Những màn chia tay nên tránh của teen cuối cấp

Thời điểm cuối năm học luôn có một ý nghĩa đặc biệt đối với các teen lớp 12. Không chỉ vì những kì thi quan trọng đang ở trước mắt mà đây còn là lúc các bạn học sinh chia sẻ với nhau những tình cảm của mình…

Thế nhưng không phải cách thể hiện nào cũng thực sự đẹp và đúng với ý nghĩa của nó. Teen ngày nay đang “trình diễn” muôn vàn kiểu chia tay gây rất nhiều phản cảm cho cả thầy cô và bạn bè.

 

Hô biến đồng phục thành lưu bút

 

Đây có lẽ là thói quen thường thấy nhất ở các bạn học sinh hiện nay. Những chiếc áo đồng phục trắng vốn không tạo được cảm tình với nhiều bạn nay bị đem ra “trừng phạt”. Các teen chẳng hề ngần ngại dùng đủ mọi thứ bút nhiều màu sắc, viết lên áo những câu lưu bút, lời chúc, tình cảm, ký tên và thậm chí cả những câu nói tục tĩu khó nghe,….

 

H, cô bạn học sinh lớp 12 trường THPT NC vô tư khoe ra chiếc áo đồng phục mới được “biến hình” của mình với bạn bè như thể một đồ vật thể hiện phong cách rất “độc”.

 

Trong giới học sinh còn ngầm đánh giá giá trị của mỗi cá nhân bằng độ dày đặc của những ký tự trên áo. “Áo ai được viết càng nhiều chứng tỏ người đấy càng được bạn bè chú ý và yêu quý. Ai mà không viết gì lên áo thì đúng là lỗi thời”, H hồn nhiên nhận xét.

 
Những màn chia tay nên tránh của teen cuối cấp  - 1
Xấu xí những chiếc áo trắng biến dạng
 

Lập hồ sơ “tuyên án” thầy cô

 

Thời điểm mọi điểm số và hạnh kiểm đều đã được hoàn thành, cũng là lúc giới học sinh truyền tay nhau làm dày thêm những cuốn sổ đen. Các teen thả sức phóng bút nói xấu những thầy cô mình không có thiện cảm.

 

Từ những lời nói, hành động đến những hình ảnh của các giáo viên đều bị đem ra cải biên, bêu xấu. Các đại từ nhân xưng như “ông này” hay “bà nọ”, thậm chí là những lời lẽ nặng nề hơn đã được rất nhiều bạn sử dụng hết công suất.

 

Vốn chỉ được truyền tay bí mật trong giới học sinh với nhau, nên không ngạc nhiên khi các teen cứ thoải mái, hồn nhiên nói hết, viết hết và hùa theo chúng bạn. Tuy nhiên, đôi khi, các thầy cô vẫn vô tình đọc được, nghe được những câu chuyện không hay về mình.

 

Cô Lưu, cựu giáo viên trường THPT QT vẫn nghẹn ngào khi nghĩ lại những ngày trước khi về hưu của mình. Sau khi tình cờ nghe được những nhận xét không hay về mình của các học sinh thân yêu, cô đã không thể kìm được nước mắt, và vẫn coi đó như “một điều dang dở trong cuộc đời làm nghề” của mình.

 

Tranh thủ nói “yêu” trước khi quá muộn

 

Đời học trò với những rung động đầu đời là một lẽ hết sức bình thường. Thế nhưng hiện nay, nhiều bạn học sinh đang lợi dụng điều đó để thể hiện mình như một trào lưu.

 

Các bạn không ngại ngần công khai bày tỏ tình cảm của mình với một người bạn khác giới trước mặt bạn bè và thầy cô. Nhiều bạn xem đó như một thứ xu hướng thời đại, quyết không chịu kém bạn kém bè.

 

Châu, học sinh lớp 12 trường THPT KL tâm sự: “Mình không biết các bạn ý bây giờ nghĩ gì. Nhiều bạn chỉ vì thấy bạn bè xung quanh mình công khai tỏ tình trước sự trầm trồ của mọi người, thế là cũng đua theo, chẳng cần suy nghĩ”.

 

Quả thật, rất nhiều bạn vì muốn thể hiện “đẳng câp” của mình mà đang tự lấy chính tình cảm của mình ra để đùa giỡn. Hậu quả có thể rất khôn lường mà chính các teen cũng không lường trước được, nhẹ thì rạn nứt tình bạn, nặng hơn thì thậm chí là để lại hình ảnh xấu trong mắt thầy cô và bè bạn.

 

o0o

 

Quãng thời gian đi học, có lẽ đẹp nhất là thời điểm cận kề ngày chia tay. Đó là lúc mà mỗi bạn học sinh có thể thoải mái gửi gắm, trao cho nhau những tình cảm ấm áp của thời cắp sách đến trường.

 

Có rất nhiều cách để bày tỏ tình cảm của mình, đơn giản chỉ là những dòng lưu bút hay những món quà kỷ niệm nho nhỏ, cũng đã chứa đựng tất cả điều muốn nói. Vì thế, thay vì những hành động phô trương, thiếu suy nghĩ, các bạn học sinh, đặc biệt là các teen cuối cấp hãy khéo léo trong những việc làm của mình.

 

Chỉ có vậy, quãng đời học sinh của các bạn mới thực sự đáng nhớ và chính các bạn cũng sẽ để lại được những ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè và thầy cô.

 

Theo Lê Anh Việt

Vietnamnet