Những nàng sưu tầm... “fan”

Vừa thấy dáng thướt tha của L.H ở cửa lớp đã nghe thấy giọng nàng ríu rít khoe “Chiều nay Tuấn kều rủ đi uống nước, Huy thiếu gia rủ shopping, Minh béo mời đi xem phim. Chọn ai bây giờ”...

Cả một đám đang cười líu lô vội giải tán. Họ đã quá ngán với L.H- một tín đồ của sưu tập fan. Với những người không nổi tiếng,“ fan” là người … hơi có tình cảm với mình đấy.

 

Ganh đua để giành… “fan”

 

Đã là con gái ai chả muốn mình xinh, mình duyên. Mà nhiều "fan" (người hâm mộ) nghĩa là một minh chứng tuyệt vời cho độ xinh, độ duyên và độ quyến rũ. Thêm một "fan" là thêm một điểm cho độ hot của bạn.

 

Nghĩ vậy nên các nàng nhà ta lao vào công cuộc tìm fan và coi nó như một bảng thành tích cho thời tóc bím. Một vài anh chàng,… thậm chí nhiều hơn thế vẫn là chưa đủ. Càng có nhiều thì lại càng hăng sưu tập.

 

Trong lớp M.H có hai “hot girl”, một là hoa khôi khối, một là “ca sĩ” trường. Hồi đầu mới nhập học 2 cô nàng là cạ cứng. Rồi khi trở thành những người được biết mặt biết tên, được nhiều anh để ý thì lại biến thành “mặt giăng với mặt giời”. Chỉ tội nghiệp cho M.H, là bạn thân của hoa khôi nhưng lại ngồi cạnh ca sĩ nên đành phải làm thính giả bất đắc dĩ cho 2 cái đài phát thanh thích khoe khoang.

 

Khoe khoang chưa đủ các cô nương còn mang chiêu nói xấu sau lưng ra để hạ bệ đối thủ. Nào thì “hot girl” gì mà “bẩn tính”; “ca sĩ” gì mà giọng chua hơn dấm. Chả biết ai hạ được ai nhưng rõ ràng là 2 nàng đã “vạch áo cho người xem lưng”.

 

Một mặt chạy đua về số lượng, mặt khác các nàng còn đua tranh về “chất lượng” của fan. Một fan “chất” nghĩa là nhà giàu (number one), đẹp trai, biết chơi và thêm một chút học thức nữa thì càng tốt. Fan “chất” có thể được coi bằng hàng chục các fan “tép riu” khác. Vì vậy mà mấy anh “hot boy” sẽ là mục tiêu tấn công của hàng loạt các “hot girl”.

 

Bộ sưu tập “fan” ảo

 

Nói là fan ảo thật không ngoa, bởi chạy theo thành tích mà lại không phải là người nổi tiếng nên bịa ra một danh sách người hâm mộ là chuyện bình thường. Để có bảng thành tích lung linh nhiều bạn gái không ngần ngại tương ngay tên anh chàng chưa một lần nói chuyện vào danh sách “đen” chỉ vì sáng nay anh ta nhìn mình.

 

Và thế là một lô những câu chuyện được thêu dệt từ cái nhìn chả chết ai đó. Nào là “ngày nào cũng đi qua nhà tao, không dám nói gì mà cứ nhìn tao thôi”, nào là “ông ấy mải nhìn tao suýt đâm vào con nhỏ lớp bên”… Thôi thì đủ chuyện trong khi nhân vật chính chẳng hề có mảy may ý đồ nào cả.

 

Thế mới có chuyện nhiều bạn trai chia tay với bạn gái vì những lí do hết sức kỳ cục. T.H kể: “Mọi ngày cười nói với nhau vui vẻ, bỗng dưng một hôm bạn gái mình đổi tính, gọi mình là đồ lăng nhăng, đồ sở khanh. Bạn ấy kể ra một loạt những cái tên lạ hoắc và nói là mình đã từng “cò”. Thề có chúa, mình không biết ai trong số mấy cô nàng đó cả”.

 

Một trong những chiêu thượng sách của những nàng thích sưu tập fan là nói dối. Nói dối để đánh bóng mình thì chưa chết ai nhưng nói dối mà phá tan hạnh phúc của người khác thì lỗi nặng lắm đó các cô nàng sưu tập “fan” ơi.

 

Và tình cảm cũng… ảo nốt

 

Để làm vừa lòng tất cả các "fan" không hề đơn giản, mệt mỏi và thậm chí là căng thẳng. Từ khi sưu tập "fan", con người M.L khác hoàn toàn. Không còn là cô nàng cá tính như trước kia, M.L trở thành “người của công chúng” lúc thì nhũng nhẽo, lúc thì mạnh mẽ, lúc lại ngây thơ… đến ngơ ngẩn.

 

Bạn bè M.L cũng chẳng dám gần cô nàng vì khó lòng mà chiều được người lắm “mặt” như thế. Bản thân M.L đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi vì sự giả tạo của chính mình. Bí quyết giữ “fan” của nàng là phải tạo cho các chàng cơ hội để hi vọng nhưng không được gần gũi quá mức để các chàng còn có hứng theo đuổi. Tình cảm bị san sẻ, có nhiều khi đang nghĩ về chàng này thì chàng kia xuất hiện. Và thế là dừng lại, lại thay mặt đổi lòng để chiều người trước mắt. Vậy nên những bạn gái này không có lấy một “ khoảng lặng” để nghĩ trọn vẹn đến một chàng trai nào.

 

Mà nếu có lỡ phải lòng với một ai đó thì cũng đành phải giữ trong lòng, cấm được nói ra. Có người yêu cũng là lúc lượng “fan” hùng hậu cuốn gói ra đi.

 

Thiết nghĩ miệng nở hoa với cả một đống người mà không dám bày tỏ lòng mình với người quan trọng nhất. Có đáng không nhỉ?

 

Theo Bích Ngọc

Kênh 14.vn