Những điểm "chất riêng" của sinh viên trường Báo

(Dân trí) - Bộ ảnh “Những điều thú vị chỉ có ở trường Báo” là chùm ảnh về những điều quen thuộc mà sinh viên trường Báo không bao giờ quên. Đây cũng là món quà mà khoá dưới dành tặng đến các anh chị sinh viên sắp ra trường.

"Phút cuối" là chương trình được tổ chức nhằm tạo kỷ niệm đẹp cho các bạn sinh viên sắp ra trường của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nằm trong chuỗi sự kiện đồng hành Phút cuối 2017, bộ ảnh “Những điều thú vị chỉ có ở trường Báo” vừa được tung ra đã thu hút khá nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên trong và ngoài trường.

Chương trình "Phút cuối 2017 - Những màu còn mãi" còn có một đêm đại nhạc hội diễn ra vào ngày 24/5 tại Hội trường lớn Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Một điểm đặc biệt mà mọi người thi nhau khoe đó là “Học viện tôi nhiều bóng lắm, mà toàn bóng đẹp, bóng giỏi, bóng tài năng luôn”, bởi lẽ, Học viện Báo chí được biết đến là môi trường “cởi mở”, tại đây, bản thân mỗi người đều có thể được sống thật với chính mình, được tự do thể hiện cá tính cũng như giới tính của mình. Hình ảnh những trái bóng đầy màu sắc xuất hiện trong bức hình thể hiện rằng đây là môi trường luôn tiếp nhận những điều khác biệt đó!
Một điểm đặc biệt mà mọi người thi nhau khoe đó là “Học viện tôi nhiều bóng lắm, mà toàn bóng đẹp, bóng giỏi, bóng tài năng luôn”, bởi lẽ, Học viện Báo chí được biết đến là môi trường “cởi mở”, tại đây, bản thân mỗi người đều có thể được sống thật với chính mình, được tự do thể hiện cá tính cũng như giới tính của mình. Hình ảnh những trái bóng đầy màu sắc xuất hiện trong bức hình thể hiện rằng đây là môi trường luôn tiếp nhận những điều khác biệt đó!
Thần thái của AJC-ers là thần thái ngôi sao, cũng bởi vì dân Báo chí đã được “tôi luyện” ở một nơi được mệnh danh là Học viện Biểu diễn Nghệ thuật và Tổ chức sự kiện Cầu Giấy.
Thần thái của AJC-ers là thần thái ngôi sao, cũng bởi vì dân Báo chí đã được “tôi luyện” ở một nơi được mệnh danh là Học viện Biểu diễn Nghệ thuật và Tổ chức sự kiện Cầu Giấy.
Có vô vàn những tên gọi khi nói về Học viện. Mỗi cái tên lại mang những ý nghĩa khác nhau. Vì vậy, mỗi khi check – in hay để hashtag là lại phải đau đầu vì không biết để cái nào đây!
Có vô vàn những tên gọi khi nói về Học viện. Mỗi cái tên lại mang những ý nghĩa khác nhau. Vì vậy, mỗi khi check – in hay để hashtag là lại phải đau đầu vì không biết để cái nào đây!
“Gi gỉ gì gi, cái gì cũng có” là câu khi nhắc tới ẩm thực tại Học viện. Cơm 20k, phở 25k, xoài dầm củ đậu, bim bim snack… lại còn cả điều hòa mát rượi nữa chứ.
“Gi gỉ gì gi, cái gì cũng có” là câu khi nhắc tới ẩm thực tại Học viện. Cơm 20k, phở 25k, xoài dầm củ đậu, bim bim snack… lại còn cả điều hòa mát rượi nữa chứ.
Đội sao đỏ ư!? Ác mộng mỗi lần đi học muộn là đây!
Đội sao đỏ ư!? Ác mộng mỗi lần đi học muộn là đây!
Muốn có ảnh đẹp cứ đến trường Báo. Đội ngũ “nhiếp ảnh gia” sẵn sàng chụp hình cho bạn mọi lúc mọi nơi.
Muốn có ảnh đẹp cứ đến trường Báo. Đội ngũ “nhiếp ảnh gia” sẵn sàng chụp hình cho bạn mọi lúc mọi nơi.

Phút cuối là gì à? Là đặc sản của trường Báo. Chương trình quy mô bậc nhất Học viện mà sinh viên nào cũng phải ngóng chờ.

Phút cuối là gì à? Là đặc sản của trường Báo. Chương trình quy mô bậc nhất Học viện mà sinh viên nào cũng phải ngóng chờ.

Bước chân vào trường Báo bạn sẽ ngỡ ngàng vì cảm tưởng như đi lạc vào khu vườn cây cảnh. Vì thế, Học viện lai được gắn mác với tên gọi “Học viện Cây cảnh Trung ương”
Bước chân vào trường Báo bạn sẽ ngỡ ngàng vì cảm tưởng như đi lạc vào khu vườn cây cảnh. Vì thế, Học viện lai được gắn mác với tên gọi “Học viện Cây cảnh Trung ương”

Mai Lĩnh hay Xuân Hòa??? Quên đi! Chúng tôi học quân sự ở 123 Nguyễn Phong Sắc. Một trong những niềm hạnh phúc không hề nhỏ một chút nào của dân Báo chí là không phải đi học quân sự cả tháng trời ở nơi nào xa xôi, mà được “lăn lộn” ngay trên sân cỏ ở Kí túc xá Học viện mình.

Mai Lĩnh hay Xuân Hòa??? Quên đi! Chúng tôi học quân sự ở 123 Nguyễn Phong Sắc. Một trong những niềm hạnh phúc không hề nhỏ một chút nào của dân Báo chí là không phải đi học quân sự cả tháng trời ở nơi nào xa xôi, mà được “lăn lộn” ngay trên sân cỏ ở Kí túc xá Học viện mình.

Học viện có nhiều cảnh đẹp tha hồ mà “sống ảo”
Học viện có nhiều cảnh đẹp tha hồ mà “sống ảo”
Học viện gì mà có tận tới ... 5 căng tin lận, làm sinh viên cứ phải đau đầu mỗi giờ ra chơi, không biết nên đi đâu ăn gì!
Học viện gì mà có tận tới ... 5 căng tin lận, làm sinh viên cứ phải đau đầu mỗi giờ ra chơi, không biết nên đi đâu ăn gì!

H.K

Ảnh: BTC