà nói mình nghỉ xem bóng đá thì không được”.

Nữ sinh “bạc mặt” vì Euro - 1

Vì mê bóng đá, nhiều cô gái phải “hy sinh” sức khỏe, nhan sắc của mình. (Ảnh:HN)

Nỗi lo của riêng mình

Chỉ những cô gái thật say mê với môn túc cầu này họ mới “chạy đua” cùng các giải lớn đòi hỏi về phải hy sinh về thời gian, sức khỏe và cả sắc đẹp. Nhưng họ vẫn lo, nỗi lo rất chi là con gái.

Theo từ đầu giải chưa bỏ trận nào đồng nghĩa với việc Thùy Trang từ 47kg giờ chỉ chưa đến 43kg, mặt mày cô vì thức đêm hốc hác thấy rõ. Trang nói: “Mình mà thế này về quê chắc bố mẹ không nhận ra. Giờ chỉ chờ Euro kết thúc, sẽ lao vào tẩm bổ để khôi phục lại sức khỏe không thì nguy to”.

Đội “ruột” Tây Ban Nha vào sâu giải đấu thì T.Nh, cựu sinh viên HV Báo chí thấy rõ nhan sắc giảm đi trầm trọng. Da xanh, mặt hốc hác, lại nổi đầy mụn, mắt lờ đờ… nhìn Nh như người bệnh vừa ốm dậy.

“Ai gặp mình cũng giật mình vì “trông em… khác quá”. Tại bóng đá chứ đâu, mình nhìn mình vào gương còn thấy sợ. Mình cố bổ dưỡng lắm, ăn uống nhiều hơn bình thường nên không bị giảm cân đáng kể nhưng xấu đi thấy rõ. Nhiều người còn nói đùa giống dân nghiện. Vì Euro đành hy sinh vậy” - N.Nh bộc bạch.

Sinh viên ở xóm trọ, việc xem đá bóng “tập thể” là bình thường. Nhất là những bạn gái nào mê bóng đá mà không có ti vi thì chắc chắn phải… xem ké, nên nam nữ thức qua đêm cùng nhau là điều dễ hiểu. Vậy nhưng họ cũng gặp nhiều điều khó nói…

N.A, năm ba HV Ngân hàng vừa hẹn hò với một chàng trai trường Kinh tế trước giải Euro chưa lâu, giờ Euro chưa kết thúc đã có nhiều khả năng sẽ phải chấm hết vì anh chàng “không thể chấp nhận được được con gái như cô”.

Chuyện là N.A và một bạn nữ trong xóm cùng xem nhờ bóng đá ở một phòng con trai. Mọi người đều chơi thân nên cũng khá thoải mái. Trận Thổ Nhĩ Kỳ gặp Đức, bạn gái kia không hứng xem nhưng vẫn qua cùng N.A cho cô đỡ ngại. Cô bạn lên giường nằm ngủ, còn N.A một mình ngồi giữa đám con trai xem bóng. Chẳng ngờ, cậu bạn của N.A đột nhiên lại ghé thăm giữa đêm. Thấy cảnh như vậy không vừa mắt, bỏ về luôn.

“Mình có gọi điện nhưng anh chàng phớt lờ. Anh ấy nghĩ như thế là hư hỏng. Chẳng có gì nên mình chẳng biết giải thích thế nào. Nực cười quá, chẳng lẽ vì xem Euro mà mất người yêu, liệu có đáng không nhỉ?”- N.A hỏi rồi thở dài…

Hoài Nam