Những vòng xe chở ước mơ
(Dân trí) - Chủ nhật nào cũng vậy, đúng 7h30 sáng, hàng trăm chiếc áo xanh lại xuất hiện ở hồ Ngọc Khánh (Hà Nội) cặm cụi gom rác. Họ không phải là những công nhân vệ sinh môi trường mà là các thành viên trong CLB "Đạp xe vì môi trường" (C4E).
Bạn Hoàng Trung Kiên, ĐH Bách khoa, trưởng nhóm Hà Nội khoe: “Mới đầu, CLB chỉ có trên 400 thành viên, chỉ ở Hà Nội giờ đã lên đến 2.000 người, có mặt ở nhiều địa phương trong cả nước”.
Các thông điệp của C4E là: Bỏ rác vào thùng; Hãy tiết kiệm điện; Hãy tiết kiệm nước; Vì thành phố không khói xe; Hạn chế sử dụng túi nilon. CLB tổ chức phát tờ, dán poster, thậm chí tuyên truyền, kêu gọi người dân trực tiếp tham gia bảo vệ rùa biển, tham gia “Ngày không khói xe”.
Trong đó có những người cao tuổi, nhà ở xa nhưng vẫn rất tích cực tham gia. Ông Ngô Vi Thọ, 74 tuổi nhà ở tận Thanh Trì nhưng không chủ nhật nào ông lại “lỡ hẹn”. Với chiếc xe đạp khung đã cũ, ông đi hàng chục cây số cùng với các bạn trẻ.
Ông Thọ bày tỏ: “Không có gì quan trong hơn môi trường sống. Người già hay người trẻ đều phải chung tay thì môi trường mới trong sạch được”. Ông Thọ chia sẻ trăn trở của mình về ý thức của nhiều người dân với môi trường: “Nhiều người lúc nào cũng đòi hỏi phải sạch nhưng họ chỉ biết sạch trên người mình. Ăn một cái kẹo đòi phải thật vệ sinh nhưng ăn xong thì vứt ngay vỏ xuống đất”.
Hiện tại C4E đang lên kế hoạch cho chương trình đạp xe xuyên Việt 2009 với mong muốn nó sẽ thành công hơn nữa trong việc “chuyển tải” khát vọng, mong muốn của mình về môi trường vượt ra phạm vi Thủ đô.
Sắp tới, hưởng ứng “Giờ trái đất”, C4E sẽ kết hợp với nhiều CLB khác tổ chức đạp xe quanh thành phố Hà Nội. “Đây là một dịp để chúng mình có thể “diễu hành” tuyên truyền và chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều người vì vào “Giờ trái đất” hy vọng tất cả mọi người sẽ hướng đến môi trường”. - Trưởng nhóm Hoàng Trung Kiên cho hay.
Hoài Nam