Những tấm lòng “Tỏa sáng đêm rằm”

(Dân trí) - Mong muốn cho các em nhỏ nhiễm chất độc màu da cam được đón Trung thu thật vui và ý nghĩa. Chương trình “Tỏa sáng đêm rằm” của các bạn trẻ câu lạc bộ BC Hanoi (British Council Hanoi) chính là món quà đặc biệt dành tặng cho các em.

Một mùa Trung thu nữa sắp đến, các em nhỏ háo hức được bố mẹ dẫn đi mua đồ chơi, mua bánh nướng bánh dẻo cho đêm Trung thu “rước đèn ông sao, chạy ùa vào phá cỗ”. Nhưng không phải mọi em nhỏ đều có được niềm vui tưởng chừng như rất đỗi bình thường ấy. Phải chịu những đau đớn, dày vò, vật lộn với bệnh tật từng ngày là những em nhỏ mang trong người chất độc màu da cam.
 
Gần 100 em nhỏ sống tại Làng Hòa Bình - Thanh Xuân (mái ấm nuôi dưỡng và phục hồi cho bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam) đã được “gặp” chị Hằng, chú Cuội và đón một Trung thu vô cùng hạnh phúc trong chương trình “Tỏa sáng đêm rằm” do các thành viên của câu lạc bộ Hội đồng Anh Hà nội tổ chức (BC Hanoi Club) phối hợp với cùng CLB Sinh viên tình nguyện của ĐH Bách Khoa Hà Nội.
 
Những tấm lòng “Tỏa sáng đêm rằm” - 1
"Quà Trung thu của em nè..."
 
Thay vì đi chơi với bạn bè, một số bạn sẵn sàng đến giúp ban tổ chức và cùng chung vui với các em Làng trẻ Hòa Bình. Tú Anh, sinh viên năm 2 ĐH Quốc gia tâm sự: “Mình thấy chương trình này vô cùng ý nghĩa. Đây là cách để các bạn trẻ thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và cũng là cơ hội được giao lưu học hỏi, hiểu thêm về cuộc sống của những em nhỏ không may mắn”.
 
Những tấm lòng “Tỏa sáng đêm rằm” - 2
Các em đang miệt mài vẽ tranh
 
Mặc dù việc học tập trên lớp khá bận rộn, nhưng các thành viên của BC Hanoi Club vẫn rất nhiệt tình, năng nổ dành thời gian để chuẩn bị cho chương trình thật tốt. Các tình nguyện viên được chia thành 2 nhóm. Nhóm văn nghệ tập luyện rất “hăng”: chia bè, hát đôi, tập múa. Một sê -ri các bài hát Trung thu cũng được các bạn biên tập và trình diễn không khác gì các ca sĩ chuyên nghiệp.
 
Thích nhất là nhóm hậu cần, khi các bạn cùng nhau đi khắp các phố Hàng Mã, Lương Văn Can để mua quà cho các em nhỏ. Bạn Quỳnh Trang, Trưởng nhóm, sinh viên năm 4 ĐH Ngoại Thương cười mãn nguyện: “Đông người mua hàng lắm, nhiều gia đình phải xếp hàng mãi mới len được vào trong để chọn. Bọn tớ cứ hỏi tới hỏi lui, đến khi biết là mua đồ làm từ thiện nên mấy cô bán hàng nhiệt tình lấy đồ và sẵn sàng giảm giá cho tụi tớ nữa”.
 
Những tấm lòng “Tỏa sáng đêm rằm” - 3
Các thành viên BC Hanoi Club đang chuẩn bị đèn ông sao cho "Tỏa sáng đêm rằm"
 
Chưong trình “Tỏa sáng đêm rằm” còn có những gương mặt “lạ” xuất hiện. Tò mò, háo hức, phấn khích không khác gì những em nhỏ ở đây chính là các bạn tình nguyện viên nước ngoài. Lina (20 tuổi, Đan Mạch) nói: “Trước khi cùng BC Hanoi Club xuống thăm làng trẻ, tớ không thể nào hình dung nổi về cuộc sống của các em. Phần lớn các em sống theo bản năng, không ý thức được hành động của mình. Bình thường, các em rất ngoan hiền, nhưng có em lên cơn động kinh bỗng trở nên hung dữ, đập phá, gào thét. Đây là dịp tớ hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và chắc chắn tớ sẽ không bao giờ có thể quên được đêm Trung thu này”.
 
Những tấm lòng “Tỏa sáng đêm rằm” - 4
Các tình nguyện viên nước ngoài cũng háo hức đón tết Trung thu
 
Khu sân chơi của Làng trẻ Hòa Bình náo nhiệt hơn mọi ngày. Các bạn thành viên BC Hanoi Club cùng tổ chức cuộc thi vẽ tranh, tô tượng và cùng chơi kéo co, bịt mắt bắt dê với các em nhỏ. Sân khấu buổi tối được các bạn trang hoàng lung linh với những chiếc đèn ông sao sáng lấp lánh.
 
Những bàn tay không đủ ngón, những khuôn mặt không rõ hình thù, những tiếng cười giòn tan, vui sướng của các em và có cả những giọt nước mắt lặng lẽ của các bạn trẻ. Không còn khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, các bàn tay nắm chặt và cùng hát vang “Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu, cán đây rất dài cán cao quá đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan…”
 
Những tấm lòng “Tỏa sáng đêm rằm” - 5
Những nụ cười, và có cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi…

Mâm cỗ đêm trăng với bánh nướng, bánh dẻo, mâm ngủ quả thơm ngon và còn tràn đầy tình thương yêu, ngọt ngào chia sẻ. Chia tay làng trẻ Hòa Bình, trong mỗi bạn trẻ đều chứa đựng nhiều cảm xúc. “Thầm mong cho các em sẽ vượt qua nỗi đau và sống mạnh khỏe những ngày tháng còn lại, để Trung thu năm sau, anh chị lại có thể về cùng rước đèn, phá cỗ cùng các em”, đó là tâm sự của rất nhiều bạn trẻ tham gia đêm Trung thu ý nghĩa này.

Bài: Ly Vũ
Ảnh: Kim Dung, BC Hanoi Club