Những lá thư gửi ông già Noel

Mỗi năm, cứ đến gần lễ Giáng sinh, bưu điện thành phố Anchorage, bang Alaska (Mỹ) lại nhận được hàng ngàn lá thư gửi cho... ông già Noel - tương truyền là sống ở Bắc cực.

Chỉ riêng năm ngoái bưu điện này đã nhận được 120.000 lá thư đến từ 26 nước khác nhau, đó là chưa kể đến số thư không có địa chỉ người gửi.

 

Để không làm những đứa trẻ trên toàn thế giới thất vọng, hàng chục tình nguyện viên của Alaska đã đọc sau đó trả lời những lá thư mà họ nhận được với dấu bưu điện của Bắc cực trên phong bì. Năm ngoái, họ đã trả lời được hơn 4.000 thư.

 

Các tình nguyện viên đã làm việc này hàng chục năm qua và kể rằng họ đã đọc được rất nhiều điều ước của bọn trẻ, từ những điều ước bình thường như những món đồ chơi mới hay những điều ước cảm động của những trẻ mồ côi như mong mẹ quay về vào đêm Giáng sinh hay bố trở lại từ chiến trường Iraq.

 

Có lần họ còn nhận được một lá thư không đề địa chỉ người gửi, trong đó có 1.000 USD với yêu cầu “bạn hãy dùng nó cho những việc tốt đẹp”.

 

Theo Trung Hà
Thanh Niên/AP