“Nổ tung” màn chia tay “tự phát”

(Dân trí) - Sáng 23/5 sân trường THPT Việt Đức- Hà Nội bỗng dưng “nổ tung” với màn chia tay “tự phát” không có trong bất cứ một kịch bản nào. Các teen lớp12 tha hồ thể hiện phong cách và tình cảm của mình với trường với lớp, mặc cho trời mùa hè nắng gay nắng gắt.

 Buổi học cuối cùng kết thúc sớm tới mức các thầy cô giáo cũng “hốt hoảng”. Cô Nguyễn Tuyết Mai - cố vấn Đoàn trường kể: “Mình đang viết trên bảng tự dưng thấy cả lớp ào ra, quay xuống thì lại thấy chúng ào vào, rồi lại ào ra… 365 ngày học miệt mài, ngày cuối cùng này thì như “tổ kiến vỡ”. Nhất quỷ,  nhì ma, chúng là thứ 3 mà…

 

Và đây là những màn cực cuồng nhiệt phá tan đi cái nắng nóng của trưa hè mà chúng tôi đã kịp ghi lại.
 
“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 1


“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 2


“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 3

Chạy việt dã mệt bở hơi tai

“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 4

Bài hát “Niềm tin chiến thắng vang lên” khiến cho các teen từ các lớp đổ ra nắm tay nhau chạy vòng quanh sân trường.

“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 5


“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 6

Phút giây chào cờ và hát vang Quốc Ca đầy cảm động của những cô cậu học trò.

“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 7


“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 8

Cô giáo cảm động khi nghe học sinh hát tặng bài “Bụi phấn”

“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 9
 
“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 10

“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 11

“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 12


“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 13


“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 14

Những lời chúc trên “cây nhắn gửi” cực kì thú vị nhé. Là lời chúc thành công của các em khóa 10, khóa 11… Là lời chia tay nghẹn ngào của các teen 12 với trường với thầy cô, bè bạn… Cả những lời hứa hẹn tới cổng trường Đại học ngày mai.


“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 15

Thầy giáo đứng giữa sân trường trong vòng vây của học trò và… hát

“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 16


“Nổ tung” màn chia tay “tự phát” - 17

Ngày cuối cùng với teen 12 Việt Đức thật nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, khát vọng có, lưu luyến có, niềm tin rất nhiều và nhớ nhung tràn đầy. Nên, có những niềm vui xen lẫn nỗi buồn, có những nụ cười hòa trong nước mắt.


Nguyễn Thị Vân