1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những ngày tân binh của “người hùng sông Gianh”

(Dân trí) - Những ngày đầu vào đơn vị, ngay cả bộ quân phục hải quân cũng hoàn toàn mới mẻ đối với “người hùng sông Gianh” Trần Quốc Hoàn. Hoàn nói em mới chỉ nhìn thấy bộ quân phục này trên ti vi thôi, giờ được mặc vào trông “oai” quá…

Nhắc đến “người hùng sông Gianh”, chúng ta nhớ đến những con người dũng cảm đã quên mình lao xuống dòng nước xiết, lạnh cóng để cứu hàng chục người thoát chết trong vụ chìm đò tại xã Quảng Hải (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) vào sáng ngày 30 Tết Kỷ Sửu. Hành động dũng cảm ấy đã đựơc các cấp chính quyền, người dân trong và ngoài nước biết đến và dành cho họ những tình cảm yêu thương, nể phục. Thể theo nguyện vọng, một trong những “người hùng sông Gianh” Trần Quốc Hoàn đã được tiếp nhận vào lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam. Hiện, Hoàn đã là tân binh tại Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 355 vùng C Hải quân.

 

Với vẻ mặt còn khá rụt rè khi tiếp chuyện với chúng tôi, nhưng khi được gợi lại câu chuyện cứu người trên sông Gianh hôm nào, Hoàn sôi nổi lạ thường. Hôm đó vào khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tết Kỷ Sửu, Hoàn theo lời mẹ cùng anh trai và một người dượng xuất phát từ Thôn 3 Thiết Sơn, Thạch Hoá, huyện Tuyên Hoá xuôi dòng Gianh về Ba Đồn mua sắm đồ tết cho gia đình.

 

Sau khi thuyền chạy được khoảng 30 km thì đến khúc sông xảy ra vụ đắm đò, lúc này đã là 7 giờ sáng. Hoàn và anh trai cùng người dượng nhảy ngay xuống vùng nước xiết, lạnh tê người để cứu người đưa vào bờ. Sau khoảng 1 giờ vật lộn với sóng nước, giành giật lại từ tay tử thần tính mạng từng người dân, Trần Quốc Hoàn và người thân đã cứu và đưa được 35 người vào bờ an toàn. Định bụng là sẽ tiếp tục đi xuống thị trấn Ba Đồn sắm đồ tết nhưng nhìn những người dân đi chợ tết về không có đò qua sông, Hoàn lại bàn với anh trai và dượng tiếp tục chở khách sang sông. Liên tục chở người dân qua dòng sông Gianh đang cuồn cuộn nổi sóng đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì hết khách.

 

Những ngày đầu vào đơn vị mới, “lạ nước lạ cái” và ngay cả bộ quân phục cũng hoàn toàn mới mẻ đối với chàng trai sinh năm 1990 này. Theo như Hoàn nói thì bộ quân phục này em mới chỉ nhìn thấy trên ti vi thôi, bây giờ được mặc vào trông “oai” quá, vào đây đựơc cán bộ, anh em yêu thương đùm bọc nhau nên em sẽ cố gắng thực hiện tốt nhất những gì đơn vị giao cho.

 

Cũng trong thời gian này, Hoàn nhận được lời nhắn từ người mẹ thân yêu rằng: “Mọi người đã tin tưởng vào con thì con nên gắng sức hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ và sống đoàn kết, yêu thương đồng đội, đừng phụ lòng tin tưởng của mọi người”.

 

Đại uý Nguyễn Hải Quân, Đại đội trưởng Đại đội 2 là người trực tiếp huấn luyện Trần Quốc Hoàn cho biết: “Đơn vị chúng tôi vinh dự được tiếp nhận chiến sĩ mới Trần Quốc Hoàn, với những hành động dũng cảm trong đợt cứu người trong vụ chìm đò vừa qua tại Quảng Bình, Hoàn đã nêu gương sáng cho toàn đơn vị noi theo học tập. Trong những ngày đầu tại đơn vị, Hoàn đã thể hiện đựơc tính nhanh nhạy khi thực hiện tốt các bài tập, đồng thời sống đoàn kết yêu mến và hoà đồng với cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị”.

 

Với “sở trường” là bơi lội bởi vì trước đây lúc còn ở nhà, Hoàn phải hàng ngày đi lặn rong rêu về nuôi cá lồng cùng gia đình. Chính vì vậy, nguyện vọng của “người hùng sông Gianh” là cố gắng phấn đấu thật tốt để được hoạt động lâu dài trong lực lượng hải quân và sẽ được theo những chuyến tàu tham gia bảo vệ vùng biển Tổ quốc và tham gia giúp dân, xứng đáng với truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

 

Nguyễn Sơn
 TTXVN